1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có được hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky_star, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucky_star

    lucky_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có được hạnh phúc?

    Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng cả. Nó luôn có những thách thức đặt ra mà mỗi người phải có cách giải quyết riêng của mình. Mục đích của người ta trong cuộc sống chẳng qua cũng là làm cho mình sống tốt hơn, là hạnh phúc...
    Tại sao lại bị stress: Có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng thường thì đó là sự không hài lòng về bản thân và mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tại sao những mục đích của ta đặt ra lại không đạt được, tại sao ta đã cố gắng mà mọi người không chịu hiểu thấu, tại sao bạn bè có lúc vô tình đến thế?
    Nói về lý thuyết chắc là dài dòng lắm, có thể viết thành sách được cũng nên, nhưng tôi không muốn đề cập đến chuyện như thế. Cách sống của tôi bây giờ là bình thản trước mọi thứ và tự hài lòng với chính mình. Trước một vấn đề khó khăn, tôi suy nghĩ phân tích nó, hoặc hỏi han những người có kinh nghiệm. Khi không hài lòng với người khác, tôi tự nhủ: nếu thấy không hợp thì quên người đó đi, cuộc sống thiếu gì bạn bè đâu...Ai tốt với ta thì ta đối xử tốt lại, ai không tốt thì cạch mặt. Những lúc buồn vì tự cảm thấy không hài lòng với chính mình, tôi tự an ủi bằng cách nghĩ là thôi thì mặc dù có mặt mình không được bằng người khác, nhưng xét cho cùng mình cũng hơn rất nhiều người ( lúc này nghĩ đến những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, những người mà cái ăn còn chưa có đủ... người như vậy nhiều lắm các bạn ạ)
    Bình thản và tỉnh táo, điều này rất quan trọng. Từ đó, ta có thể nhìn nhận mình một cách khách quan. Khả năng của ta đến đâu? Về mặt nào ta có thể hơn người khác để mà phấn đấu? Từ đó những mục tiêu đặt ra sẽ cụ thể và khả thi hơn. Phát huy những mặt mạnh của mình và đặt ra những mục tiêu thực tế, dần dần chúng ta sẽ có những thành công. Những thành công này có thể từ nhỏ đến lớn, nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho ta hạnh phúc hơn, tự tin vào bản thân hơn.
    Đó là những suy nghĩ và cách sống của tôi, đến bây giờ tôi vẫn tuân theo nó như một nguyên tắc. Tôi đã có những thành công từ nó, dù là cũng nho nhỏ thôi... Không biết nó có giúp ích cho các bạn không, tôi đưa bài này lên chẳng qua cũng chỉ muốn nói lên những suy nghĩ của mình
    P/s: Tôi viết bài này nhân đọc khá nhiều topic "tâm trạng" trong box này, các bạn hãy thử nói về những suy nghĩ của mình xem sao?

    Be Happy
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng cuộc sống không bằng phẳng mà nó luôn hàm chứa những đợt sóng ngầm, nó sẽ vùng nên và vùi ta xuống đáy cùng của sự thất vọng...
    nhưng nói vậy có vẻ hơi bi quan, thực sự cuộc sống cũng tươi đẹp lắm chứ chẳng thế mà xuân diệu đã từng muốn đoạt quyền của tạo hoá để kéo dài cuộc sống :
    "tôi muốn tắt nắng đi
    cho màu đừng nhạt mất
    tôi muốn buộc gió lại
    cho hương đùng bay đi....."
    vậy đó, cuộc sống thật tươi đẹp. Nó mang lại cho ta rất nhiều mật ngọt......
    themummy

Chia sẻ trang này