1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có thể làm cho người tình của mình nhớ mãi !!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi trongtuan_a5, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì chẳng cần phải "làm trò gì" để ng` ta nhớ mãi đâu. Nếu như anh là ng` đầu tiên của ng` ta thì đảm bảo 99, 9% là ng` ta sẽ chẳng bao giờ quên được. Có muốn quên, cố gắng quên thế nào cũng .... bó tay. Hề hề, em suy ra từ vụ first kiss đấy. Còn em thì ... vẫn chưa
  2. Ambassador_Of_Pain

    Ambassador_Of_Pain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tied tight to the bedLegs spread openBruised flesh, lacerationsSkin stained with bloodI''m the only one you loveI feel her heart beatingMy knife deep insideHer crotch is bleeding
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh muốn nói anh không phải là người đấu tiên mà ! nếun như vậy thì biện pháp tốt nhất để có thể làm cho người của mình nhớ mãi là gì vậy em !!
    co phươing pháp nào hữu hoệu thì bảy anh với ! có thể làm mạnh tay với cô ấy hay không hayc hỉ làm cho cố ấy nhẹ nhàng để cô ấy có thể nhớ mãi !
    cám ơn em nhé !!!
  4. wowwwwwwwwwww

    wowwwwwwwwwww Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ Tuấn không cần phải hỏi! Có cảm giác như chú có ý định sắp quan hệ với người ta rồi bỏ chạy ý! Thế nên mới muốn làm sao để người ta không thể quên mình, để cô ấy không thể yêu ai khác ngoài mình, một dạng như muốn chiếm đoạt mà không muốn có trách nhiệm!
    Vì, theo thiển ý của anh thì, khi đã yêu, cả hai đều phải cố gắng hết sức mình, để làm cho TY ngày càng tốt đẹp và có ý nghĩa hơn, để làm cho cả 2 cảm thấy như là 1, và không thể quên được nhau!
    Có điều anh muốn nhắc chú, nếu đã là đàn ông chân chính, nên dẹp bỏ sự ghen tuông của một người đến sau đi, vì chú không có quyền ghen, vì cô ấy cũng là một trong nhiều người đến sau mà thôi!
    mong chú sớm thay đổi chữ ký
  5. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Hic, sợ anh thiệt ! Ng` ta đã bảo là ng` ta chưa ... rùi. Thế mà còn hỏi được. Lại còn ... siêu tỉ mỉ, chi tiết như thế nữa. Hãi quá
  6. TranMinhNghia

    TranMinhNghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cô ấy nhớ cái gì?
    Vui hay buồn
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    chào anh woooooooooooo
    cám ơn anh đã cho em nhiều cái hay hơn em đã nghĩ ! nhưng anh nói còn nhiều cái chưa đúng quá ! thật tình thì em vẫn langươ2i chưa có người yêu mà , thì làm sao mà em có thể QH với người ta rồi bỏ chạy được , em post bài naynhă2m cốt là để em học hỏikinh nghiệm của các bậc tiền bối để em có nhiều kinh nghiệm hơn mà thôi ! vậy hén , chàoanh !! có chiêu gì thì anh giới thiệu với em nghen !
    to ai_ni : em nghĩ anh thế thật àh ! nếu muốn biết anh là người thế nào thì xin mời em gặp anh một lần rồi sẽ rõ hén ! chào em...........
    thân chào tất cả ! những ai có bí quyết tuyệt chiêu gì thì cứ vào đây chỉ giáo dzới !!!! tôn trọng tất cả các kinh nghiệm của tất cả các bậc tiền bối để lại !!!!
  8. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh hiểu nhầm ý em rùi thì phải. Ý của em chỉ là em vẫn chưa dính vào vụ đó ( thì vụ gì chắc mọi ng` hiểu hết rùi nhá, em ko nhắc lại đâu), nên ko thể nói cho anh biết làm thế nào để ng` ta nhớ mãi thôi muh. Đâu có ý gì khác đâu. Hic, chắc có ng` lại nghĩ oan cho mình rùi.
  9. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trongtuan@ cũng đâu có ý gì đâu mà hiểu lầm ! trongtuan@ cũng muốn gặp ai_nimột lần thì ai_ni sẽ hiểu những gì trongtuan@ nói thôi mà .
    còn từ trước đến giờ , trongtuan@ cám ơn ai_ni góp ý với trongtuan@ nha .
    và cái gì...gì !!! đấy mà trongtuan@ với ai_ni uh thì tức là trongtuan@ với ai_ni mà là hai người yêu nhau thì ai_ni sẽ rõ trongtuan@ đấy thôi . chứ ai_ni nghĩ sao nữa chứ .......chán thiệt
    thân chào ai_ni.................
  10. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, em cũng hiểu ra 1 điều mà lúc trước em chưa hiểu là em chẳng hiểu cái gì cả. Anh này nói khó hiểu quá. Thui thì YIM của em đây: nguyentramy87 anh add vào rùi hôm nào nói chuyện.
    Khổ thế ko biết

Chia sẻ trang này