1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có cách cư xử hợp tình, hợp lý nhất cho vấn đề này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Gà này có phải ngu đâu. Ngay ở việc đi chơi mấy lần, thấy bạn chủ mơn mởn, lại có ý như thế, Gà lại thuộc loại từng trải mà đến nắm tay cũng chưa từng, thế là như nào ? Rõ ràng Gà chỉ muốn "thay đổi ko khí" tí, xem bạn chủ như em gái, chính xác hơn là đội tuyển dự bị . Vì thế mới ko nắm tay nắm chân để lỡ người yêu có biết thì còn đường mà thanh mình : "bọn anh trong sáng..."
    Nghĩ tiêu cực hơn tí, thì cũng có thể động lực của Gà là 1 phát ăn luôn, ko lôi thôi ko lằng nhằng, trời ko biết quỷ ko hay về sau có gì còn...chạy. Thể hiện qua việc Gà đòi theo Cáo lên Mai Châu bằng được...
    Nói chung Gà này ko ngu, có thể thông minh là đằng khác, bạn chủ đừng dại dây vào mà thiệt thân . Hơn nữa người yêu của Gà bạn chủ còn chưa biết mặt mũi ra sao, tròn méo thế nào, số đo 3 vòng bao nhiêu... thì đừng nghĩ tới chuyện seduce để Gà bỏ vợ, điều tra thêm đi đã
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan mạnh thật, ngay cả đội hình "dự bị"
  3. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa là em bây giờ ấy mà, em cóc cần biết cái thằng bạn em nó có cho em đá chính thức hay là dự bị gì cả đâu các anh chị em..Em chỉ cần biết là em muốn nó bỏ con người yêu nó, mà thằng này kín lắm các bác ạ, nó chả nói năng gì cả, àh mà ấy QuangLong này, áy bảo nó đồi lên MAI CHÂU bằng được ý, không, nó chưa đồi đâu, mình chỉ thử nó thôi, tình hình là nó hẹn sáng nay sẽ trả lời vì chiều nay chốt danh sách rồi, nhưng bây giờ chưa thấy tín hiệu gì cả.
    em muốn nó bỏ con người yêu nó, còn em nhất định là em không yêu nó nữa, nó oi em là em gái thật sự và bạn thật sự đấy bác ạ, nó là người tốt, em biết ạ, nhưng nghe nói nó học củng giỏi( chắc cũng thông minh tí) .
    Hôm trước em đi du hí với bạn em ở Hải Dương, em chụp ảnh chung với một anh, thế là về nó hỏi em là em chup với ai đấy, thằng này có vẻ bắt cá hai tay các bác ạ, thế là nó gọi điện, hỏi cơm nước đã ăn gì chưa như quan tâm lắm í, tối qua chat lại còn giả vờ giận dỗi, mình cũng giả vờ quan tâm( tiên sư nó)nhưng em với nó chưa hề đi ăn chung lần nào nhá các bác nhá, .
    Àh, để em giả vờ hỏi nó về con người yêu nó xem rồi em update tình hình.
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai, oan oan tương báo, biết bao giờ mới giải được ?
    Bắt đầu thấy sợ bạn chủ rồi đấy, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ nhé, địch chết thì ta cũng ko toàn vẹn đâu
  5. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    sợ gì cơ chứ bác, sợ bình thường thôi.
    để em xem thử trình em đến đâu, mà chả biết con người yêu nó như thế nào mà để thằng này em gọi đâu là nó đến ngay tức khắc.........bó chiếu.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ù Uây! thằng đấy nó mà đọc được topic này nó đái ra máu mất...thằng này tuy quái mà vẫn ngu.
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân thằng bé, ăn cắp gặp bà già rồi
    Hỏi không phải: bạn muốn thể hiện gì qua truyện này... nếu chỉ là thử xem mình giỏi đến đâu thì có nhiều cách để thử, sao phải dùng cách này, còn muốn dạy cho nó 1 bài học thì đời còn nhiều lắm, dạy hết được không .
    Anh hùng không qua được ải mĩ nhân... điều này đã được ls chứng minh, hay bạn muốn xem mình có phải là mĩ nhân không hả ...hay là một người hiếu thắng.
  8. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    không , không bác lại nói oan cho em rồi, em làm gì đến mức í, các bác sao cứ phải sợ như thế chứ!
    Em không muốn dạy cho bạn em một bài học, mà là em chỉ muốn anh ta hụt hẫng như lúc anh ta làm em hụt hẫng thôi.
    Em muốn xem là anh ta bỏ người yêu anh ta đi, rồi quay sang với em , lúc đó em lại chuyển từ thế bị động sang chủ động còn gì nữa, nếu em còn thích em lại yêu tiếp, không thích thì em out luôn, còn chuyện khác nó tính sao thì tính. Em cũng là đứa biết nghĩ nhưng mà chắc cũng tại hiếu thắng thui í mà.
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ng ta đuổi hình bắt bóng rồi bác cũng thik quay ra bắt bóng đuổi hình là sao ... ?
    Mình đã hẫng hụt trước là do mình tự hy vọng, sau là do anh ấy ko đàng hoàng. Ko đàng hoàng thì mình cứ tránh xa ra là tốt nhất, sao phải trả thù người ta làm j, tinh thần ấy là a kay a cú rồi ....
    Đời còn nhiều ng tốt, bỏ qua và bước tiếp thôi
  10. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    không, mấy đứa khác thì em không nói, nhưng trông thằng bạn anỳ của em cũng khá thông minh, cũng đpẹ zai tý ấy mà... nên cứ thử xem thế nào đã. định chơi cá hai tay thì em cũng chơi cá hai tay vậy.
    Bác nào cản thì cứ, em sẽ làm thử xem.
    Xin phép các Mod, cho em xin close topic thôi ợ.

Chia sẻ trang này