1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có mối quan hệ tốt đẹp giữa nàng dâu với gia đình chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhimconnghichngom, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải chuyển nhà? Đã chắc chuyển nhà là phương án tốt nhất không. Mối quan hệ giữa nàng dâu và gia đình chồng không hẳn đã hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện ở chung hay ở riêng. Dù ở riêng thì mối quan hệ đó vẫn có thể không tốt đẹp. Điều chủ yếu ở đây là làm thế nào để có mối quan hệ tốt.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu có xung đột chăng nữa thì cũng vì cái ích kỷ của con người thôi !! Ai cũng mong giành người đàn ông về mình, và thấy khó chịu khi người đàn ông của mình bênh người kia .Dù nghĩa vợ chồng khác với tình mẫu tử nhưng chung qui cũng là có cảm giác "ko ưa" vì người kia xen vào tình cảm của 2 người !
    Mẹ chồng thường có suy nghĩ là con dâu nó đang "giành" con trai về phía nó, và con trai ko còn care cho mẹ như trước khi lấy vợ nữa, mà hở ra chỉ vợ và vợ mà thôi ! Ngoài ra, bà có thể thấy là con dâu mình nó ko đủ sức take care con trai bà, bắt con trai bà "hầu" lại nó .Trong khi bà nuôi thằng con trai hai mấy năm, để bây giờ nó đi nghe lời mỗi vợ ---> bà nào ko tức ? . Một số cô lại ko biết điều, sống không biết nhường nhịn, cơm sôi bớt lửa với mẹ chồng tuổi già dễ cáu bẳn ---> bà càng thấy chướng và nghĩ xấu cho con dâu !!
    Chưa nói là có cô quá quắt lắm, chả coi bà ra kg nào . Bà nói gì là vặc lại ngay. Lớn tiếng với chồng ngay trước mặt bà, có thái độ gây chiến thì tội gì bà nhịn ?? Bà nhịn chồng, nhịn con thì còn châm chước, chứ bà mà phải hạ mình với đứa con gái chả máu mủ ruột rà làm gì ?? Bà là mẹ con bà, chứ có phải bà là con của vợ nó đâu ...
    Mỗi người chịu khó nhường 1 bước sẽ ok thôi .Cứ chấp nhặt ,bới lông tìm vết nhau thì chuyện bé cũng xé ra to
  3. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế anh chị ơi, con dâu có nên bỏ qua sự nghiệp của mình (tức là học hành, làm việc cũng vừa vừa thôi ý) để làm vừa mắt gia đình chồng ko ạ? Em sắp về nhà chồng rồi, nhưng mà bây giờ cũng đã hay "được" nhắc khéo là em con gái mà học master, hơn chồng em một bậc. Nói chung thì chịu nhịn và thông cảm với nhau các chuyện khác thì dễ, còn chuyện công việc của mình em chả biết tính sao vì không lẽ mục đích cuối cùng của con gái chỉ là lấy chồng và làm dâu thôi ạ
  4. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hic, hay là rủ chồng học cùng.
  5. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chắc còn mỗi cách đó nhỉ Nhiều lúc em thấy mình như "bà kẹ" hoặc cô giáo của chồng em ý chị ạ Nhưng mà có phải một phát là chồng em học cao bằng em được đâu
    Ah mà tự dưng em nhớ ra, quan hệ giữa em và mẹ chồng tốt đẹp hẳn lên nhé, từ bữa em bực chồng em quá, em mới gọi điện "mách" mẹ chồng. Từ hôm đó em cảm thấy mẹ chồng thương em hơn, thật đấy. Bằng chứng là mấy ngày sau, mẹ em còn gọi điện riêng cho chồng em, dạy bảo lâu lắm là đừng bắt nạt em, đừng làm em khổ đấy, hihi... Thích, chị nhỉ

  6. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em nhớ ra đọc ở đâu đó là cấm việc mách lẻo với mẹ chồng về tật xấu của chồng bởi vì bà sinh ra hắn nên dù có thế nào đi nữa cũng sẽ ghét ai nói xấu con bà Chị cẩn thận nha, em nghĩ làm một lần thôi, đừng nên lạm dụng sẽ gây tác hại
    Chúc chị hạnh phúc
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đâu phải của riêng Anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi!
    Làm được điều ấy, chẳng có gì là không thể!
    Chân thành và thương yêu, đấy là bí quyết giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp!
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì việc đối xử với mẹ chồng như đối xử với mẹ ruột là ...ko thể !! Dù mẹ sinh ra chồng, người mình yêu ,nhưng suy cho cùng bà vẫn ko phải mẹ ruột, người mang nặng đẻ đau, đi cùng mình qua những tháng ngày thời con gái và sẵn sàng hy sinh cho mình . Mình có thể đối tốt với bà, có thể yêu thương và chân thành, nhưng yêu thương chân thành chỉ trong 1 phạm vi nhất định, nhất định ko thể bằng mẹ ruột được .Trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải khéo léo, giữ kẽ ...chứ ko được thoải mái như với mẹ ruột .Nhưng nếu có tâm, giữa 2 mẹ con ko có mâu thuẫn gì lớn lao thì việc chung sống hoà thuận vẫn là điều có thể ...
    Những cô gái có thể hết lòng với mẹ chồng, chăm lo cho bà chẳng khác mẹ ruột .Ko phải sự gò ép bản thân mà là trong tận tâm cang thì mình thấy thông thường là các cô ít được mẹ chăm sóc, có người lâu rồi ko được hưởng tình mẫu tử thì nay có dịp, nên dồn tình thương vào mẹ chồng .Chứ khi có mẹ ruột thì ít ai chịu "xẻ đôi" tình cảm cho bằng với mẹ chồng lắm, dù là rất muốn ...Nhưng chỉ cần sống tốt, đối với bà thật tình quí mến thì cuộc sống chung của 2 vợ chồng sẽ tốt đẹp thôi .Nên nhớ đa phần đàn ông rất nghe lời mẹ, có thể nói mẹ là người phụ nữ duy nhất anh ta chịu khuyất phục , cho nên nếu ko thể đối với bà như mẹ ruột thì cứ làm trọn đạo nghĩa con dâu
  9. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo nè, mình không chê chồng những cái mà mẹ chồng cho là điểm tốt, ko đáng chê đâu, chê thế thì sẽ bị thiệt thòi hơn đấy nhưng mà biết mẹ chồng ghét nhất chồng mình ở cái gì ấy (hoặc là mẹ chồng ghét bố chồng ở điểm gì) thì mình cứ nhè đó mà chê chồng mình đảm bảo là vui vẻ cả nhà
    Mà chồng chị lại còn thích mẹ chồng con dâu "kéo bè cánh" bắt nạt chồng lắm... vì thế thì dễ bề đối phó tập trung hơn mà hihihi...

  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mẹ chồng là người đuổi mình ra khỏi cửa từ khi mình chưa kịp bước vào nhà lần đầu tiên. Lý do: Bà xem bói, thấy bảo là nếu lấy nhau, chồng mình sẽ yểu phận. Nhưng hồi ý, bà không nói ra, chỉ nói là cấm. Mình khóc hết nước mắt, rồi lăn ra ốm, sốt cao và nói mơ liên tục. (Hôm đấy, mình vẫn phải ở lại nhà anh, vì nhà anh xa lắm, anh lên xin phép bố mẹ sau hơn 1 năm yêu nhau, mới được đưa mình về nhà). Cả đêm, mình nửa mơ nửa tỉnh, và giật mình vì thấy mẹ anh ấy cứ vuốt tóc mình, thấy mình cựa nhẹ là choàng dậy, đập đập vào lưng cho mình ngủ tiếp, rồi thở dài. Và mình tin rằng, mẹ anh ấy cũng vì lo lắng quá cho con mà làm vậy.
    Rồi mình không đủ bản lĩnh để thi gan với bà, mình đã phải nói lời chào với tình yêu của anh ngay sau đó.
    Rồi chúng mình, cũng chẳng đứa nào lấy ai, yêu ai...
    Rồi chúng mình lấy nhau, và mẹ chồng là người lên tận nhà mình, cách hàng trăm cây số để chuẩn bị cho đám cưới của chúng mình không thiếu một nghi lễ nào cả. Mẹ đeo nữ trang cho mình, cầm ô che nắng cho mình và dắt mình vào tận nhà để bái tổ đường. Phải nói là lúc ấy, mình thấy thương mẹ vô hạn, vì cho đến ngày cưới, mẹ vẫn tin vào lời ông thày bói ấy! (không chỉ 1 người nói vậy, mà những 3 người nói vậy!) Chưa cần làm Mẹ mới hiểu được nỗi khổ tâm ấy.
    Giờ thì mình đã là con của Mẹ. Mẹ quyết đoán và ghê gớm (cả họ báo trước với mình thế), luôn áp đặt và luôn cho mình là đúng. Mình lại không phải là người hiền lành, muốn uốn thế nào thì uốn, lại thẳng tính. Nhưng mỗi lần nhớ lại ngày cưới, nhớ Mẹ từng ngất xỉu vì mệt mỏi để chuẩn bị đám cưới (bố chồng mình đã mất, mẹ chỉ có một mình) nhưng lại giấu chúng mình, ngay cả khi Mẹ vẫn tin rằng nếu lấy mình, con trai bà sẽ yểu mệnh, là mình lại nén chịu những áp đặt và sự ghê gớm của bà.
    Mình làm vậy có đúng không? Nếu mình ít cá tính đi một chút, có lẽ sẽ chẳng phải băn khoăn làm gì, nhỉ. Mình chỉ sợ một lúc nào đó vô tình trái ý bà, thì bà sẽ khổ tâm lắm, mà bát đĩa còn có lúc xô, mình chẳng nói trước được điều gì. Mình rất thương Mẹ chồng - nếu nói là thương Mẹ chồng như Mẹ đẻ thì khó lắm, không hoàn toàn là vậy, mỗi Mẹ, tình cảm dành cho là một khác, nhưng mức độ thì không thể nói ai hơn ai được, ít nhất là với mình.

Chia sẻ trang này