1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có thể làm cho người tình của mình nhớ mãi !!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi trongtuan_a5, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    OK, có câu thơ này cũ lắm rồi:
    Quân tử có thương thì cắm cọc
    Chứ đừng mân mó nhựa ra tay​
    .
    Thật chẳng ra làm sao khi đang cao trào bỗng...Chẳng hiểu có chuyện gì mà xỉu vậy. Đã đi phải đi tới bến để cảm xúc thăng hoa. Còn kinh nghiệm ư: cứ lâm trận tất có, không phải hỏi ai.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Các cụ đã dạy thế. Miếng ngon thì chỉ nhớ lâu, đòn đau thì nhớ cả đời. Cứ theo đó mà thẳng tay nện, anh bạn ạ.
  3. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    vay 1000 $ rùi té lun ... hihi
    nhưng coi chừng ăn dao của bọn đòi nợ thuê đó.
  4. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đang cao hứng thì CẮN 1 cái rõ đau vào ... đâu cũng được
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã nặn óc suy nghĩ để cho em những cú xử lí hay , nhưng coi bộ vẻ này không ổn đâu các bác ạ !
  6. concordia

    concordia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bọn em vẫn thường stimulate cho nhau khá kỹ trước khi ấy, em wan sát phản ứng của cô ấy, đợi khi cô ấy gần đến cực điểm thì em lại ngưng...hoho....thế là cô ấy đâm ra nghiện cái món ấy...có khổ không cơ chứ...
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    em thấy cách này của bác cũng hay đấ ,n hưng chưa thực tế lắm , tức là làm thế có ác quá không ! làm thế thì lần sau...lần sau.... cô ấy sẽ phủ phàng giũ áo ra đi mà không thương tiếc !!!
    adiđàphật............như vậy thì tội lỗi..tội lỗi......bầng tăng không cho phép!!!!!!
  8. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại chẳng có cách nào khác đê người ta nhớ mãi bằng cách đưa được nàng lên đỉnh vu sơn, được như vậy thì nàng muốn quên cũng khó lắm
    Còn muốn đưa nàng lên đỉnh như thế nào thì hãy đọc kĩ các bài ơ trên này nhé
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì nếu bác là người đầu tiên thì chả bao giờ cô ấy quên bác được, còn nếu bác là người đến sau thì cũng phải có chút tiểu xảo thật...
  10. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    nhưng cái chính là em muốn hỏi bác những cái tiểu xảo ấy đấy !
    nếu bác có một chút tiểu xảo nào thì bác truyền lại kinh nghiệm cho em với nhe !
    thành thật cám ơn bác trước !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này