1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có người yêu bây giờ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 30/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nếu đã muốn chê bai người khác thì cũng nên nói rõ ra một tí. kẻo chưa chê được người mà người ta lại thấy chính bản thân bạn dở hơi nhé.
  2. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chờ mọi người giúp topic mình nên dạo tvty này mãi, rảnh rảnh góp ý cho vui.
    Em nghĩ thấy câu hỏi của bác đúng hơn than vãn là "chán đời quá, tôi ko có người yêu" thì đúng hơn là hỏi. Đúng ko!?
    Đi làm cái gì đi, tìm kiếm đi, hành động đi. rồi sẽ có. Ngồi đây than thì cũng ko có đâu. Em lúc bé thơ cũng than suốt mấy chục năm. Hết than, hành động khác hẳn.
    Chia sẽ kinh nghiệm thật lòng. Chúc vui
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi, hành động kiểu gì bây giờ ạ?
  4. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đến giờ vẫn chưa biết làm thế nào để có ngươì yêu, tết này buồn quá chả có người đi chơi cùng em thì cũng đâu đến nối "xấu quá" tính tình cũng đâu đến nỗi "hâm hâm" thế mà sao chẳng có người yêu nhìn người ta có đôi có cặp mình lại thấy thương cho cái phận mình, em tự cho rằng mình chẳng thua kém gì nhiều người chỉ duy nhất có 1 điểm là k có người yêu , năm nay thì chết với gia đình, hu hu ghét tết lắm
  5. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chị có thích phi công trẻ không ạ e tình nguyện lái máy bay dẫu có hy sinh cũng quyết không hối hận
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi sang Bắc Ninh. ngồi trên xe mà xóc long hết cả lục phủ ngũ tạng.
    nhòm ra ngoài thấy một con ngựa kéo một cái xe gỗ. đi gắng từng bước một. thấy thương thế. nó cần cái gì mà phải làm việc nặng nhọc như thế. có lúc nào nó biết sống trong rừng tung vó lên vui thỏa biết bao. rồi em thấy hai con chó chạy chơi ngoài đồng. nhìn mặt rất hớn hở. tự nhiên em thấy vui. rồi em thấy bao người lam lũ làm việc, đi trên đường. em lại thấy buồn.
    đấy. em chỉ cần có một người để những lúc tự dưng em có mấy tâm trạng như thế mà chia sẻ thôi.
    như bác gì trên kia có nói: thấy dở hơi, nhưng không biết cái gì dở hơi? topic của em dở hơi hay tính tình của em dở hơi? em thừa nhận tính em dở hơi thật, nhưng topic của em chả dở hơi đâu.
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    có ng yêu không khó
    quan trọng là giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu
    có ng yêu rồi lại ước giá như k có
    không có lại ước giá như có
    đời cứ quẩn quanh như thế
    làm nhân tình của 1 ai đó cũng vui
  8. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hành động đây ko đơn giản là giao du, đi chơi, chung nhóm. Đầu tiên là phải thì... vứt đi cái lòng rụt rè, suy nghĩ thụ động vốn có bao nhiêu năm... cho vô xọt rác hết.
    Gặp trai (đoán chủ topic là girl) thì chủ động nhìn người ta nhiều vào, ánh mắt "lấp lánh-lung linh-long lanh" sáng như ô tô lên... . Chủ động tiến lại gần họ. Chỉ tiến lại nhưng đừng có mà vỗ vàng. Thực tế gái chẳng có mấy ai dám gặp trai mình thích cũng bay phập phập tán tới tấp đâu, chủ topic đừng lo mình "dở hơi" hay đặc biệt, em thấy con gái chung đều thế. Khi tỏ ý cho mình biết mình để ý họ. Đồng thời tạo cơ hội cho họ dám theo. Cứ làm càng nhiều anh thì cũng sớm muộn có anh dính thôi.
    Bác là con gái chịu khó tí vậy. Ngoài ra chỉ qua kn thấy con gái làm thế. Nếu sai mấy chị em đừng chửi. Em là con trai. Em thay đổi bằng cách... phầm phập là xong
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    riêng tớ thì bớt đa nghi đi 1 tí thì người yêu đầy
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ như bạn

Chia sẻ trang này