1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để có thể thoát khỏi ***

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi antiworld, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiworld

    antiworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để có thể thoát khỏi ***

    Hiện nay tôi đang bị dính vào *** nhưng ở mức độ nhẹ
    Chỉ xem phim và ảnh thôi
    Nhưng những thứ đó cứ ám ảnh tôi
    MÀ còn 4 tháng nữa là thi ĐH rồi
    Bà con mách nước giúp tôi thoát ra khỏi những thứ đó với

    LMT

    Được sửa chữa bởi - username vào 05/03/2002 19:30
  2. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    chơi thể thao đi, chơi nhiều vào sẽ đỡ. Bạn đang trong thời kì phát triển như vậy, mún thoát ra khỏi lun cũng khó. Nhưng đừng để những thứ đó trở thành bức xúc wá

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  3. tinhvi

    tinhvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ... enjoy yourself man ! once a week and you will be fine ...
    Today is the first day of the rest of your life. Why don't you enjoy it ?
    TV
  4. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giải quyết không khó, khi nào cảm thấy bức xúc thì cứ tự giải quyết, xong sẽ cảm thấy dễ chịu và sẽ không bị ám ảnh nữa. Nên nhớ ***. như ăn uống ngủ nghỉ, do đó chuyện này bạn hãy xem như là một nhu cầu bình thường làm sao mà bỏ được. Vấn đề là làm sao giữ cho nó điều độ. Ngoài ra, nên giành một khoảng thời gian nhất định trong ngày đi chơi một môn thể thao nào đó: bơi lội, cầu lông,...hay những hoat động nào khác, xách xe đi ra ngoài chơi, thăm thú nơi này nơi kia, v.v...thì những hoạt động tâm sinh lý của bạn sẽ đuợc điều hòa hơn, lúc đó học hành dễ dàng đầu óc tập trung và nhất định là bạn sẽ làm bài thi tốt...Everything wil be alright...Don't worry be happy ^^~

    Cao
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, ông Tinhvi này khuyên người ta thế thì có mà toi. Như bạn Kien-OFR nói đó, bạn nên chơi thể thao cho nó thoải mái đầu óc. Bạn ý thức được như vậy là rất tốt. Tuy nhiên bạn cần cố gắng để chiến thắng được cái ham muốn đó. Muốn vậy, bạn phải có những sở thích lành mạnh hơn. Mà không có gì tốt bằng thể thao đâu bạn ạ. Thể thao vừa giúp tinh thần thoải mái mà đồng thời lại giúp cơ thể bạn thêm khoẻ mạnh. Phải có 1 cơ thể khoẻ thì bạn mới làm được tất cả các việc khác. Chúc bạn thành công !
    Stinger >:)
  6. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tinhvi is right. Hãy thành thực với chính mình. Everybody~~

    Cao
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè
    tdna tui xem *** nhiều quá rồi nên giờ xem thấy rất chán bởi các kịch bản của phim cứ lặp đi lặp lại một cách rất lố bịch .bác chưa quen nên cứ phóng to vấn đề .nhưng vì bác sắp thi cử tui khuyên bác chăm tập thể dục buổi sáng ,ví dụ chạy bộ chẳng hạn .bác lao đầu vào mà học đôi chút ,nếu mà đỗ rồi thi hãy tự thưởng cho mình xem phim *** 20/24 giờ mỗi ngày ,làm việc gì nó ra việc ấy ,bác à .
    tdna tui mỗi khi đi thi học kỳ thường xem một vài chút cho thư giãn ,đi thi cứ làm bài qua vèo vèo à
    thân
  8. nutuongcuop

    nutuongcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    TOI KO DONG Y VOI TDNA DAU NGUOI TA DANG HOI DE BIET CACH TRANH XA NO RA THI BAC LAI NOI NGUOI TA NHU VAY RO RANG LA LAI MUON KHUYEN NGUOI TA COI NO NHU MOT THU GIAI TRI LANHMANH VAY
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè
    Cái cô nữ tướng cướp này chắc là thích kiss nhau với anh tdna đây .Làm người yêu của anh đi bé ơi . bé thương thấy bản lĩnh của anh cao chưa .Với anh ,*** không gì hơn là một công việc nghiêm túc và đầy khoa học .
    Hẹn gặp bé trên đồi thông tối nay nhé
    Mật khẩu :
    Anh hỏi : hai đứa chúng mình có bao nhiêu chân ?
    Bé trả lời : 5


    tbm
  10. VanTruong

    VanTruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đây là một vấn đề chung mà các cậu con trai hay mắc phải, tôi không muốn bình luận nhiều nhưng cách tốt nhất vẫn là tránh xa được *** là tốt nhất. Vấn đề này có thể tránh được bằng nhiều cách, chúng ta hãy tự tìm cho mình một cách phòng tránh tốt nhất và hữu hiệu nhất.
    Chúc cho antiworld sớm thoát khỏi sự ám ảnh của *** để sơm trở lại công việc học của mình.
    [/size=5][/blue]
    HUNG

Chia sẻ trang này