1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có người yêu bây giờ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 30/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    hành động đây ko đơn giản là giao du, đi chơi, chung nhóm. Đầu tiên là phải thì... vứt đi cái lòng rụt rè, suy nghĩ thụ động vốn có bao nhiêu năm... cho vô xọt rác hết.
    [/QUOTE]
    Đồng chí này nói chính xác. Thật ra muốn có người yêu không khó, cái khó là làm sao giữ được người yêu kìa.
    Là gái muốn có người yêu dễ ợt, chỉ cần mặc đồ nhìn cho gợi cảm tí, váy cao trên đầu gối, mặc push-up bra, mặc áo đừng có cổ, áo bó sát vào người, cắt tóc cho hợp với mặt, lông mày cạo kỹ, ra đường bôi kem dưỡng da, kẻ mắt, cho tí son dưỡng môi hồng hồng lên, đọc nhiều sách báo, nói chuyện hài hước.
    Chỉ cần thế thôi thì chỉ cần gật đầu thôi thì có thể có cả tá bạn trai.
    Nhưng mà có giữ được không lại là chuyện hoàn toàn khác.
    Mìn giờ thì không có vấn đề về tìm bạn trai, nhưng cực kỳ có vấn đề về việc vun đắp, nuôi dưỡng tìn yêu. Các tìn yêu của mìn chưa có cái nào quá 1 năm cả. :(
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cứ từ từ
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hình như bản thân em nhạt nhẽo vô vị thì phải.
    tâm tư tình cảm lộ hết ra mặt. hic hic.
  4. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều bác trai lên đây kêu gào ko có bạn gái.
    Rồi lại nhiều bác gái lên đây hô hào cần kiếm bạn trai.
    Sao các bác ko đơn giản là gặp mặt giao lưu rồi kết hợp, biết đâu lại chả kiếm được ý chung nhân. Vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao :D
    Mà em thấy lạ lắm, em xấu trai, vô duyên nên ko ai thèm yêu đã đành. Các bác lên giới thiệu thì toàn thấy trai đẹp, gái xinh, học cao hiểu rộng mà cũng ko có người yêu thì lạ thật :-<
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bác này nhé. topic của em mở ra để ai mà muốn có người yêu cũng có thể vào kêu gào thẳng thắn. bác không cần vòng vo tam quốc thế đâu nhá.
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tuyển bạn gái mai đi ăn chè bưởi.... Tối về hậu mãi thêm một gói tăm...
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    không dùng tăm nên không thấy hấp dẫn.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thỉnh thoảng cũng có dùng tăm, nhưng lại không thích chè bưởi nên cũng không thấy hấp dẫn.
    @bạn gì bảo về việc giao lưu: Tớ nghĩ các bạn trên này không có vấn đề về việc gặp gỡ các đối tượng để gặp mặt. Vấn đề nằm ở bản thân của các bạn ấy.
    Như trường hợp của mình là vì vừa chia tay với lão bạn trai đểu nên giờ chưa yêu ai được, một phần vì còn tình cảm với lão ấy, một phần là vì vừa bị tổn thương xong nên là phải cẩn thận hơn.
    Lên đây kêu gào là cho nó thoải mái thôi vì chẳng ai biết mình là ai nên kêu gào cho nó sướng. Chứ ngoài đời thật thì chỉ có bốc phét thôi chứ sao nói ra được hết những cái mình nghĩ như thế nào. Như mình mà bảo với lũ bạn là bọn mày phải mặc áo qua gối, cổ khoét cho sâu sâu vào thì bọn nó lại chẳng chửi cho chết.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thỉnh thoảng cũng có dùng tăm, nhưng lại không thích chè bưởi nên cũng không thấy hấp dẫn.
    @bạn gì bảo về việc giao lưu: Tớ nghĩ các bạn trên này không có vấn đề về việc gặp gỡ các đối tượng khac. Vấn đề nằm ở bản thân của các bạn ấy.
    Như trường hợp của mình là vì vừa chia tay với lão bạn trai đểu nên giờ chưa yêu ai được, một phần vì còn tình cảm với lão ấy, một phần là vì vừa bị tổn thương xong nên là phải cẩn thận hơn.
    Lên đây kêu gào là cho nó thoải mái thôi vì chẳng ai biết mình là ai nên kêu gào cho nó sướng. Chứ ngoài đời thật thì chỉ có bốc phét thôi chứ sao nói ra được hết những cái mình nghĩ như thế nào. Như mình mà bảo với lũ bạn là bọn mày phải mặc áo qua gối, cổ khoét cho sâu sâu vào thì bọn nó lại chẳng chửi cho chết.
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thỉnh thoảng cũng có dùng tăm, nhưng lại không thích chè bưởi nên cũng không thấy hấp dẫn.
    @bạn gì bảo về việc giao lưu: Tớ nghĩ các bạn trên này không có vấn đề về việc gặp gỡ các đối tượng khac. Vấn đề nằm ở bản thân của các bạn ấy.
    Như trường hợp của mình là vì vừa chia tay với lão bạn trai đểu nên giờ chưa yêu ai được, một phần vì còn tình cảm với lão ấy, một phần là vì vừa bị tổn thương xong nên là phải cẩn thận hơn.
    Lên đây kêu gào là cho nó thoải mái thôi vì chẳng ai biết mình là ai nên kêu gào cho nó sướng. Chứ ngoài đời thật thì chỉ có bốc phét thôi chứ sao nói ra được hết những cái mình nghĩ như thế nào. Như mình mà bảo với lũ bạn là bọn mày phải mặc áo qua gối, cổ khoét cho sâu sâu vào thì bọn nó lại chẳng chửi cho chết.

Chia sẻ trang này