1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có cách cư xử hợp tình, hợp lý nhất cho vấn đề này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Cả tự tin nữa, nếu bạn nói thế thì ok rùi, dù sao cũng có tý mục đích, tưởng chỉ làm 1 việc vô nghĩa, thì làm làm rì... thử hay thành thật lém đấy... lần sau có lập topic thì tìm chủ đề với nội dung bài viết cho hợp lý nhá, chủ đề là nhờ tư vấn, ấy thế mà vào trong toàn thấy cãi lại... em đã xác định mục tiêu phương hướng rồi các anh đừng có mà cản
    Trước cũng có cao thử mình thế, mừ hồi đó mình đang chả có ai, cao'' chả tin, chả bít thích thật hay tán đểu, cũng đong đưa, 1 thời gian cáo chết thật, mà cáo thì đã yêu 1 anh rồi, thế là xích mích đòi thôi để theo mình, ... sau chả hiu sao thằng kia thuyết phục khóc lóc thế nào cáo lại thôi, tiếc thế, nhìn cáo cũng dễ thương
  2. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em xin update thông tin thêm nhá các bác ơi, tin mới đây, tin mới đây:
    Tình hình là vào lúc chiều nay, gà gọi điện cho em bảo là anh không đi được thì thứ bảy còn phải đi làm, mà bọn em đi từ sáng, anh không xắp xếp được( uh tốt , nó mà đi thì bỏ bố mình rồi ), bảo em đi đi cho vui vẻ thoải mái.
    Có vẻ gà này cũng tử tế với mình, nhưng mình thì muốn thực hiện chiến dịch: Mưa dầm thấm lâu, em đoán là người yêu của gà này chắc cũng mới yêu thôi các bác ạ, thôi kệ, xem tình hình ra sao đã.... gà này chiều nay gọi em, máy em không nghe, vì em lúc đó đang ngủ, máy để trong... phòng vệ sinh . gà có hỏi sao em lại không nghe máy anh , tớ nói thẳng là để máy phòng vệ sinh rùi....
    Phương án tiếp theo là cứ từ từ ...... em sẽ update thông tin dần dần...
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Đọc bài viết đầu tiên, tưởng tử tế định tư vấn.
    Về sau toàn gọi người ta là nó và con người yêu nó.
    Bó tay.
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Oh Dè..
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Biết ng ta có người yêu rồi thì thôi đi, bạn cũng có thích ng ta thật lòng đâu mà muốn chia rẽ ng khác. Gieo nhân nào gặp quả nấy, mong rằng sau này khi yêu được một người con trai nào đó bạn sẽ gặp được một đứa con gái....như bạn.
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Để ý làm gì, bệnh to tim thôi mà . Con trai ai chả thích chiều con gái . Một tuần không gặp là đâu lại vào đấy thôi .
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    nhớ update thường xuyên nhá, còn vào hóng, sau này gặp nhưng ca thế này còn bít đương ừng phó
  8. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    chắc đang say nắng rùi
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng. Tớ cũng có ý nghĩa thế ạ.
    Chợt nhớ tích người hoá cáo
    Hy vọng là anh bạn kia bảo toàn tính mạng, an toàn bốn phía
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ý kiến của bạn này. Dạng con trai này thì cũng chẳng ra gì, với cả người yêu anh ta và với cả bạn. Chúc bạn sớm tìm được ty đích thực

Chia sẻ trang này