1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để có thể cho bạn gái của tôi hiểu rằng tôi rất yêu cô ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warstory_skype, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warstory_skype

    warstory_skype Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để có thể cho bạn gái của tôi hiểu rằng tôi rất yêu cô ấy

    Tôi thật sự đang thất vọng vô cùng và có cảm giác như người chán đời tôi chẳng hiểu sao cô ấy lại có thể đối sử với tôi như vậy. Tôi đã từng yêu một người đó là mối tình đầu của tôi mối tình đó kéo dài 4 năm tôi cứ tưởng rằng mọi thứ đã an bài và tôi chỉ có việc nghĩ tới tương lai của cả hai người mà thôi nhưng rồi moị thứ thay đổi nhanh chóng cô ấy nói lời chia tay tôi và chỉ nói lại một câu " anh và em không hợp nhau" và rồi cô ấy co bạn trai mới còn tôi thì lại trở về vị trí ban đầu . khi tôi đang thất vọng vì người yêu cũ thì cô ấy xuất hiện và đến bên tôi giang đôi tay đónchào tôi có thể nói mọi thứ của cuộc sống tôi đã thay đổi hẳn cô ấy giúp tôi sưởi ấm tráitim đang băng giá của tôi bằng ngọn lửa tình yêu chúng tôi bên nhau được gần một tháng thì tôi phải đi làm xa chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với nhau về bao dự định của cả hai người .Tôi có thể nói rằng luc đó tôi rất vui vì có người bên cạnh tôi luôn động viên tôi tôi đi xa mà lòng rất vui và hạnh phúc và luôn nhớ về cô ấy chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau và lúc nào cô ấy cũng nói là cô ấy nhớ tôi rất nhiều rồi thời gian trôi qua được một tháng tôi trở về có chút việc lòng háo hức được gặp người yêu mọi người có thể đoán được rằng lúc đó tôi đang rất nóng lòng muốn được trở về bên người mình yêu dấu .khi tôi gặp cô ấy rồi lúc đầu chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ về nhiều chuyện sau một thời gian xa cách đến tối sau khi tôi giải quyết mọi chuyện xong tôi đến tìm cô ấy để nói chuyện nhưng tôi thật bất ngờ và không hiểu tại sao cô ấy lai có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy cô ấy không muốn nói chuyện với tôi và cô ấy nói là chẳng có chuyện gì để nói cả giữa chúng ta chẳng có điều gì để nói cả một lúc sau có một người con trai đến và rủ cô ấy đi chơi cô ấy đã đi chơi ngay với người đó cho dù co mặt tôi ở đó tôi thất vọng vô cùng . Và thế là chúng tôi đã không thể nói được chuyện gì nữa ngày hôm sau tpôi phải đi làm ngay cô ấy viết cho tôi mot lá thư và nói rằng cô ấy lo sợ tôi thay lòng đổi dạ nếu người yêu cũ của tôi quay lai với tôi vì tình cũ không rủ mà đến va cô ấy còn nói là không hề yêu tôi chẳng qua đó là tình cảm lừa dối thôi cô ấy muốn giúp tôi sưỏi ấm trái tim đang băng giá cua r tôi luc đó thôi vòn bây giờ thì không thể như thế được nữa mọi chuyện cô ấy làm chẳng qua là muốn giúp tôi vui ve lên thôi chứ không hề yêu tôi tôi bất ngờ vô cùng khi ngheđỉều này và bây giờ tôi chẳng biết làm gì nữa chán nản thất vọng vô cùng còn cô ấy thì bây giờ đã có người mới và quên tôi nhannh chóng ,thật sự tôi dã rất cố gắng làm tất cả để có thể làm cho cô ấy hiểu được rằng tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy jkhông hiểu nhiệm vụ của cô ấy đã xong giờ đây cô ấy không cần tôi nữa và quên tôi luôn
    tôi cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại có thể đối sử với tôi như vậy cần gì phải làm thế vớu tôi một khi không yêu tôi chứ còn tôi thì quá sai lầm khi biết được rằng mình qua yêu cô ấy và không thể nào quên đi được hình bóng cô ấy
    Mọi người hãy cho tôi lời khuyên bây giờ tôi nên làm như thrế nàp để cps thể cho cô ấy biết rằng tôi rất yêu cô ấy và mopng cô ấy quay trở lại với tôi
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn, nhưng mọi sự níu kéo chỉ làm vụ v iệc rắc rối và bế tắc hơn thôi, nếu cô ta đã chọn lựa như thế, hãy cứ để cho cô ta chọn lựa. Thời gian sẽ giúp anh bạn quên đi nỗi đau này, cách duy nhất bây h làlao đầu vào mà làm việc, Tổ quốc cần anh hơn là cô ta cần anh (hơi sến nhưng mà đúng thế đấy), bi luỵ chỉ càng khiến cô ta thấy hành động của mình là cao giá, hoặc nếu có trở về thì cũng chỉ là thương hại anh bạn thôi. Ngẩng đầu cao lên chứ, và chứng tỏ rằng không yêu anh là cả một sai lầm của cô ta. Có thể bây h anh cảm thấy shock và đau khổ, nhưng cứ lao vào việc đi, quên được ngay thôi, nên nhớ rằng người ta bỏ anh cũng là có lý do
    1-Cô ta có lý do đặc biệt, anh phải kiên nhẫn tự tìm hiểu (chứ không phải là hỏi huỵch toẹt vào cô ta "em có chuyện gì đấy"
    2-Cô ta là kẻ cả thèm chóng chán, vào lý do này thì cô ta không xứng đáng để anh yêu, và cái thằng nẫng tay trên của anh cũng sẽ có ngày như anh thôi, yên tâm. Loại này không cần tiếc
    3-Cô ta thực sự không hợp với anh, và đã kiếm được người khác hợp hơn, ở bên cô ta nhiều hơn, điều kiện này chả phải lỗi của ai cả,hãy để cô ta đi với ng` hợp với cô ta, anh mà muốn cô ta quay lại là anh đang làm khổ cô ta đấy.
    Dù gì đi nữa, hãy nhớ rằng con gái chưa bao giờ chết hết , còn nhiều người dành cho anh. Tìm đi,sẽ thấy
  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Người cùng cảnh ngộ xin chia buồn.Chúc cho ông bạn sớm quên được cô ta!
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi cũng nên làm thế! Cảm ơn!
  5. minhdn

    minhdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sorry warstory_skype, nếu tôi nói điều này làm ông không vui. Tôi thấy ông quá trẻ con. Ông đã thử nhìn lại mình xem mình đã yêu thế nào chưa? Tại sao Ông mới yêu cô gái thứ 2 này được 1 tháng mà đã nói là không thể thiếu cô ta được. Thế lúc ông yêu cô thứ 1 thì ông có cảm giác như vậy không? Tôi không phủ nhận là có những người yêu nhau 1 tháng nhưng thực sự hợp nhau và yêu nhau thì cũng có thể không thể thiếu nhau, hơn hẳn những mối tình 1 năm, 5 năm. Tuy nhiên, trong chuyện của ông, tôi thấy Ông vẫn chưa thực sự chín chắn. Hãy đứng thẳng lên và hãy làm người đàn ông. Hạnh phúc sẽ đến với Ông. Tôi cầu chúc như vậy.
    Thân ái.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hịc hic, thứ nhất, đọc bài bạn, Gà con ko biết nên ngắt câu thế nào cả, bạn viết liền tù tì một mạch, hình như cả khúc đoạn đầu tien bạn có đúng 3 cái dấu chấm thì fải
    Đi vào vấn đề chính: Bạn nên kiên nhẫn, nói chuyện và tìm hiểu cô ấy nhiều hơn. Cứ cho là cô ấy chỉ muốn giúp bạn đí, thì bạn cứ nên nhận điều đó, và sau này bạn muốn có cô ấy thì bạn phải đấu tranh, phải làm mọi cách để có được cô ấy chứ. Cách gì thì hỏi kinh nghiệm của mấy anh chàng đang ngày đêm bỏ công ra trồng cây si ấy. Trước đây thì bạn được hưởng vì cô ấy tự đến với bạn. Giờ cô ấy ko muốn nữa, nhưng bạn lại muốn ---> bạn biết mình nên làm gì rồi chứ
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    này ông bạn, yêu đương kiểu như ông mà gọi là yêu àh, yêu gì mà nhanh vậy. Theo tôi ong bạn nên tĩnh tâm lại đi, người ta sống đôi khi cũng chẳng cần có TY đâu. Thế nhé! cam
    đảm nhìn vào một sự thật là HIện tại ông bạn đang cô đơn đi, đừng có mà đâm xầm lung tung rồi lại tự làm khổ bản thân thôi

Chia sẻ trang này