1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có mối quan hệ tốt đẹp giữa nàng dâu với gia đình chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhimconnghichngom, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Vì trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con - một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ ,mẹ ơi
  2. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  3. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy... mẹ chồng cũng là phụ nữ mà... nên cũng dễ thông cảm và thương mình hơn khi mình tỏ ra thật lòng đến vậy! Ban đầu thì tất nhiên chẳng dễ dàng gì vì dù sao cũng là hai người phụ nữ chẳng quen biết gì.. nhưng lại cùng sở hữu một người đàn ông, cách này hay cách khác, nên em nghĩ có mâu thuẫn cũng là tất nhiên thôi. Em nghĩ một người chịu nhịn một tý... cố gắng lại gần nhau một tý thì sẽ ổn cả thôi. Mà em bổ sung thêm cái này, em nhận ra là làm dâu hiền dâu thảo ko phải chỉ là biết phục vụ bố mẹ chồng đâu mà phải nên gần gũi cả về tâm hồn nữa. Có chuyện gì buồn hay khó xử, mình tâm sự tỷ tê thì vừa được cụ giúp giải quyết mà vừa được các cụ quý mến hơn vì có cảm giác là được mình tin tưởng mà À mà nhiều khi em cũng thấy mình phải tự thân vận động thôi... chứ mà chả chờ đợi được vào chồng mình đâu các chị ạ Chồng em á, nói chuyện với mẹ thì nghe mẹ... nói với vợ thì nghe vợ... khi nào mẹ và vợ mâu thuẫn thì chàng ta chả biết làm sao nữa Mà phải chồng ăn nói khéo léo cơ, thì mới làm cầu nối cho hai mẹ con được... chứ chồng mà tồ tồ như chồng em thì rất siêu trong việc truyền đạt ý tưởng của mẹ cho con dâu hay ngược lại và kết quả là hai mẹ con hiểu nhầm nhau lung tung hết cả lên
  4. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác. Em sẽ nhắn lại cho chị ấy những gì các bác khuyên. Hi vọng là mọi chuyện sẽ ok với chị. À, em cũng nhớ lại thêm một chuyện nữa là có lần chị ấy mua một cái áo khoác cho mẹ chồng, nhưng đưa cho chồng bảo anh đưa biếu mẹ. Thế là bác ấy vui vẻ nhận và tỏ ra rất thích, cứ có dịp là đem ra mặc. Như thế có phải là cùng một thứ nhưng nếu con trai tặng thì bác ấy sẽ quý hơn là của con dâu tặng không?
  5. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi... cái này thì em cũng cảm thấy thế... giống như là mình ý... đồ mẹ chồng mua cho thật lòng em cũng vẫn ko thích bằng đồ mẹ em mua đâu... ko phải là giá trị vật chất hay là kiểu cách gì đâu... nhưng mà mình cảm nhận được tình cảm ý chị ạ. Mà tình cảm đúng là phải dần dần theo thời gian thôi Nhưng mà mẹ chồng của bạn chị cũng chả khéo... ai đời có ko thích thì cũng có cần thể hiện rõ rệt quá như vậy ko hay là trước khi về làm dâu, giữa mẹ chồng và chị ý đã có xích mích gì rồi hả chị
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Em chả có kinh nghiệm gì mấy. Từ hồi đi lấy chồng chỉ có đúng 1 hôm em dậy lúc 6h ăn sáng với bố mẹ chồng đó là hôm sau ngày cưới còn từ bấy đến giờ ngày nào ít nhất cũng phải 8h mới dậy. Cơm nước hôm thì em nấu, hôm bố chồng nấu, ngày nào bố chồng cũng đi chợ sớm để sẵn thức ăn trong bếp cho em. Em thích thì em ăn cơm nhà không thì em ra ngoài ăn. Em cãi nhau với chồng, bố mẹ chồng em đứng ra bênh em....Nghe sướng nhở nhưng đấy là vì em đang ốm nghén nên mới thế thôi
    Nhưng dù sao cũng phải công nhận bố mẹ chồng em tốt thật nên đứa nào về làm dâu cũng sướng
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có khi nga?y xưa ba? cufng chịu ca?nh la?m dâu nên... Nhưng ma? có câu...một điê?u nhịn bă?ng..chín điê?u la?nh la? gi?. Mi?nh tâm lý...ba? sef thấy ba? vô lý
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 04/11/2005

Chia sẻ trang này