1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chuyển từ "bạn" thành "bạn gái"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jokerreturns

    jokerreturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Váy 79 buông chùng hờ hững
    Chị thơ thẩn đi tìm
    Người chồng
    lí tưởng
    Chị bảo:
    -Chỉ cần phong độ, ga lăng
    Cưới ngay, khỏi phải lằng nhằng
    Chiều nay, em tranh trả tiền nước
    Chị chau mày :
    đó đâu phải ga lăng?
    Tối hẹn chị, em xịt keo, chải chuốt
    Chị lắc đầu:
    trông chú thật nhố nhăng
    Ngày cưới chị
    em cười trong nước mắt
    Hỏi bao giờ chị sẽ li hôn?
    Chị lắc đầu dứt khoát
    Có bỏ chồng cũng không lấy trẻ con.
    Chị 2 con
    em đang còn phong độ
    Ra đường
    vẫn khối em theo
    Qua nhà chị, thấy ở bên khung cửa
    Một bà già nhăn nheo
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Bó tay! Sao tôi đọc bài này mà đùi đỏ lắn hết cả lên, <----Tại vỗ đùi đét đét đây mà!!! Xin bác Hề tái xuất cho biết tác giả!! Ngưỡng mộ quá! Bài này ngồi phân tích chắc cả ngày mất!! Hic, lâu lắm rùi mới có mấy bài thơi tôi tâm đắc tới vậy!!

  3. oneheart_onelove

    oneheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi trường hợp của em em lỡ nói mất rồi và bi phụ bạc rồi thì sao.....hix ac. ac.
  4. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Váy 79 buông chùng hờ hững
    Chị thơ thẩn đi tìm
    Người chồng
    lí tưởng
    Chị bảo:
    -Chỉ cần phong độ, ga lăng
    Cưới ngay, khỏi phải lằng nhằng
    Chiều nay, em tranh trả tiền nước
    Chị chau mày :
    đó đâu phải ga lăng?
    Tối hẹn chị, em xịt keo, chải chuốt
    Chị lắc đầu:
    trông chú thật nhố nhăng
    Ngày cưới chị
    em cười trong nước mắt
    Hỏi bao giờ chị sẽ li hôn?
    Chị lắc đầu dứt khoát
    Có bỏ chồng cũng không lấy trẻ con.
    Chị 2 con
    em đang còn phong độ
    Ra đường
    vẫn khối em theo
    Qua nhà chị, thấy ở bên khung cửa
    Một bà già nhăn nheo
    .............
    Một bà già nhăn nheo
    Móm mém cười hiền nhìn các cháu
    đùa vui.
    "Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc"
    Kìa "nắng hàng cau, nắng mới lên"
    ...
    Em bỗng lặng người
    Thấp thoáng
    Một dáng hình thân thương
    Một gương mặt tươi cười
    Hai mắt như thắp lửa
    Em vẫn thấy chị như ngày nào
    Dù nắng mưa
    hay năm tháng chuyển dời
    Em khao khát một lần chị nghe được
    Tiếng con tim em lặng lẽ thét gào
    Mối tình đầu còn lại thương với nhớ
    Để cho em mất ngủ suốt một thời
    Vẫn biết ta cách xa mãi trong đời
    Em vẫn nghe tiếng chị từ miền xa vắng nào
    Ngày cưới chị
    em cười trong nước mắt
    Hỏi bao giờ chị sẽ li hôn?
    Chị lắc đầu dứt khoát
    Có bỏ chồng cũng không lấy trẻ con.
    Em vẫn chờ những điều không thể tới
    Một dòng sông chảy ngược vào em...

    * Tác giả bài này xin lỗi tác giả bài LÁ DIÊU BÔNG
    còn theloveoflife xin được xin lỗi nhà thơ Hàn Mặc Tử, Vi Thuỳ Linh...
    Được theloveoflife sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 28/12/2005
  5. mua_cot

    mua_cot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này