1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chuyển từ "bạn" thành "người yêu"?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no1hvc, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chuyển từ "bạn" thành "người yêu"?

    Yêu được nhau đã khó nhưng trở thành người yêu có lẽ còn khó hơn. Chả biết có ai từng rơi vào trường hợp này không: Biết nhau, thích nhau, hiểu về nhau, quan tâm giúp đỡ nhau nhiệt tình, rủ nhau đi chơi đôi...... nhưng vẫn là bạn. Cả hai người mọi người nhìn vào đều hiểu là "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Ngày qua ngày cứ sung sướng hạnh phúc trong "tình bạn" ấy.. hì hì.. Rõ ràng chỉ quan tâm đến mỗi người kia nhưng nếu có ai hỏi có người yêu chưa thì câu trả lời vẫn là "Chưa có". Trong hoàn cảnh này thì thế nào đây?
  2. posidon

    posidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nó đang là thế nào thì cứ để nó như thế, còn ai muốn tiến xa hơn thì fải tự nguyện chứ. Mình cũng có 1 vài đứa bạn như vậy, thấy như vậy là quá bt
  3. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tự nguyện như thế nào hả bạn? Bình thường thì kéo dài tình trạng này đến bao giờ?
  4. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chọn ngày 14/2 hẹn hò nhau ,tặng cho nhau những món quà biểu tượng cho tình yêu.Nếu như bên kia nhận lấy quà thì có nghĩa là mọi việc đã oke.Khi đó chỉ cần 1 người tình nguyện đứng ra làm phát ngôn đại diện cho bộ ngoại giao nữa thế là xong
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tức là một trong hai người dũng cảm thổ lộ rằng "I love U" và chuyển sang iu nhau hoặc không iu - không chơi với nhau nữa. Thời gian kéo dài tuỳ thuộc vào sự dũng cảm của các bạn
  6. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sợ là tình bạn thì mãi mãi nó là bạn, để chuyển sang tình yêu cực khó. Mình cũng đã từng có một người bạn như vậy, mang danh nghĩa là bạn nhưng cứ chờ đợi một điều gì đó lớn hơn. Lúc nào cũng ríu rít với nhau, quan tâm, chăm sóc hơn một người bạn, nhưng mãi tình cảm nó vẫn thế lấp lửng... Đến một ngày không chịu nổi cái sự nửa đục nửa trong ấy, đã phải rất dũng cảm lên tiếng và bây giờ chẳng biết còn có thể là bạn của nhau đc không, nhưng không còn muốn gặp người ta nữa.
    Tặng bạn một câu rất tâm đắc mà mình lượm lặt đc ở trên này:
    Khong co gi ngan can duoc hai trai tim den voi nhau, tru khi mot trong hai nguoi khong thuc su muon.

  7. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã thích nhau,hiểu nhau, đi chơi đôi với nhau nhưng vẫn là bạn thì chỉ có một trong 2 trường hợp:
    Thứ nhất, gay hết thuốc chữa khỏi nói
    thứ hai, Cả hai đều nhát . rủ ra đâu đấy tỉnh tò chứ biết làm sao, không ai làm hộ được bạn việc này cả , các cao thủ chỉ biết tư vấn để 2 bạn thich nhau, hiểu nhau và đi chơi đôi cùng nhau thôi, còn miếng ăn đến miệng rồi thì phải tự đớp chả nhẽ để dành cho người khác đớp hộ
  8. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ai chả muốn ăn nhưng mà làm thế nào đây? Ngày 14/2 thì qua rồi. Chả nhẽ giờ lại tặng quả nhân ngày Giải phóng thủ đô hay là thế nào đây Vấn đề là cả hai bên cùng nhát... thích làm rồi nhưng vẫn chưa dám cầm tay cầm chân gì hết nè. Làm sao bi giờ
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    E gì nữa, bạn òi, thân kiểu đó cứ đùa 1 phát xem: Tao thích mày lắm!, nhìn phản ứng tức thời của nó xem
  10. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Thế là thiếu tí thuốc "liều" rồi. Bạn có thực sự muốn ko?
    Chiều nay mát nè, rủ đi chèo thuyền đê. Rồi thì muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, "nó'' chẳng chạy đi đâu được (trừ khi "làm gì quá" khiến "nó" nhảy xuống hồ).
    Thế là biết kết quả ngay.
    1 là: u sẽ là người nhảy xuống hồ (biết đâu lại tái ông thất mã, lúc vớt đc lên rồi từ bạn--->yêu. Nhưng nhớ là nếu ko biết bơi thì chọn cái chỗ gần bờ và đông người qua lại 1 tí nhé...)
    2 là: khỏi phải nói, mai rủ anh em trên này đi ăn mừng thành quả cũng nên.
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này