1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có thể yêu 1 người không hoàn mỹ 1 cách trọn vẹn???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sofunny, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sofunny

    sofunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có thể yêu 1 người không hoàn mỹ 1 cách trọn vẹn???

    "Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu thương mà là học cách yêu thương người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn ."
    Trước đây mình đã từng yêu 1 người..yêu vô cùng tha thiết. Lúc đó mình đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cản được tình yêu của mình dành cho người ấy. Mình sẽ chấp nhận tất cả những khuyết điểm nơi người ấy vì con người có ai được toàn vẹn đâu.
    Mình đã yêu hết mình, và sống hết mình với tình yêu đó. Chấp nhận tất cả những khuyết điểm nơi người ấy..Lúc đó mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được lo lắng, chăm sóc và ở bên cạnh người mình yêu.
    Thế nhưng càng tiếp xúc thì mình càng cảm thấy khó chấp nhận được những tính nết của người ấy..người ấy ko biết quí những gì mình đã làm mà chỉ tiếp nhận chúng và xem đó là điều tất yếu, 1 chuyện bình thường. Mình thì lo lắng cho người ấy từng chút 1..còn người ấy thì...Qua 1 thời gian dài tiếp xúc với người ấy, mình cảm thấy những tình cảm từ thưở ban đầu mình dành cho người ấy đã dần mất đi..
    Mình đã cảm thấy quá mệt mỏi khi phải chấp nhận những chuyện đó..Lòng chịu đựng của mình đã cạn kiệt rồi.
    Và thế là mình đã quyết định chia tay..
    Mình muốn các bạn chia sẻ cảm xúc với mình.

    Tu tin, vui ve, cuoc doi van dep.
  2. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sống trên cuộc đời này không ai là hoàn hảo. Ai cũng thế.
    Bản thân tôi từng là một người rất cầu toàn. Tôi chờ đợi vào một điều hoàn hảo nhưng tôi không biết rằng không bao giờ có điều đó. Vì sự cầu toàn dại dột của mình mà tôi đã hai lần đánh mất tình yêu chân thành của chính mình. Bây giờ tôi mới nhận thấy rằng chân tình chính là một thứ rất khó để mà tìm kiếm trong cuộc đời này. Và tôi nhận ra rằng khi tôi tìm được nó thì tôi nên giữ lấy nó, thật chặt vì tìm ra một người yêu mình mà mình cũng yêu người đó thật khó biết bao. Và nếu như người ấy không hoàn hảo thì tình yêu và sự cố gắng sẽ làm cho người ấy hoàn hảo đối với tôi. Và tôi cũng sẽ hoàn hảo hơn vì người ấy.
      The tides of change pulled us apart, I feel a familiar pain. It seems like years since we've loved. Or even liked and that's a lonely way to be . Drifting alone in a sea of agony...
  3. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình đồng ý với bạn, muốn tìm 1 người hoàn hảo thật khó nhưng chính vì người ấy hoàn hảo quá đến mức bạn cảm thấy tự ti và nhỏ nhoi đối với người ấy, và vì vậy tình yêu của bạn sẽ bị cái tự ti ấy dần dần dập tắt, bạn sẽ ko còn yêu anh ta nữa.




    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    uh, sao mà chuyện bạn kể giống chuyện của mình thế? Trước đây mình cũng gần hệt như bạn... sau đó mình thôi và mình nghĩ (có thể là hơi...) rằng: mình là người tốt, điều kiện tử tế, có nhiều lựa chọn thì tại sao mình cứ phải đâm đầu vào một chỗ mà ở đó mình ko cảm thấy được tôn trọng chứ? Có lẽ với mình lòng tự trọng quan trọng hơn tình yêu?
  5. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bản chất tự nhiên: con người không hoàn mỹ. Chính bản thân mỗi chúng ta cũng có khiếm khuyết riêng.
    Trong tình yêu nếu chúng ta thực sự yêu 1 ai đó thì chính nhữg nét khiếm khuyết của người yêu mói là điểm hút tình cảm của chúng ta
  6. sofunny

    sofunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì mình cũng nghĩ như các bạn nói, chỉ cần yêu hết mình, và chấp nhận tất cả, thì như vậy mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
    Nhưng hình như người ấy ko hiểu cho mình các bạn ạ. Mình đến với người ấy bằng 1 tình cảm chân thành. Còn người ấy...các bạn biết ko, người ấy đến với mình với mình ko phải bằng 1 tình cảm thông thường. Người ấy chỉ muốn chứng tỏ với mọi người mà thôi. Khi biết được mình đã buồn lắm..thế nhưng mình vẫn chấp nhận tất cả. Vì mình yêu người ấy nhiều lắm. Lúc nào mình cũng nghĩ đến người đó, có cái gì ngon, cái gì tốt đều dành cho người ấy. Nhưng hình như mình đã sai rồi...mình càng lo lắng cho người ấy thì người ấy càng cảm thấy chán nản đối với mình.
    Đã từng có thời gian người ấy cố tình làm cho mình phải chán ngán..mình chẳng hiểu người ấy làm vậy để chi nữa? Nếu như đã ko còn tình cảm thì cứ nói với mình 1 tiếng...
    Thế đấy...tình cảm của mình chân thành là thế...đổi lại mình đã được những gì...Mình ko dám đòi hỏi quá nhiều ở người khác..chỉ mong đc người ấy hiểu và quan tâm đến mình hơn mà thôi. Nhưng cuối cùng thì vẫn thế..tuy qua 1 thời gian dài tiếp xúc thì người ấy cũng có quan tâm đến mình..thế nhưng như thế vẫn còn chưa đủ...Mình muốn người ấy phải hiểu và thông cảm cho mình hơn nữa...
    Như thế mình có tham lam quá ko hả các bạn?
    Thật sự thì mình vẫn còn dành tình cảm cho người ấy nhiều lắm.. Nhưng mình lại rất đau khi biết đc người ấy đến với mình bằng cái tình cảm như thế..
    Chẳng biết phải nói sao nữa...
    Buồn quá!!!
    Tu tin, vui ve, cuoc doi van dep.
  7. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Theo cách bạn nói thì ngươi bạn hết lòng thương yêu chỉ yêu chính bản thân anh ta mà thôi. Theo cách bạn viết thì bạn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Tiếc là bạn quá yêu anh ta đến độ không thể làm theo tiếng nói của ý chý mà thôi. Mong với thời gian bạn sẽ đủ nghị lực và sáng suốt để có quyết định đúng đắn nhất cho bản thân.
    Chúc vui
  8. sofunny

    sofunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Là con người ko có ai là hoàn hảo cả. Khi yêu chúng ta yêu cả những khiếm khuyết của người mình yêu, và cảm thấy chúng chẳng là cái gì cả, chỉ là 1 vài nét nhỏ đặc trưng của mỗi người mà thôi.
    Mình đã từng suy nghĩ như vậy, và đã từng yêu hết mình. Mình yêu anh ấy nhiều lắm. Mình yêu và trao tất cả, mình ko hề tiếc 1 điều gì cả.
    Ngay từ đầu mình đã biết khi chấp nhận yêu anh ấy là chấp nhận đau khổ. Mình đã tự nói rằng mình sẽ chịu đựng hết tất cả, chỉ cần đc ở bên cạnh người mình yêu thương thế là đủ rồi. Nhưng chính suy nghĩ ấy của mình đã biến mình trở thành 1 con ngốc. Mình thì lúc nào cũng lo lắng cho anh ấy. Bù lại anh ấy lúc hứng thú thì cũng quan tâm đôi chút đến mình, còn những lúc khó chịu thì anh ấy xem mình chẳng là gì cả. Mình ko biết đã bao lần khóc vì anh ấy, khóc vì cảm thấy tủi thân..
    Mình đã tự hứa rằng sẽ ko khóc vì anh ấy nữa thế mà vẫn vậy...mình buồn lắm. Mình cảm thấy vô cùng đau khổ khi biết rằng anh ấy ko hề xem trọng mối quan hệ giữa mình và anh ấy. Mình và anh ấy quen nhau đã gần 1 năm thế nhưng đối với anh ấy thì mối quan hệ giữa mình và anh ấy chỉ là cặp mà thôi. Mình cảm thấy vô cùng choáng váng khi biết đc chuyện này..chẳng lẽ tình cảm của mình dành cho anh ấy như thế, đã trãi qua biết bao nhiêu chuyện thế mà vẫn chẳng thay đổi gì cả.
    Mình buồn lắm..tuy đã quyết định chia tay thế nhưng mình vẫn còn vương vấn nhiều lắm..chưa thể dứt khoát được.
    Mình phải làm thế nào đây???
    Tu tin, vui ve, cuoc doi van dep.
  9. sofunny

    sofunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Là con người ko có ai là hoàn hảo cả. Khi yêu chúng ta yêu cả những khiếm khuyết của người mình yêu, và cảm thấy chúng chẳng là cái gì cả, chỉ là 1 vài nét nhỏ đặc trưng của mỗi người mà thôi.
    Mình đã từng suy nghĩ như vậy, và đã từng yêu hết mình. Mình yêu anh ấy nhiều lắm. Mình yêu và trao tất cả, mình ko hề tiếc 1 điều gì cả.
    Ngay từ đầu mình đã biết khi chấp nhận yêu anh ấy là chấp nhận đau khổ. Mình đã tự nói rằng mình sẽ chịu đựng hết tất cả, chỉ cần đc ở bên cạnh người mình yêu thương thế là đủ rồi. Nhưng chính suy nghĩ ấy của mình đã biến mình trở thành 1 con ngốc. Mình thì lúc nào cũng lo lắng cho anh ấy. Bù lại anh ấy lúc hứng thú thì cũng quan tâm đôi chút đến mình, còn những lúc khó chịu thì anh ấy xem mình chẳng là gì cả. Mình ko biết đã bao lần khóc vì anh ấy, khóc vì cảm thấy tủi thân..
    Mình đã tự hứa rằng sẽ ko khóc vì anh ấy nữa thế mà vẫn vậy...mình buồn lắm. Mình cảm thấy vô cùng đau khổ khi biết rằng anh ấy ko hề xem trọng mối quan hệ giữa mình và anh ấy. Mình và anh ấy quen nhau đã gần 1 năm thế nhưng đối với anh ấy thì mối quan hệ giữa mình và anh ấy chỉ là cặp mà thôi. Mình cảm thấy vô cùng choáng váng khi biết đc chuyện này..chẳng lẽ tình cảm của mình dành cho anh ấy như thế, đã trãi qua biết bao nhiêu chuyện thế mà vẫn chẳng thay đổi gì cả.
    Mình buồn lắm..tuy đã quyết định chia tay thế nhưng mình vẫn còn vương vấn nhiều lắm..chưa thể dứt khoát được.
    Mình phải làm thế nào đây???
    Tu tin, vui ve, cuoc doi van dep.

Chia sẻ trang này