1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có được tình yêu vĩnh cửu nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calla, 20/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có được tình yêu vĩnh cửu nhỉ?

    Tình yêu ư ,chẳng có ai định nghĩa đích xác được điều này ,nhưng trong cái chủ đề về tình yêu này thì chẳng thấy được 1 mối tình đẹp nào được viết lên ,chỉ toàn là những câu chuyện buồn chỉ là những cuộc tình chốc lát ,hay là những mối tình đơn phương !!!!!!!!!
    Vậy các bạn có cách nào để có thể có 1 tình yêu đẹp ,1 tình yêu vĩnh cửu bền vững giữa 2 người nó sẽ không bao giờ tắt cho đến khi đầu bạc răng long không?


    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  2. funghost

    funghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không ai post những chủ đề love đẹp cả bởi vì họ rất vui sướng mà khi ai có cái gì thì đâu có ai lại chia sẻ chỉ có những người OTT hoặc single thôi.
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hổng có biết .. chứ theo anh thế nào mới đẹp ..?
    thien than be nho
  4. traingheoNT

    traingheoNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    tinh dep la tinh cau hai nguoi yeu nhau thuc su. Bat ke sau do ra sao.
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0

    Chán các bác bỏ xử ,tui hỏi cách để giữ vững đưọc tình yêu ,để có thể luôn luôn ở bên nhau ,để mãi mãi hạnh phúc cơ mà

    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    goodbye my love..!
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  8. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Calla mua cái cũi nhốt người yêu vào đó hoặc mang đi ép Plastic rồi treo lên tường để suốt ngày được ngồi ngắm nàng...
    Bể khổ vô biên, quay đầu lại là thấy bờ
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Calla mua cái cũi nhốt người yêu vào đó hoặc mang đi ép Plastic rồi treo lên tường để suốt ngày được ngồi ngắm nàng...
    Bể khổ vô biên, quay đầu lại là thấy bờ
    [/QUOTE]
    Hay nhỉ ,nếu như vậy thì sẽ vĩnh cửu được sao ?
    Ông cũng chẳng khá khấm gì hơn?Sao không bảo lấy ảnh đưa lên bàn thờ mà ngắm có hay hơn không ?
    Chẳng nhẽ không ai có ý kiến gì hay sao?
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  10. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng táo bạo ra phết đấy, quả thực tui không nghĩ ra, đúng là "lớp sóng sau đè lớp sóng trước".
    Nhưug thờ cúng thì cái khoản hương hoa tốn kém lắm mới lại chắc gì you đã biết khấn vái mà bày đặt..

Chia sẻ trang này