1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có được Hạnh phúc gia đình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tth2911, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h99

    h99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì ngay cả bạn trai của bạn cũng đang không hiểu cuộc sống của mình sẽ như thế nào ở nơi đó,nếu chưa đi nước ngoai bao giờ thì quả thật là phải cân nhắc nên chưa quyết định để nói là có đưa bạn đi cùng không nhưng bạn hãy tin là nếu các bạn cưới nhau thì chỉ khoảng vài tháng đến 1 năm là cùng bạn sẽ được đoàn tụ cùng anh ấy.
    Chắc chắn cuộc sống ở TĐ hay TS sẽ rất tốt cho các bạn và con bạn sau nay mà khi anh ấy sang rồi sẽ chẳng có lý do gì để không đưa bạn sang cùng anh ấy.Anh ấy khi đã hiểu cuộc sống mới rồi thì chắc sẽ dễ dàng với mọi quyết định của mình hơn.Theo mình nghĩ thì cũng không tồi như mình tưởng đâu,bằng kinh nghiệm bản thân mình dám khẳng định với bạn về điều đó.Tuy rằng mới đầu sẽ có khó khăn nhưng chẳng đáng kể gì nếu có 2 người cùng chia sẻ.
    Bạn hãy bàn với anh ấy chuyện đám cưới ngay đi và động viên để anh ấy yên tâm lên đường.
    Mình tin là khi bạn và anh ấy trải qua giai đoạn này rồi sau nay nghĩ lại mới thấy mình đã lo lắng thái quá.
    Hãy tin vào tình yêu của 2 bạn để sớm có quyết định cho tương lai của mình.
    Chúc sức khoẻ.
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải hỏi rõ là tại sao lại không thể, do tiền ít, do anh ý có kế hoạch tiêu tiền vào chuyện làm ăn,...? Còn theo tôi biết thì chuyện vợ theo chồng là chuyện hoàn toàn có thể 100%. Bạn có thể tham khảo nó ở các website của các đsq
    Thuỵ Điển:
    http://www.swedenabroad.com/pages/general____4064.asp?pageid=9077&parentid=9075
    Chẳng sao đâu, có lẽ bf của bạn cũng chưa biết nhiều thông tin
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thanks 6sense nhé!!!
    Quan trọng vẫn là có tình yêu thực sự và có ý định nghiêm túc phải không? Các chàng nhiều khi mải mê sự nghiệp nên có lúc còn vô tâm, lãng đãng, mình thấy "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" mà chàng vẫn còn ngơ ngác thì mình cũng cần cầm trịch huých chàng 1 cái, chàng vẫn có tiếng chủ động ngỏ lời và cả 2 đều "được việc"... Hì hì.
    Nhưng cái bài này không chỉ các nàng mà mình thấy nhiều chàng cũng khéo lắm, tóm được em nào ổn rồi thì giữ cũng ghê, thấy em đã đủ chín nhưng vẫn còn mải chơi thì cũng có nhiều cách để "khép vòng vây" lại.
    Lan man nói chuyện linh tinh ngoài lề chút thôi. Sorry tth2911 nhé
  4. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng là anh ấy chưa biết nhiều thông tin, vì đây là lần đi nước ngoài đầu tiên. Nhưng thực lòng chúng tôi không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. May mà có các bạn, cảm ơn các bạn nhiều lắm meo_bot, sapa_2k, h99, Thornbird, 5plus1sense, giocuonhoatroi, blue_candy, cả Chị nữa...Các bạn đã hé mở cho mình một chút ánh sáng hy vọng, mình cảm thấy vô cùng bế tắc. h99 à, mình hiểu cái cảm giác khi biết tin mình có bầu mà chồng lại chuẩn bị đi xa nó thế nào, dù chưa trải qua nhưng mình dám chắc những người phụ nữ như thế sẽ cảm thấy tủi thân vô cùng...Mình hy vọng rồi tụi mình cũng sẽ giống như vợ chồng bạn, sum vầy bên nhau, hạnh phúc có nhau, gian khổ có nhau...Mình có nhớ một câu nói của người chị mà thậm chí mình chưa biết mặt, chị ấy nói chị thích nhất các cảnh đám cưới trong nhà thờ, khi cô dâu chú rể làm lễ, Cha có nói hai con có đồng ý sống với nhau đến trọn đời, lúc vui vẻ, khi hạnh phúc và cả khi ốm đau, bệnh tật, gian khó...vế trước thì là đúng rồi nhưng chị ấy rất tâm đắc với về sau của câu nói đó. Phải thế chứ đúng không bạn? Quan trọng là tụi mình không thể sống thiếu nhau được.
    Dù chỉ còn chút hy vọng mong manh nhưng chúng mình cũng sẽ phải cố gắng chứ đúng không anh? Nếu trời thương thì thế nào cũng có cách giải quyết mà.
    Tối qua mình đã không tranh cãi với anh nữa, mình cũng không căng thẳng với anh nữa rồi, mình biết nếu mình cứ như thế hoài thì sẽ gây một sức ép lớn với anh ấy. Và anh ấy cũng sẽ rất mệt mỏi. Có lần mình đã nói " Cứ yêu nhau đi đừng lo chi đến ngày mai" Quan trọng là chúng mình đang sống bên nhau, hạnh phúc bên nhau...Còn chuyện duyên số thì có lẽ do trời định. Biết đâu trời chỉ cho chúng mình thương yêu nhau có từng đó thôi thì biết làm sao?
    Trên con đường đó cũng đã hé mở những ánh sáng hy vọng, dù là mong manh thôi, nhưng mình sẽ thử, sẽ cố gắng để sau này không bao giờ phải nói hai từ "hối tiếc".............
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tth2911 ơi, chúc bạn hạnh phúc nhé ... Cố gắng lên
    Mình tin là bạn sẽ hạnh phúc và sẽ được đoàn tụ với anh ấy, đừng nản chí nhá!!!! không được buồn bã hay thất vọng hay suy nghĩ nhiều ---> thành nghĩ lung tung nữa ... Cố gắng !!! Cố gắng hết sức mình nhe''''''
  6. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, cho mình hỏi nhờ một chút, có bạn nào biết forum của sinh viên VN du học ở Thuỵ Sĩ không? Cho mình biết với, mình muốn tìm hiểu thông tin xem có được phép đưa vợ đi theo chồng, và thủ tục như thế nào, có khó khăn gì không? Giúp mình với nhé, dù chỉ là hy vọng mong manh thôi nhưng mình cũng muốn thử!
    Bố mẹ mình hôm nay đã biết chuyện rồi, bố mẹ cho mình toàn quyền quyết định. Bố mẹ anh ấy cũng nói là bây giờ xem cách nào là tốt nhất cho hai đứa thì làm, bố mẹ sẽ giúp...Vấn đề bây giờ là liệu mình có thể đi theo anh ấy không? Thủ tục như thế nào, mình muốn biết chắc chắn thủ tục để quyết định chuyện này. Nếu mình đi theo được thì chúng mình sẽ tổ chức cưới...
    Giúp mình với các bạn nhé, mình đang cố gắng, những cố gắng cuối cùng...
    Được tth2911 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 28/02/2005
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn bước đầu nhé!! Mong mọi chuyện sẽ ngày càng lạc quan!!!!
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/02/2005
  8. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên TĐ không có forum. Bạn trai bạn nhận học bổng bao nhiêu một tháng có ghi rõ trong giấy mời nhập học. Nếu lương sau thuế khoảng 13000 SEK/tháng (khoảng 19000 trước thuế) thì sau khi cưới bạn có thể xin visa cùng với anh ấy không cần phải chứng minh có thêm tiền. Bạn có thể liên lạc với đại sứ quán để xin application form hoặc download từ website http://www.migrationsverket.se/ . Thủ tục rất đơn giản. Nếu học bổng ít hơn thì bạn cần thêm sổ tiết kiệm tiền làm thế nào để chứng minh tổng cộng cả hai vợ chồng có đủ khoảng 13000 SEK/tháng (2000 usd). Các thủ tục xin visa cũng có ghi rõ trong website trên. Chúc may mắn.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Meo_bot trả lời helpful lắm. Bạn khỏe chứ hả. Biết đâu chừng mai mốt tớ yêu anh nào bên Châu Âu phải nhờ T tư vấn thì sao
    To tth2911: nếu là tớ, dù có đi được hay không cũng sẽ tiến tới hôn nhân với anh ấy. Yêu nhau mà, sao lại không đến với nhau. Chuyên đoàn tụ có thể tính sau mà. Mà tớ bật mí cho bạn nghe nhé: đàn ông nói thì mạnh, nhưng mà bên trong thì yếu lắm đó. Anh ấy của bạn nói xa bạn vững vàng vậy thôi, chứ ra nước ngoài ở một mình xem, nhiều khi chịu không nổi phải tìm cách để bạn qua liền đó.
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ choupat bôi vàng đó thì choupat đính chính lại nhé vì để cho bạn và bạn trai biết chuẩn bị để lựa chọn đi thuỵ sĩ hay thuỵ điển. Ở thuỵ điển thì choupat không biết rõ nhưng ở thuỵ sĩ thì không có phúc lợi xã hội đâu nhé. Cuộc sống rất đắt vì nếu chồng bạn sang đây học thì sẽ là chỉ là sinh viên dù là có học bổng đi nữa thì nếu bạn sang rồi sinh con thì tự bản thân phải lo hết chính phủ không lo cho bạn đâu và ngoài ra tiền bảo hiểm cũng phải tự trả chính phủ không trả bảo hiểm vì ở đây mọi thứ đều là tư nhân hết nên ai cũng phải tự trả bảo hiểm. Chồng bạn nếu là du học sinh thì có quyền đi làm 20h/tuần còn nếu bạn sang theo thì không được đi làm và chồng phải chứng minh thu nhập.
    Còn theo choupat , không biết khi nào bạn trai đi du học nhưng mà nếu mà được thì sao 2 bạn thông báo gia đình rồi làm lễ cưới còn nếu bạn không muốn ở gia đình bên chồng thì có thể làm bữa tiệc giữa 2 gia đình để làm lễ đính hôn như vậy bạn sẽ không phải ở nhà chồng và gia đình 2 bên đều biết 2 bạn đều mong muốn thành vợ chồng.
    Chúc bạn hạn phúc

Chia sẻ trang này