1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gim_in_rock84, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc???

    Một người bạn vừa gửi cho tớ một post card rất hay! Có thể tớ , bạn hoặc những người bạn của bạn cần những lời khuyên này, Tớ sẽ post lên cho mọi người cùng đọc và hãy cùng chia sẻ nó với mọi người và tớ tin chắc rằng chúng ta sẽ nhận thấy thật là hạnh phúc khi được sống, được cố gắng, và được thương yêu.

    LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC?
    1. Phải có một mục tiêu trong cuộc sống để vươn tới
    Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.



    2. Luôn luôn mỉm cười
    Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó,Một người chỉ nở một nụ cuời trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho người ta nhớ suốt đời.Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó thì giá trị nó vô cùng. Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi.
    Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết?
    Vậy nếu bạn muốn được thương mến, xin nhớ quy tắc thứ hai này : giữ nụ cười trên môi !








    Được gim_in_rock84 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 23/06/2004
  2. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    3. Biết chia sẻ hạnh phúc với người khác
    Các bạn nghe câu này chưa nhỉ: Hạnh phúc là khi ta có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, có điều gì đó để hi vọng, có người nào đó để chia xẻ , và bờ vai mình là chỗ dựa vững chắc cho bạn cả khi vui lẫn lúc buồn.


    4. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người
    Trở thành một người tốt và biết mình là ai trước khi tìm hiểu người khác và đợi họ nhận ra mình là ai => khi giúp đỡ một ai đó khó khăn tớ tin chắc rằng chính bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hơn người được giúp đỡ đấy! ..tin không? ..không tin thì.. tuỳ
    5. Luôn vô tư và lạc quan trước cuộc sống
    Nhìn cuộc sống tích cực đi nhé! Chính bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc và nhiều năng lượng đến thế nào!
    Hãy luôn luôn lạc quan ngay cả khi bạn buồn hay thất vọng vì điều gì đó => bạn có thể sẽ vượt qua điều đó nhanh nhất bởi bạn có niềm tim mà, hãy luôn luôn mỉm cười bởi vì bạn không biết rằng ai đó có thể yêu bạn vì chính nụ cười đó .
    Được gim_in_rock84 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 24/06/2004
  3. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    6. Biết cách hòa hợp với những kiểu người khác nhau
    Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở, trò chuyện với ai đó sẽ luôn làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy những điều mới mẻ và hạnh phúc.
    7. Luôn giữ tính hài hước
    Một người nào đó sẽ rất ấn tượng với bạn nếu bạn là người luôn luôn lạc quan vui vẻ và hài hước đấy.

    8. Bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra
    He he hãy luôn bình tĩnh và tự tin nhé, cuộc sống sẽ còn nhiều, rất nhiều điều bất ngờ xảy ra đối với bạn, cả những điều tốt và cũng có cả những điều xấu nữa , và nhỡ đâu bạn sẽ luôn luôn được mỉm cười với những bất ngờ đó thì sao nhỉ, hì.. hì.. mong rằng thế.

    9. Biết cách tha thứ cho người khác
    đôi lúc có những người bạn thương yêu lại làm tổn thương bạn, làm bạn rất đau lòng, và bạn lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng tại sao họ không nói lời xin lỗi bạn, tại sao họ lại không có gì là ân hận, chẳng lẽ họ không biết rằng bạn đau đến thế nào sao...? Họ biết chứ, họ ân hận chứ. Nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ tỏ ra rằng họ yếu thế, và vì e ngại rằng họ không được tha thứ đã ngăn họ lại.
    Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ. Và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào.
    Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.
    10. Phải có những người bạn tốt
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừngNgười bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ khôgn bao giờ kết thúc...
    11. Làm việc với tinh thần tập thể
    ==> cái này thì ..miễn bàn, hí... hí..
    .......Vẫn còn tiếp nữa đấy nhưng bây giờ phải đi kiếm cái gì măm măm đã ...
    Được gim_in_rock84 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 23/06/2004
  4. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nói chính xác là Làm sao để có thể ngoác mồm cười ngay cả khi muốn khóc nhất , nhở Cảm ơn bạn nhiều nhé !
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    cái này cop y xì đúc trong một trang web gì ấy nhỉ ,y xì, về cả hình và lời
    dù sao cũng nói cảm ơn bạn cái nhỉ
  6. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... tớ cũng đã nói trước đây là một postcard của một người bạn gửi cho tớ=> có dám mạo phạm nhận là tự sáng tác đâu cơ chứ..hic hic, tớ thấy hay vì thế post lên cùng chia sẻ nó với mọi người thui mờ. Với lại hôm nay có thời gian hơn tớ đã ngồi viết lại một chút cho thêm khí thế rùi còn gì ..hi..hi mong được sự động viên của mọi người..
    Được gim_in_rock84 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 23/06/2004
  7. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoá chủ đề này lại!
    Nếu muốn thấy thoải mái với những bức hình vui thì hay vào box"những người thích đùa"
    Cảm ơn!
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 25/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này