1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có cách cư xử hợp tình, hợp lý nhất cho vấn đề này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có cách cư xử hợp tình, hợp lý nhất cho vấn đề này!

    Mình và một anh bạn quen nhau được một tháng rồi, mình năm nay cũng 22 tuổi rồi( tính theo tuổi ông bà ý) , còn tuổi Tây thì chỉ mới 21 thui .Anh bạn này của mình năm nay 27( tuổi âm) , mình và anh bạn này quen qua TTVNOL.
    @Hoàn cảnh: nhân dịp anh ta đi công tác vào quê mình, đã năm tháng trôi qua kể từ lúc anh ta hết thời gian đi công tác, đã về lại Hà Nội và một ngày đẹp trời chàng bạch mã hoàng tử này đã nhớ lại những tháng ngày đi công tác ý và viết một bài post lên forum.
    Tớ: một đứa sống tình cảm, thấy bài viết hay quá, "lăng xê" quê hương mình đẹp quá, PM cho anh bạn này và xin số phone.(nghe như bài hát, chờ phone của em ấy nhỉ?) ,vì tơ cũng đang ởầH nội, nên cả hai hẹn nhau gặp cafe ngay chiều ngay hôm đó(chả chat chít lần nào).
    từ buổi cafe đầu tiên cho đến khi tớ ngồi post cái topic này là đã được...1 tháng rồi , tớ cũng có bắt đầu cảm mến và quan tâm anh bạn này.
    Tớ và anh bạn này có đi chơi cùng nhau, có hôm đi cafe, có hôm anh bạn này đèo tớ đi dạo quanh Hà nội đến 1h sáng mới đèo về nhà..., một tuần gặp nhau tầm ba lần.NHưng... chưa một lần nắm tay, chưa làm gì cả các bác nhá...
    Ngày lễ sâu bọ, anh bạn này mới tớ về nhà anh ta chơi, tớ từ chối khéo. Hôm nào tớ gọi điện cho anh ta, anh ta nghe máy, hôm nào tớ không gọi, anh ta gọi cho tớ, nhưng ít thôi tầm (1-2 phút, vì tớ cũng chỉ gọi gọi đến mức ấy là cùng)
    Mỗi khi tớ bảo đưa tớ đi đâu thì bạn ý đưa tớ đi chơi, xong đèo về , cứ như là một con robot ý.(hơi chán nhỉ)
    Tớ thì thật sự thích anh bạn này, nhưng bạn anh ta cho biết là anh ta đã có người yêu rồi, nhưng bạn anh ta không khẳng định là anh ta có hay chưa, bạn anh ta không chắc chắn với tớ lắm.
    Thế là, tớ nghe vậy, tớ không gọi điện anh ta nữa, không rủ anh ta đi chơi nữa, coi như không và tránh hạn chế gặp và chơi với anh ta, hic hic, thế là anh ta không thấy tớ gọi điện, và gọi điện cho tớ, nhắn tin cho tớ, rồi bảo là sao em thấy anh có người yêu ròi lại bặt âm vô tín, anh ta giận dỗi tớ, bảo là em không chơi với anh nữa àh,...etc... anh ta thấy tớ đi chơi , anh ta bảo cho anh ta đi cùng với, (sắp tới có đại hội box Du lịch bên Mai Châu nữa) .
    Mà biết là có người yêu rồi, vạy mà hôm trước tơ mời vào nhà tơ chơi, anh ta cũng vào như đúng rồi ý..
    hôm qua chat anh ta trươớckhi đi ngủ còn chúc tơ ngủ ngon, lại còn thơm tớ nữa(icon thôi).Hic, anh at bảo tớ nói thì tớ bảo là: Nhỡ nói nhiều con người yêu anh nó ghen thì chết em àh. và bảo là: chẳng nhẽ bây giờ em nói : anh bỏ người yêu đi àh...
    Theo các bác, ông anỳ đang nghĩ gì và em thì em nên như thế nào các bác nhỉ?(hợp tình hợp lý nha)
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Anh ta chẳng có j với bạn, chỉ là đuổi hình bắt bóng mà thôi...Có người yêu rồi thì ng ta sẽ không như vậy...Hoặc có thể là tình yêu của anh ta nhàm chán quá nên muốn thay đổi không khí tý thôi...Nhưng nói thật, mình chẳng có cảm tình với kiểu đàn ông này...Tặng bạn mấy câu thơ, lúc nào đọc cho anh ta nhé
    Em ghét nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em là nguyên vẹn...
    Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai...
    À mà có khi, chuyện của bạn giống kiểu "Save the best for last" ý nhỉ, kiểu như là "How could you give your love to someone else, and share your dream with me???" Anh chàng của bạn là kẻ nửa vời, tham lam...luôn muốn giữ mọi thứ cho mình, kiểu vừa có ng yêu, vừa có sơ cua...Tốt nhất là stop đi thôi bạn ạ!
  3. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    He he, thanks bạn về cái bài thơ này nhá, tớ sẽ đọc to mồm cho anh ta nghe, ka ka!Hay lém!
    Hôm qua tớ thử anh ta, tớ bảo anh ta là chuẩn bị lên MAI CHÂU rồi, anh có đi cùng em không, (diễn ra vào cuối tuần sau:28_29 tháng này) anh ta bảo sáng nay anh ta trả lời, mịa, nó mà đi thì bỏ bố mình rồi..NHưng để xem anh ta có dộng tĩnh gì, tý tớ update thông tin nhá.
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Dứt thôi, chả gì phải ngại cả, có hỏi thì nói là "anh có người yêu rồi, đi với em nhiều ko tiện, người ta ( hay độc hơn thì người yêu em ) dị nghị"
    Còn nếu Gà quyết tâm bám Cáo lên tận Mai Châu Bản Lác1 lác 2 gì gì đó thì cũng kệ đi, đừng đi riêng với nhau, ăn uống ngồi cạnh hội bạn, lý do như trên, chán luôn
    Mà bạn này có cách hành văn hay nhỉ
  5. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Àh, bạn này đây rồi, thấy bạn này có tư vấn hay lém , đọc thích lém, bạn tư vấn cho mình làm sao để nó bỏ con bồ của nó đi ấy , chứ mình thì không cần yêu nó, tránh nó ra thì bình thường quá , mình thử chơi chiêu độc xem, giả vờ để nó bỏ người yêu nó, còn mình cứ ung dung, ấy làm được không?(không yêu nhưng dụ gà bỏ người yêu chơi thôi)
  6. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng bạo nhờ
    Lại chủ động nhắn tin , rồi đồng ý hẹn gặp nhau luôn ( chưa chat chit gì ) :D
    Anh này chắc bắt cá nhều tay
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua bài 1 của bạn thì thấy bạn còn kém bản lĩnh lắm, đừng chơi trò này với hắn, người thiệt chỉ là bạn thôi.
    Nên nhớ con trai đã không thích thì rất là lí trí, mà đọ lí trí thì đàn bà sao đọ được đàn ông, hêhê
  8. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Uh, tơ cũng thấy thế nhưng tớ là người miền Nam nên tính cũng Âu hóa rồi, nhưng chắc chả sao đâu nhỉ các bác nhỉ?
  9. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    àh àh, bản lĩnh hử!Uhm, có bản lĩnh, yên tâm chưa?
    không phải anh ta không thích gì cả, vấn đề là tớ chả quan tâm, bạn anh ta thì bảo là anh at quý tớ, muốn làm bạn với tớ thực sự, mà như bác phán thì nó mà lý trí, nó lý trí từ đầu, ý là là đưa vào nhà nghỉ nhà nghiết gì đó phỏng?
    uh, chưa thấy, chưa thấy!Không dám nắm tay mờ....
  10. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Proprivate có phải là một ng rất quen không, hình như là fo...l thì phải???
    Chỉ hỏi thế thôi, nếu đúng thì ... không nói gì nữa

Chia sẻ trang này