1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chuyển từ "bạn" thành "bạn gái"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có thể các bạn đã đọc bài viết của tớ ở các topic về chuyện yêu đương, bây giờ tớ muốn quay lại vấn đề tình bạn.Không muốn nói về tình bạn giữa nam-nam, nữ -nữ vì nó vốn là bản năng của con người, lúc nào cũng muốn có 1 người cùng giới ở bên phe mình, để chia xẻ ,bảo vệ , giúp đỡ mình.
    Vấn đề ở đây là sự tồn tại của tình cảm "bạn bè" giữa nam và nữ.
    Dạo này đọc quà nhiều topic về vấn đề tình bạn trở thành tình yêu, tiện thể có topic của anh Quark vào đú chơi 1 tẹo
    Đọc truyện ngắn ,truyện dài , chuyện Tây,Tàu,Việt.... hầu như có những đoạn về bạn thân thanh mai trúc mã, bạn cạnh nhà , bạn thân thời đi học.
    Và câu hỏi đặt ra là tình bạn này có bền vững hay không?
    Lật lại lịch sử
    1.Cái thời mặc quần đùi thủng đít (vớ vẩn còn thủng 1 số thứ khác ) thò lò mũi xanh đi nhà trẻ thì tớ chả thèm kết bạn với đứa con gái nào cả ( tương lai sẽ thành cáo) vì sao? Đơn giản vì ngoài những trò chơi Công chúa-Hoàng tử ( mà tớ hối bé thì cũng đẹp giai lên toàn được làm hoàng tử) chán bỏ xử ,chả có tình hấp dẫn và lý thú với 1 đầu óc muốn mở mang và khám phá.Loại bọn nó ra khỏi list bạn, thậm chí còn lêu lêu,axit.... khi muốn chơi cùng.
    Tình bạn lúc này chỉ là những thằng con trai thích khám phá, thích chơi oánh nhau, đào dế, siêu nhân .....những thứ chứng minh cho sức mạnh của đàn ông ( Sau này khi các gà lớn điều này sẽ ảnh hửơng trực tiếp đến gà ).Coi như là không có "bạn gái"
    2.Thời kì tiểu học cho đến khi chuẩn bị đến tuổi dậy thì
    Thưa các cáo và các gà , iem từ lúc đi học phổ thông đến hết lớp 8(thường là lúc các gà dậy thì) thì gà ngịch như quỷ sứ và cũng có lẽ các gà nghịch không thua gà Eric là mấy( phần đông, còn các chú ngoan ngoãn chăm chỉ coi như loại)
    Nghịch đến mức tuần nào cũng bị ăn đòn quắn đít, bản kiểm điểm có lẽ xếp lại thành vài tập giấy, còn những tình tiết như giả mạo chữ kí , làm bố mẹ cho hàng đống gà thì có lẽ khi nào kể tiếp.Vâng là 1 thằng con trai hiếu động thì hiển hiên chỉ thích khám phá những cái mới, học hành theo kiểu tài tử, thông minh nhưng lười .Như vậy thì cần 1 người che chở , thường thì cô bé lớp truởng , tổ trưởng bàn trưởng....ta chia làm 2 loại
    2.1 Hiền dịu,ngoan ngoãn, biết che chở cho ta.Khi ta thiếu vở , khi ta mải chơi, khi ta bị thầy cô mắng..... sẽ ở bên cạnh ta, thi thoảng đưa cho ta vài cái khăn mùi xoa,xức dầu khi đánh nhau với thằng lớp bên cạnh vì nó "Tranh nhau vài viên bi, thậm chí là nhìn "đểu",có gà chuối hơn nữa là " Nó không cho tớ vào nhà vệ sinh" .Cô bạn này luôn làm khán giả cho những cuộc chơi bất tận ,luôn bao che, thậm chí nhiều khi phải khóc vì hành động trẻ con của các gà.(Cáo luôn có vũ khí là nước mắt, và thứ này từ xưa đến giờ luôn làm gà phải đau đầu-Kinh Nghiệm Từ Cổ Chí Kim đấy nhé, cấm coi thường)...
    Và cái tình bạn này của 2 nguời chả khác gì tình cảm " Chị -Em" hoặc "Mẹ con" và tình bạn này càng kéo dài đến thời kì trưởng thành Và như thế thì tình bạn luôn bền vững .
    Ít nhất với gà nếu cáo không tỏ ý gì cao hơn(bật đèn xanh....), nhưng khuyên gà đừng nên như thế vì cáo như vậy đáng làm chị mình hơn là người yêu.Và nếu nó dành tình yêu cho gà thì tớ nghi ngờ về cái gọi là tính "Phụ nữ" trong chúng nó và có lẽ phải mang đi khám tâm lý thôi.
    Còn phần gà nếu cáo mà manh động , còn gà cũng thích yêu thì cứ việc ,không ai cấm nhưng phải chấp nhận những điều ở trên nhé.
    Nếu cáo thật sự là một phụ nữ thì sẽ không dành tình cảm cho gà đâu.Vì sao thì gà nên tự động não một chút sẽ hiểu, còn sẽ có những topic như thế nào là 1 phụ nữ đúng cách.Và cáo sẽ luôn chỉ là tình bạn với gà , gà nên suy nghĩ về tình bạn đó, tình bạn đó vẫn bền vững chỉ cho đến khi gà đói ko làm bạn nữa.Tỉ lệ thành công ( thường duới 5%)
    (Còn cách làm thế nào để khắc phục cái này thì để sau ta bàn tiếp)
    Chú thích:Bài này dành cho "tình bạn" xuất phát điểm trong sáng và hồn nhiên,không phải cái "Tình bạn" mà cáo áp đặt cho gà khi đã lớn như anh Quark.Bài viết mang tính bổ sung về mặt vi mô cho topic

  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Kinh điển. Gà nhớ lấy hai câu này nhé. Học thuộc lòng vào.
    Hiện tượng này trong tâm lý học gọi là "sự đổi vai" (role reversal). Hài hước pha một chút kiêu ngạo là công thức chung của các cao thủ.
    Thực ra là thằng cha này cũng thích em binhminh81 đấy nhưng không có động lực gì để nó tiến đến cả. Nó biết rõ là dù thế nào thì em cũng vẫn cứ không đi đâu mất được nên không việc gì phải vội cả. Sự sẵn sàng của em làm cho nó không cảm thấy cần phải gấp và cũng làm cho nó hơi chán, tại vì em không tạo được cảm giác bất ngờ. Thôi anh tư vấn khuyến mãi thế thôi, em muốn biết cụ thể thì phải theo quy củ của anh.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  3. binhminh81

    binhminh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Kinh điển. Gà nhớ lấy hai câu này nhé. Học thuộc lòng vào.
    Hiện tượng này trong tâm lý học gọi là "sự đổi vai" (role reversal). Hài hước pha một chút kiêu ngạo là công thức chung của các cao thủ.
    Thực ra là thằng cha này cũng thích em binhminh81 đấy nhưng không có động lực gì để nó tiến đến cả. Nó biết rõ là dù thế nào thì em cũng vẫn cứ không đi đâu mất được nên không việc gì phải vội cả. Sự sẵn sàng của em làm cho nó không cảm thấy cần phải gấp và cũng làm cho nó hơi chán, tại vì em không tạo được cảm giác bất ngờ. Thôi anh tư vấn khuyến mãi thế thôi, em muốn biết cụ thể thì phải theo quy củ của anh.
    [/QUOTE]
    Hic, bác Quác phán đúng lắm.. Hắn phong toả em mọi mặt rồi. Ở công ty em nghiễm nhiên mang danh bạn gái hắn. Không có ông nào dám ngó nghiêng gì với em vì nghĩ em là bạn gái hắn rồi .
    Có muốn tạo áp lực, tạo bất ngờ nhưng không biết làm cách nào . Kiểu này phải gửi ảnh cho bác Quác thôi, hy vọng bác giúp tận tình
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dzị mí bác cho em hỏi, làm thế nào để chuyển từ "CHỊ" thành "NGƯỜI YÊU"
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Theo định nghĩa của anh thì em được loại ra khỏi tầng lớp "Phụ nữ " điển hình
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 12/11/2005
  6. binhminh81

    binhminh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em không thuộc vào đối tượng trong lí luận của bác rồi. Em thuộc diện cái "Tình bạn" mà cáo áp đặt cho gà khi đã lớn như anh Quark.
    Em PM gửi ảnh, lí lịch rùi. Bác Quác ở đâu ra giúp em nhé
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ôi cái này thì khó lắm, không tư vấn qua mạng được đâu em ạ. Tốt nhất là em phải theo quy củ của anh đi, rồi anh giảm cho 15% phí tư vấn trực tiếp cho.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết xong vấn đề chuyển ấy thì các dc cho tớ hỏi: làm thế nào chuyển từ bạn gái....qua thành ********.
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc .....
    đợi đóng lệ phí cho anh xong thì em cưa nó đổ mấttiêu òi
  10. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    up,up,up,up nào OOOOOOOOOOO!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này