1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có người yêu ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có người yêu ?

    Ôi ! tình yêu ! Chẳng bít đến bao giờ mình mới yêu được nữa ? buồn cười thật ! nhiều lúc thấy người ta đôi lứa quấn quýt bên nhau rất tình cảm mình cũng thấy một chút chạnh lòng . Ai chẳng thế ? thấy người ta " tình cảm " trước mắt mình mà không thấy trong lòng rung rinh gì chắc người đó có vấn đề!Có lúc cũng định thử yêu đại đi xem nó thế lào ?Dưng mờ mình không đủ can đảm và dũng khí để thử , hic , không lẽ mình pê xờ đê ? ui ! làm thế nào để yêu được bi giờ ?





    Never love !!!!!!
     Nếu em yêu anh chắc em sẽ chỉ đem lại đau khổ cho anh thôi . Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh giống như anh đem hạnh phúc đến cho em đâu !!!
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hé tâm trạng chung của những người chưa có người yêu.Thấy người ta có người yêu là mình ghen tức lắm,muốn có ngay được nhất là những ngày valentines ấy.Hehe em ơi chắc em cũng giống chị,chị với con bạn thân thân nhau lắm đứa nào cũng nghĩ là pd,thế mới khổ đau.Hehe chắc là tình cảm bão hoà rồi em ạ,em cứ chờ đợi đi,rồi tình yêu thật sự sẽ đến trong những lúc em ko thể ngờ tới đâu.Chúc em vui!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  3. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ, có gì mà phải buồn em! Có rồi cũng nhiều cái phức tạp lắm....!
    Nhưng dù sao cũng chúc cho 2 ẻm èm em sớm có '''' a haft '''' của mình để cảm nhận mùi đời nhé!
    ( ]Nó ngọt, đắng, hay cay mà tới giờ anh vẫn bó .... tờ ... ay.... tay ! )
    Được cinta4ever sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 01/02/2004
  4. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có "a half" rồi mới thấy thật thật là khổ. Tốt nhất là cứ cô đơn như anh như thế này này. Cứ vô tư hồn nhiên là tốt rồi.


    AzureCrystal
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thế như mà anh nói anh cô đơn thì còn có người tin chứ anh nói anh hồn nhiên vô tư thì em nghĩ phải xem xét cái đã hiiiiiiiiiii
    Never love !!!!!!
     Nếu em yêu anh chắc em sẽ chỉ đem lại đau khổ cho anh thôi . Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh giống như anh đem hạnh phúc đến cho em đâu !!!
  6. the_number_XIII

    the_number_XIII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì đâu chứ. Mấy tuổi mà đòi có người yêu chứ cấp 3 học thì chưa xong. Thấy người ta yêu đương cũng muốn sao định học đòi người nhớn hả. Cái gì đến khắc sẽ đến cần gì phải như thế chứ. Khi nào gặp người ấy tự khắc biết rung rinh mà thôi. Có vấn đề gì lớn đâu nhỉ.
    ---
    "Yêu làm chi cho tuổi trẻ chóng tàn". Cấp 3 cứ vui chơi trước đi dính vào yêu đương chỉ tổ khổ ra có lợi lộc gì đâu. Cấp 3 vui chơi với bạn bè là hay nhất ko sau này sẽ thấy tiếc vì cấp 3 chạy theo 1 người nào đó mà bỏ quên những giờ phút vui vẻ cùng bạn bè. Cấp 3 vui chơi là nhất rùi. MỚI NỨT MẮT RA YÊU VỚI CHẢ ĐƯƠNG. :lol:
  7. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    NQ có 2 nguời yêu !!
    1 cái P3 1.3G lúc nào cũng để ở nhà !!
    Vừa rồi cưa đổ được 1 em PPC casio E125 , nuôi được 1 thời gian thì đá cho thằng khác !
    hix ! bây giờ cô đơn quá ! Mụ ngưòi yêu ở nhà thì càng ngày càng chậm như rùa !!
    helppppppppppppp
  8. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Há há ! Cái gì đến rồi sẽ đến cứ từ từ thôi em ạ
    Nhìn anh mà làm gương nhé . Giục cho tốc rồi bây giờ bất đạt đấy em ạ ! Cả tình bạn tốt hơn 2 người bạn thân bây giờ cũng đã sứt mẻ rồi. Anh có hối cũng chẳng kịp.
    Có câu này cho em nè : "Bạn hãy tin tưởng và cứ tin tưởng đi. Rằng ! Có 1 người sinh ra để dành cho riêng bạn" <=== anh mới học của người khác thôi nhưng thấy hay ghê
     
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ui yêu đương làm cái gì hả em?Em mới có sinh năm 87 trẻ chán chị đây còn chả có muốn kiếm người yêu nữa là.Thôi em ạ hay là Valentina này chị đau khổ nhận chân làm người yêu em vậy.Em cứ tặng chị quà đi chị nhận ngay ko ngại đâu.Còn thích kiểu xe ôm cũng có ngay sẵn sàng đáp ứng
    Ui chẳng biết bao giờ mình mới iu được nữa
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  10. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ơh ! Em đang iu anh mà? ko phải à?

Chia sẻ trang này