1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có được Hạnh phúc gia đình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tth2911, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat không biết forum của thuỵ điển nhưng bạn thử vào forum bắc âu xem
    http://www.ttvnol.com/BacAu.ttvn

    có nhiều bạn cũng học ở thuỵ điển lắm, bạn thử hỏi thông tin xem. Chúc may mắn.
  2. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có một mối tình đầu thật đẹp, thật lung linh...Chúng tôi cũng đã rất khó khăn để có thể đến với nhau. Sau cả một chặng đường dài gần 9 năm kể từ khi chúng tôi còn là bạn học chung lớp, chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, nhưng chúng tôi chưa nói kế hoạch đó cho hai bên gia đình...Mọi chuyện sẽ cứ như thế diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc của hai đứa chúng tôi...Rồi có một cơ hội đã đến với người tôi yêu, anh ấy có được một suất học bổng du học nước ngoài 5 năm. Gia đình anh ấy muốn anh ấy nhận suất học bổng đó và đi Thuỵ Điển học tập...Nghe tin đó tôi không biết phải nói gì. tai tôi như bị ù đi, mọi thứ như tan vỡ, mọi kế hoạch của tôi và anh ấy bị đổ bể...Đáng ra tôi phải vui mới đúng vì đó là một cơ hội lớn đối với người tôi yêu, thế nhưng tôi...tôi không biết phải làm thế nào? Để anh ấy đi thì tôi không đành, nhưng tôi cũng không dám giữ anh ấy ở lại bên tôi....Anh ấy cũng rất lo lắng cho tôi nhưng anh ấy lại không thể không làm theo ý muốn của toàn thể gia đình anh ấy. 5 năm - một quãng thời gian tương đối dài với tuổi thanh xuân của một người con gái, liệu tôi có đủ can đảm và kiên trì để chờ đợi anh ấy trong suôt 5 năm, 5 năm sau là tôi 30 tuổi...tôi có thể chờ được không? Nếu bây giờ chúng tôi tổ chức đám cưới xong anh ấy đi ngay thì tôi có thể sống 5 năm như vậy để chờ đợi anh ấy không? Gia đình tôi, bố mẹ tôi có đồng ý để tôi về nhà chồng sống vò võ 5 năm với bố mẹ chồng, vất vả, chịu đựng một mình suốt 5 năm ròng không? Nhiêu lúc tôi cảm thấy bế tắc, tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, chúng tôi vẫn bên nhau thế nhưng không dám nhắc đến chuyện đó...
    Thực sự lúc này tôi không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Dứt tình thì không được, mà chờ đợi thì tôi lo sợ rất nhiều thứ, lo rằng trong 5 năm đó sẽ có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, có bao nhiêu điều bất ngờ???
    Tôi thực sự thấy bế tắc mọi chuyện...Hãy giúp tôi, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào vào lúc này???
    *********************************************************************
    Đợi anh về
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có buồn lê thê
    Em ơi em cứ đợi.
    ***
    Dù tuyết rơi gió thổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Đợi anh về em nhé!
    ***
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi!
    ***
    Em ơi em cứ đợi
    Dù ai thương nhớ ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh anh lại về.
    Trông chết cười ngạo nghễ.
    ***
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bời vì em trông ngóng
    Tan giặc bước đường quê
    Anh của em lại về.
    ***
    Vì sao anh chẳng chết?
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người.
    Biết như em chờ đợi.
    K.SINIONOV
    (Nga)
    (Tố Hữu dịch)
  3. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây khi bố mẹ biết chuyện, mình càng cảm thấy nặng nề hơn, cái cảm giác bố nói nhỏ với mẹ, khổ thân con gái mình, quen với thằng này bao lâu giờ lại như thế....Mẹ thì nói bây giờ cưới cũng dở mà không cưới cũng dở....Cả nhà bây giờ đều rất thương mình....Trời ơi mình thấy khó khăn tràn ngập trước mắt, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng nữa???
    Ngày hôm qua mình đưa bố mẹ mình sang thăm nhà anh, cũng chỉ là thăm bình thường thôi, vì trước đó bố mẹ anh ấy cũng đã sang chơi nhà mình. Đến lúc người lớn ngồi nói chuyện mình và anh đều không ngờ là bố anh ấy lại nói chuyện này với bố mẹ mình, bố anh ấy cũng đã nói là cũng rất lo và thương cho hai đứa và hỏi ý kiến bố mẹ mình về việc của hai đứa...
    Đêm qua và sáng nay mẹ mình nói, con ạ mẹ nghĩ rồi con không phải suy nghĩ nhiều như thế, việc của người đi là của người đi, nhưng người ở lại cũng phải có mục đích và công việc của mình chứ. Con đừng nghĩ nữa mà cứ động viên cho anh ấy đi để có một sự nghiệp tốt. Còn chuyện gì đến thì sẽ đến, mình hiểu là mẹ lo cho mình, thương mình rất nhiều, càng như vậy mình lại càng cảm thấy bế tắc....
  4. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình đã từng sống và học tập ở một nước châu Âu một thời gian. Mình xin phép đưa ra một số suy nghĩ của mình theo kinh nghiệm về trường hợp của bạn như sau:
    - Nếu bạn trai của bạn đi làm PhD (hay cái gì khác) ở Thuỵ Điển theo kiểu nhận lương bên phía Thuỵ Điển, thì sẽ rất thuận lợi cho việc bạn sẽ sống cùng anh ấy vì 2 nguyên nhân: lương của anh ấy sẽ đủ cho 2 vợ chồng sống tiết kiệm, TĐ có chính sách phúc lợi dành cho người có con khá cao (nhưng điều này bạn phải kiểm tra lại, xem chính sách đó có áp dụng cho bạn hay không).
    - Những người Việt sống ở chỗ mình nếu làm PhD 3-5 năm thì đều sắp xếp để mang vợ con sang. Nếu không thì một thời gian sau họ cũng có người yêu hoặc người ở nhà có người yêu và mối quan hệ trước đó coi như không còn. Mình không nói kết cục của hai bạn sẽ giống như vậy, nhưng có những rủi ro như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Tình yêu được thử thách cũng tốt, những đừng thử thách quá sức chịu đựng của nó
    - Chờ đợi 5 năm là điều không thể. Đừng nghĩ đến việc bạn ở nhà chờ và nuôi con một mình. Nếu anh bạn của bạn đề ra kế hoạch 2 năm về một lần rồi sinh con thì có lẽ anh ấy chưa nghĩ kỹ lưỡng cũng như chưa hiểu biết nhiều về chế độ chính sách khi đi học ở nước ngoài. Thời gian mấy năm đầu có con là thời gian rất vất vả, nếu có thể thu xếp để bạn sang ở với anh ấy mà lại không sang, ở nhà một mình nuôi con là hoàn toàn không nên.
    - Qua lời bạn kể mình nhận thấy bạn có thuận lợi là có bố mẹ bạn và bố mẹ bạn trai bạn rất thông cảm, hiểu biết. Dĩ nhiên là bạn không thể trong mong vào việc gia đình anh ấy chấp nhận cho anh ấy bỏ đi cơ hội đi học để ở lại với bạn. Mình nghĩ cả 2 gia đình sẽ hoàn toàn chấp thuận việc cưới hỏi trước khi anh ấy đi học.
    - Mình cảm thấy bạn và bạn trai bạn chưa có nhiều thông tin. Bạn thì có vẻ rất lo lắng, hoang mang, đau khổ và tuyệt vọng. Bạn nên bình tĩnh và thuyết phục bạn trai mình cùng tham gia giải quyết tình huống này theo hướng để bạn trai bạn được đi học VÀ hai người không phải xa nhau lâu. Có thể bạn không đi ngay cùng anh ấy nhưng bạn cũng sẽ đoàn tụ với anh ấy trong thời gian trễ nhất là 1 năm khi anh ấy đã ổn định công việc, chỗ ở bên kia. Điều quan trọng là anh bạn của bạn phải đồng ý với kế hoạch đoàn tụ này.
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc,
    H.
  5. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng không có nói chuyện với tth2911 được nhiều vì mắc bận việc. Có điều này muốn nói cho em rõ là Thụy Điển và Thụy Sĩ khác nhau nhiều lắm. Chị không biết gì về TS cả, hy vọng choupat và các bạn khác giúp em. Em muốn biết rõ vấn đề xin visa thì chị nghĩ em nên liên hệ với đại sứ quán, vì mỗi người mỗi trường hợp, nên khó ai đảm bảo được là em có thể theo chồng hay không. Nhưng khả năng đó là rất lớn vì chị thấy mọi người đều làm như thế.
    Chuyện có kết hôn hay không là do tình cảm của em quyết định chứ không nên phụ thuộc vào chuyện có được đi theo hay không. Đi cùng chồng hay ở nhà cũng đều có những khó khăn. Quan trọng là em xác định tình cảm của em đến mức nào. Nếu là người mình thật sự muốn gắn bó thì cứ cưới nhau đi, rồi chuyện đến đâu tính đến đó. Cái được của hôn nhân là giúp hai người phải có trách nhiệm hơn và hết lòng hết sức cùng nhau tìm cách giải quyết, sẽ đảm bảo hơn là chỉ yêu suông.
    Chị thấy đi theo chồng cũng là một sự thiệt thòi, vì em phải bỏ công việc của mình, chấp nhận sống cực sống khổ hơn một chút, hoặc chấp nhận làm những công việc không phù hợp. Hoặc lấy nhau rồi em phải ở nhà thì cũng khổ vì phải xa nhau. Tất cả những việc đó đều vượt qua được nếu cả hai cảm thấy thật sự cần nhau. Còn nếu em chưa chắc chắn tình cảm của mình, thì cứ để bạn trai em đi học, bao giờ cảm thấy có thể cưới được nhau thì quay về cưới. Hoặc nếu lúc đó hết yêu rồi thì thôi. Đó cũng là một cách đánh cược với số phận. Nếu mình không quyết đoán được tương lai của mình, thì đành dựa vào cái mà người ta gọi là duyên phận.
    Mẹ em nói đúng, ai cũng có phần việc của mình. Em không nên cảm thấy quá căng thẳng. Chúc em tìm ra giải pháp
  6. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là hiện bây giờ mình chưa biết nhiều thông tin lắm, nên mong các bạn giúp đỡ. Có bạn nào đang ở Thuỵ Sĩ thì giúp mình với. Tụi mình đang nghĩ rất nhiều kế hoạch, mà cũng cảm thấy bắt đầu có hướng giải quyết. Hãy giúp tụi mình nhé!
    Cả đêm qua mình đã nghĩ là có nên đi theo anh ấy ngay không? Sẽ rất vất vả và khó khăn cho cả hai nếu sang đó không ổn định được. Ở nhà sẽ phải gửi tiền sang chu cấp thì tụi mình không muốn, bố mẹ đã quá vất vả rồi mình không muốn bố mẹ lo lắng thêm cho mình nữa. Nếu sang đó mình không tự ổn định được thì anh ấy liệu có yên tâm để học tập không? Lúc đó sẽ lỡ dở cả hai, mình thì cũng mất sự nghiệp và công việc ở đây. Còn anh ấy cũng sẽ không thể học tốt được? như thế thì không nên một chút nào cả?.
    Mình cũng đã nghĩ đến cách giải quyết của anh ấy là anh ấy sẽ đi hai năm, sau khi ổn định xong quay về hai đứa tổ chức đám cưới rồi khi đó mình theo anh ấy sang đó cũng chưa muộn. Như thế thì sẽ đỡ vất vả cho anh ấy cũng như cho mình hơn, mà như thế khi đi anh ấy cũng sẽ yên tâm hơn không phải chịu áp lực thân mình lo chưa xong mà còn đèo bòng?.
    Gần như thức trắng đêm qua, mình đã nghĩ rất nhiều, mình sẽ gặp bố mẹ anh ấy nói chuyện này, sẽ nói hết những suy nghĩ của mình, trước hết là để giảm bớt áp lực cho bố mẹ anh ấy cũng như cho chính bản thân anh ấy. Hiện giờ bố mẹ anh ấy cũng đang rất lo lắng và thương mình. Mình không muốn trở thành một người con, người vợ không biết thông cảm và hy sinh. Mình cũng đã nói với anh ấy ngay từ khi yêu nhau, em sẽ không ràng buộc anh bằng một trách nhiệm cụ thể nào cả, mà chỉ ràng buộc anh bằng chính những gì em đã sống. Và tụi mình đã gắn bó với nhau như thế suốt những năm tháng qua. Giờ đây có lẽ cũng như meo_bot nói, cũng phải đánh cược với số phận thôi, nếu không có chuyện này xảy ra thì mọi việc cứ theo như kế hoạch của tụi mình, không có bất ngờ thì sao gọi là cuộc sống?
    Khi giờ đây hầu hết mọi người đều khuyên mình đừng xác định gì cả, đi xa như vậy làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra??? Đúng, chính bản thân mình cũng không dám tin. Ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, xa gia đình, xa người yêu, xa bạn bè với vô vàn vô vàn khó khăn con người ta rất dễ mềm lòng. 5năm - khoảng thời gian đó không những chỉ khó với riêng mình mà còn rất khó với anh ấy. Mình ở đây, còn có mọi người, có gia đình, có bạn bè?còn anh ấy chỉ có một mình?Nhưng dù sao thì đây cũng là lúc để chứng minh sự gắn bó giữa mình và anh ấy. Mặc dù rất lo sợ nhưng mình vẫn muốn tin đây chỉ là một sự thử thách đối với mình và anh ấy, hoặc là vượt qua được thì tụi mình sẽ được ở bên nhau suốt đời, còn nếu không thì đành chịu vậy. Mặc dù lần đánh cược này, sự rủi ro là vô cùng lớn nhưng có lẽ cũng nên tin vào duyên phận một lần xem sao vậy?
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng bạn trai của bạn quyết định đi học ở Thuỵ sĩ ah? Nghĩ kỹ là chọn thuỵ sĩ chưa? Vì cuộc sống ở đây đắt lắm đó. Dù sao đi nữa nếu cần hỏi gì mà choupat giúp được choupat sẽ giúp.
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều sẽ đi qua rất nhiều ngã ba trong cuộc đời . Có những ngã ba bình lặng, những ngã ba sóng gió, những ngã ba đầy cám dỗ và rất nhiều ngã ba khác nữa...Quan trọng là ta đi qua nó như thế nào để vẫn là chính mình, để trái tim vẫn giữ được nhịp đập bao dung chan chứa tình người.......
    Người yêu ơi anh có biết em nhớ anh nhiều lắm.......
  9. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy buồn quá, anh về quê cùng gia đình, là ngày nghỉ mà mình chỉ ở nhà quanh quẩn, thấy buồn quá...
    Mình không hiểu tâm trạng của mình thế nào nữa??? Buồn vì cái gì đây? Mẹ nói là ai nghe tin đó cũng đều thấy mừng cho anh hết, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng sao mình thấy lòng cứ nặng trĩu vậy? Mình cứ nghĩ thời gian còn lại của hai đứa chẳng còng bao lâu nữa...
    Mình sợ đến ngày đó, mình cứ cố phải tỏ ra bình thường, vui vẻ nhưng càng như vậy mình lại càng cảm thấy trống rỗng...
    Bố mẹ mình thì nói mình cố gắng động viên anh ấy để cho anh ấy yên tâm đi, còn bố mẹ anh ấy thì lại nói anh ấy cố gắng động viên mình để cho mình đỡ buồn...
    Phải hy vọng chứ đúng không anh??? Phải cố gắng chứ đúng không anh???
    Đã có quá nhiều thử thách rồi, có lẽ đây cũng là một thử thách đối với chuyện của chúng mình anh nhỉ?
  10. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đến và mang theo một hồ sơ giới thiệu về trường HTI - Học viện Quản lý Du lịch & Khách Sạn Thuỵ Sĩ. Anh cảm thấy rất lo lắng về trường này, anh và mình đã cãi nhau khi anh nói giờ đây anh không thể thuyết phục được bố anh, bố anh nói dù thế nào cũng phải đi, không cần biết trường đó thế nào và ra sao. Còn mình thì nói với anh rằng anh phải hiểu cái người cuối cùng gánh chịu tất cả thành hay bại là mình chứ không phải ai khác.
    Các bạn ơi có bạn nào biết gì về trường đó thì cho mình thêm chút thông tin với. Giúp mình với nhé. Mình đang rất sốt ruột cho anh ấy.
    Được tth2911 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 16/03/2005

Chia sẻ trang này