1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có thể hoà nhập được với gia đình bạn trai?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi banhsukem, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có thể hoà nhập được với gia đình bạn trai?

    Mình và bạn trai yêu nhau gần được 1 năm, nhưng mỗi lần tiếp xúc với gđ anh ấy, mình cảm thấy là mình rất khó hoà nhập, nghĩa là mình không được tự nhiên cho lắm, mặc dù gia đình anh ấy cũng khá thoải mái. Mình nói chuyện hỏi thăm mọi người một lúc, rồi không biết hỏi gì nữa, nhiều lúc mình cảm thấy mình chả biết làm gì, nói gì cả. Đây là nhược điểm của mình nên mình lập topic này mong mọi người cho những lời khuyên bổ ích để mình khắc phục.
    Xin cảm ơn và vote nhiệt tình
  2. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế. Nhưng mà mới đầu hình như ai cũng thế ấy bạn ạ. Sau này mình để ý, nhà anh ấy có việc gì thì mình hay điện thoại về hỏi thăm, thỉnh thoảng cũng điện thoại hỏi 2 bác có khoẻ ko, nhà mình dạo này thế nào. Mình cũng là người ít nói, trầm tính. Anh iu nhà mình lại là con một nên nhà ít người lắm. Nhà lại xa nên ít có dịp về, ngày xưa bố mẹ còn ko đồng ý vì ko hợp tuổi. Mình cũng biết thế nên cố gắng rất nhiều. Khi có điều kiện là mình quan tâm ngay, mà ko chỉ quan tâm đến bố mẹ không đâu, quan tâm đến họ hàng luôn. Nói chung là mình thật lòng và để ý một chút là được. Bây giờ thì 2 bác đã ko còn phản đối chuyện 2 đứa nữa, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại hỏi thăm mình nữa ấy chứ.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mới 1 năm thôi mà, 3 năm đầu yêu nhau mình chỉ đến nhà ng yêu chơi vào những dịp sinh nhật anh ấy! Hai năm sau đó thì 1 năm vài lần ví dụ sinh nhật mẹ, bố, em trai anh ấy và 1 vài dịp khác nữa. Đến khi quyết định cưới nhau, ông xã còn thắc mắc: "em chẳng bao giờ chịu sang nhà anh chơi cả". Khi 2 bên đã gặp nhau, và đang sửa nhà cửa để bọn mình chuẩn bị cưới, nghỉ làm phát là mình sang đó giúp đỡ mọi người dọn dẹp và bắt đầu vui vẻ với gia đình.
    Tuy ko đến nhiều, nhưng nói chuyện với ng yêu nhiều, mình cũng biết về tính tình từng ng trong gia đình và tự điều chỉnh khi gặp gỡ để mọi người cùng vui vẻ.
    Tốt nhất là hãy để con người thật của mình tiếp xúc với gia đình chồng tương lai!
  4. conmap

    conmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn chủ topic, mình là người Nam còn ax tương lai mình người Bắc, bố mẹ ax thì vào ở đây với ảnh rồi, nhưng mình có ấn tượng tốt với bà, bà không phản đối tụi mình cưới, nhưng mình muốn khi cưới về ở chung nhà thì bà và mình có thể thoải mái hơn, các bạn giúp mình lời khuyên để bà có ấn tượng tốt với mình và để ax không phải khó xử chuyện mẹ chồng nàng dâu.
  5. conmap

    conmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  6. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người, mình đã vote 5 sao cho mỗi người rồi đó. Mọi người hãy tiếp tục cho mình lời khuyên nhé
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    1. Tìm hiểu xem tính cách và sở thích của mỗi người là gì để biết cách gợi chuyện và nói chuyện.
    2. Với người lớn chỉ cần lắng nghe và gật gù vài câu là được. Kể chuyện gia đình 1 chút để họ cũng hiểu hơn về mình.
    3. Nếu nhà ng ta toàn người ít nói thì cũng ko cần phải nói nhiều quá, đến vào bữa ăn trưa, giúp mẹ anh í nấu ăn rồi trò chuyện nhẹ nhàng linh tinh hoặc giả vờ học cách nấu của bác í. Cứ nói là anh í khen bác nấu ăn ngon.. cho bác í sướng.
    4. Người ta chỉ sợ phụ nữ nói nhiều, ai sợ phụ nữ ít nói đâu mà lo. Quan trọng là gương mặt mình vui vẻ, tươi tắn chứ đừng có căng thẳng hay rụt rè quá làm người ta tưởng tính mình kiêu hay chán..
    5. Nói nhiều ko quan trọng bằng nói gì. Cứ tìm cách để khen. Mà phải khen trúng nhé, chứ khen linh tinh là mất điểm lắm. Cứ nói là nghe anh í kể là thế này thế kia...
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    chị beheo giống em thế, bọn em đến bây giờ là 7 năm quen nhau mà em ít đến lắm, ax em nói y như ax chị luôn, đến nỗi bố mẹ ax em hôm sang nhà em để xin phép cho 2 đứa qua lại còn phải nói là cháu nó chắc vẫn còn ngại ko dám sang nhà nhiều, chúng tôi sang xin phép gia đình tạo điều kiện cho cháu để cho tư tưởng cháu thoải mái và gần gũi với gia đình chúng tôi hơn ( ngại thế ) xong rồi chiều hôm đó gọi mình sang chơi luôn chứ
    Bạn chủ topic, thật ra bạn ko cần lo lắng lắm về vấn đề này đâu, giờ mới yêu có 1 năm mà, đến nhiều quá có khi các cụ ko thích đâu, đôi khi sang nhà chơi bạn cũng ko cần phải nói chuyện nhiều, thể hiện sự quan tâm = cách khác,ví dụ thi thoảng mua món gì đó sang ăn, nhà ax có việc gì mình làm đỡ được thì làm, mình sống thật là mình,thi thoảng đưa em nhỏ hay cháu nhỏ đi chơi,ko cần phải cố gắng khác đi khi tiếp xúc với các cụ các cụ lại quý đó
  9. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ]
    [/quote]
    1. Tìm hiểu xem tính cách và sở thích của mỗi người là gì để biết cách gợi chuyện và nói chuyện.
    2. Với người lớn chỉ cần lắng nghe và gật gù vài câu là được. Kể chuyện gia đình 1 chút để họ cũng hiểu hơn về mình.
    3. Nếu nhà ng ta toàn người ít nói thì cũng ko cần phải nói nhiều quá, đến vào bữa ăn trưa, giúp mẹ anh í nấu ăn rồi trò chuyện nhẹ nhàng linh tinh hoặc giả vờ học cách nấu của bác í. Cứ nói là anh í khen bác nấu ăn ngon.. cho bác í sướng.
    4. Người ta chỉ sợ phụ nữ nói nhiều, ai sợ phụ nữ ít nói đâu mà lo. Quan trọng là gương mặt mình vui vẻ, tươi tắn chứ đừng có căng thẳng hay rụt rè quá làm người ta tưởng tính mình kiêu hay chán..
    5. Nói nhiều ko quan trọng bằng nói gì. Cứ tìm cách để khen. Mà phải khen trúng nhé, chứ khen linh tinh là mất điểm lắm. Cứ nói là nghe anh í kể là thế này thế kia...
    [/quote]
    Thank chị BGBC, cái vàng vàng là đúng với em đó chị ạ. Em rất không tự nhiên, chính điều đó làm em cảm thấy mình cứ như ng thừa, chả biết nói gì làm gì chị ạ. Có lẽ em phải tìm hiểu hơn về mọi ng trong gđ anh ấy
  10. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình cũng có khó khăn khi hoà nhập với mọi người trong gia đình chồng sắp cưới của mình.
    Mình thì vốn cũng không phải ít nói, mà vấn đề là bọn mình khác về ngôn ngữ và văn hoá. Anh nhà mình là người nước ngoài. Mặc dù mình nói tiếng A cũng tốt, nhưng mà làm sao bằng tiếng mẹ đẻ của mình được. Nên gặp nhau, mình toàn ngồi, thỉnh thoảng mới thêm vào một câu.
    Hoặc nếu mẹ anh ấy hôn chào tạm biệt mình, người cứ cứng đờ ra, hoặc mẹ anh ấy nói "I love you" với mình, mình cứ im như thóc. Mặc dù anh nhà mình bảo mình nói " I love you" lại với mẹ anh ấy mà mình không bao giờ nói được. Thấy cứ ngại ngại kiểu gì.
    Không biết bao giờ mới hết nhỉ.

Chia sẻ trang này