1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có thể hoà nhập được với gia đình bạn trai?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi banhsukem, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đừng để í đến cái này quá. Cứ nói chuyện vui vẻ đi. Coi như practice tiếng Anh lun.
    Họ biết bạn là người nước ngoài mà, nên nếu bạn vui vẻ tham gia câu chuyện, họ sẽ chú ý để giải thích cho bạn hiểu. Thậm chí nếu bạn ko hiểu, thì bạn hỏi thẳng xem tại sao lại thế, thế là thế nào...
    Chưa hiểu thì coi như mình đang tìm hiểu chứ. Đừng vì thế mà loại mình ra khỏi câu chuyện. Lâu dần họ sẽ chẳng thèm bạn í chứ, vì họ nghĩ là bạn ko thích, ko care.
    Ngoài ra, giải thích cho chồng hiểu là bạn cũng muốn hòa nhập với gia đình chồng, nhưng vì khác biệt văn hóa nên ko bít phải bắt đầu từ đâu. Chồng bạn sẽ hướng dẫn bạn.
  2. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hihi, giai nhà mình cũng k phải người VN. Kinh nghiệm cho thấy ngôn ngữ không phải là vấn đề lớn, thực hành nhiều và để ý một chút là quen thôi. Mình hồi đầu cũng chủ yếu là nghe và quan sát. Sau này quen rồi thì biết cái gì nói cái đó, không biết thì hỏi. Nếu không ai đưa ra chủ đề nói chuyện thì tự mình đưa ra càng tốt. Nhà mình mẹ chồng thích trồng cây cảnh, nấu ăn thì mình nói chuyện làm vườn, nấu ăn. Bố chồng là giáo viên thì thỉnh thoảng mình hỏi chuyện học sinh, chuyện chấm bài... Em chồng học trường Y thì mình hỏi chuyện đi thực tập v.v.
    Còn chuyện ôm hôn thì cũng là thói quen cả thôi. Hồi đầu bạn bè bên này định hôn má suýt nữa mình còn né cơ, bây giờ thì thấy nó cũng như cái bắt tay vui vẻ, chả vđ gì hết
  3. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn các ý kiến của mọi người. Mọi người tiếp tục cho mình lời khuyên nha.
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tự tạo cho mình 1 tâmlý thoải mái vào. Nếu GD anh ấy đã thoải mái với bạn, không bắt bẻ và khắt khe với bạn thì bạn cũng không nên căng thẳng làm gì. GD người yêu mình thì cũng rất thoải mái. Ban đầu mình cũng ngại ghê lắm. Mặc dù hai nhà chơi thân với nhau, hai đứa lớn lên với nhau từ bé. Nhưng khi bắt đầu yêu thì mình lại cảm thấy xa lạ vô cùng. Có điều mình không ngờ tới là chính GD anh ấy, Bố và Mẹ đã chủ động tạo đièu kiện cho mình hoà nhập vào GD, đưa mình đi ăn cùng, đi chơi cùng. Thậm chí đôi khi mình có việc đi xa, Bố anh ấy còn sẵn sàng đưa mình đi. Mẹ anh ấy thì mua đồ cho mình, rủ mình đi xem phim cùng em gái anh ấy. Bây giờ thì mình cảm thấy mình là 1 thành phần của GD anh ấy. Nếu có về làm dâu thì cũng OK thôi. Khôngcòn khoảng cách gì nữa cả. Nên nếu GD anh người yêu của bạn thoải mái và khôngc ó thành kiến gì với bạn thì bạn cũng nênchủ động hoà nhập vào GD anh ấy đi. Chúc bạn hạnh phúc và vui vẻ.
    Được mailovetin sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 07/06/2008
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em gần giống chị ở chỗ đến ... ít (khác ở chỗ chưa cưới), hì hì . Năm đầu tiên yêu nhau, chưa gặp gia đình, sau đó giới thiệu với gia đình 1 hôm nhân ngày cứoi anh họ người yêu. Sau đó gần tết em đến, giỗ chạp em đến, và 1 lần bác gái rủ đến "nấu cơm" nữa thì đến. Ah, tính cả vụ bà ngoại người yêu mất, em đến giúp vài việc vặt nữa.
    Dù em và 2 bác khá hợp nhau, nói chuyện vui vẻ nhưng em vẫn nghĩ khi 2 bên gia đình chưa chính thức gặp nhau mình không nên đến nhiều hay gần gũi quá. Thoang thỏang có khi lại thơm lâu.
  6. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Để hòa nhập được thì khi đến nhà thấy bác náu cơm thì giúp một tay, bác lau nhà thì giật lấy cái chổi :D. .....cứ hăng hái những việc như thế nó sẽ làm cho mình gần gũi người ta hơn
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, tùy thôi nhé. Nhà em chẳng hạn, bạn gái của anh trai đến mà "xăng xái" quá là còn nghĩ là hơi "tự nhiên" đấy. Tốt nhất đến thì cứ ngồi mà chơi, nói chuyện tâm sự tí ti rồi xin phép mà về. Bác hẹn đến ăn thì đến giúp dọn mâm, rủa bát, hỏi han, ăn và khen thôi chứ đừng bác mời 11h nhiệt tình đến lúc 9h mà lao vào bếp. Bác chán đấy.
    Em nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh.
  8. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    up up
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tớ hồi mới sang nhà ng yêu cũng nhát, dù bthường nói nhiều lắm í. Sau sang nhiều thì quen, lanh chanh vào bếp làm júp BMC, chị chồng tlai, dần dần mọi người cởi mở với mình hơn bao nhiêu!
    Cái chính là mình fải hiểu trc sau j mình cũg về đó làm con, làm em, thế nên cư xử bằng tcảm thật, sống thật như tính cách của mình để mọi người trong gđình hiểu thêm (sau này ko bị sốc )
    Tớ chỉ còn vài tháng nữa thôi nên tớ sang đó như đi về nhà mình rồi, cảm thấy rất tự nhiên, tmái!
  10. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt về ngôn ngữ thế làm sao bạn lại yêu anh nhà bạn? Yêu bằng niềm tin à?

Chia sẻ trang này