1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có tình yêu mới sau thất bại tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi comeon, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeon

    comeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có tình yêu mới sau thất bại tình đầu

    Xin chào các bạn, mình đang gặp một vấn đề đó là làm thế nào để yêu tiếp theo.
    Mình vừa chia tay bạn gái được 3 tháng, đúng hơn mình bị đá. Chuyện của mình kể ra sẽ có nhiều người cười chê, nhưng dẫu sao mình vẫn cần những lời khuyên, lời chỉ bảo chân thành của các bạn.
    Tôi cảm thây mình là con người đôi lúc khô khan, thực dụng có thể điều đó do tôi quá nghiêm khắc đôi khi đến giả tạo. Trong suốt những năm tháng học phổ thông, là con trong một gia đình đông con nhưng các anh các chị đều thành đạt đã cho tôi những tấm gương phấn đấu vì thế tôi luôn tâm niệm mình phải học làm sao để sau này không hổ thẹn với mọi người và với chính bản thân mình. Khi vào được ĐH, cả gia đình , họ hàng tôi đặt niềm tin vào tôi. Bố mẹ tôi đã nhiều tuổi nhưng các cụ vẫn cố gắng làm việc đồng áng rất vất vả, có khi còn hơn cả những người trẻ khoẻ, bởi các cụ có niềm tin, niềm hy vọng vào sự thành đạt của tôi. Chính những điều đó đã làm tôi không thể cho phép mình lãng phí thời gian.Hầu hết thời gian của tôi là dành cho học hành và gia sư kiếm tiền. Đôi lúc tôi đã gặp một số người con gái và tình cảm trong tôi trỗi dậy. Nhưng do áp lực đối với tôi quá lớn tôi không cho phép mình sao nhãng mục tiêu của mình và suốt những năm tháng trên giảng đường ĐH tôi luôn sống trong tâm trạng của kẻ đứng giữa ngã ba nửa muốn yêu , nửa lại không.
    Ngày tôi ra trường đi làm cũng là lúc tôi cảm thấy mình cần đi tìm một tình yêu mà bấy nhiêu lâu tôi khao khát. Nhưng trong tôi giờ luôn có áp lực của ngưòi phải vươn lên và của con ngưòi thực dụng. Tất nhiên tôi cũng không phải là con mọt sách, tôi vẫn biết là mình cần lãng mạn hơn nhưng đôi khi không biết làm thế nào. Trong tôi luôn có suy nghi rằng mình không có nhiều điều kiện trong cuộc sống đầy những khó khăn nên không cho phép mình yêu chơi bời hay tình yêu mà không có kết quả. Rồi tình yêu của tôi có với một sinh viên năm thứ 2, cả 2 đều lần đầu đến với tình yêu nên rất bồng bột và có rất nhiều "lỗi kỹ thuật". CHúng tôi đến với với nhau một cách quá nhanh, nhưng trong tôi không hề suy nghĩ rằng chúng tôi đã quá dễ với nhau. Chúng tôi đã rất vui và lãng mạn khi ở bên nhau. Nhung do công việc và bản tính ưa thực tế của tôi đã không có nhiều thời gian rành cho cô ấy. Còn cô ấy đến với tôi băng tình yêu của con ngwời lan mạn của ngưòi con gái lần đầu được quan tâm và bản thân cô ấy có cái gì đó vẫn còn trẻ con, cô ấy thường không làm chủ bản thân và thường rất dễ xao động bởi những lời nói mọi người. Thế rồi cô ấy đã nói lời chia tay, nhưng điều làm tôi đau đớn và khủng hoảng nhất là cô ấy nói lời chia tay một cách dễ dàng, chỉ cách đó vài ngày thôi, chúng tôi gặp nhau vẫn còn ân ái mặn nồng. Tôi biết là trong sự chia tay đó có nhiều lỗi của tôi, nhưng điều tôi buồn là khủng hoảng là sự dễ dàng thay đổi như vậy. Và tôi thật sự khủng hoảng hơn khi nghe một người con gái (bạn) nói rằng " Con gái là thế đấy, hôm trước họ có thể vẫn còn ôm hôn người con trai , nhưng hôm sau họ có thể dễ dàng nói lời chia tay như vậy". Giờ đây trong tôi tình yêu đó đã nguôi, mặc dù nó làm tôi đau đớn, nhưng tôi cũng thầm cám ơn nó bởi qua đó tôi thấy được một số điểm yếu của mình (của một kẻ chưa biết yêu).
    Hiện nay tôi gặp một vương mắc là nhìn thấy con gái nào cũng đẹp - cũng thấy đuợc nét đẹp của họ, nhưng trong tôi lại luôn có cảm giác sợ: sọ bị phản bội và sợ không chinh phục đuợc.
  2. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thấy bác tội nghiệp thật, con trai cơ mà, sao lại bi quan đến vậy, "Còn sống là còn chiến đấu".
    Có thể lúc này bác vẫn buồn, điều đó là hiển nhiên vì tình đầu mà, tạm thờ bác đừng có nghĩ mình muốn cô này, mình muốn cô kia, như vậy sẽ càng làm bác rối chí. Thời gian này bác cứ chơi thoài mái đi đã, rồi khi nào đó sẽ có người đến với bác.
    Hãy yên tâm mà sống!
    "Tình đầu đẹp nhưng tình đầu đau đớn
    Yêu vài lần cho thêm nhớn, nghe chưa!?!"

    ***I've put my trust in you, Pushed as far as I can go***

  3. alin

    alin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai thường hay quan niệm khi có sự nghiệp rồi hãy mới được yêu chứ? Nếu ai cũng nghĩ như thế, thì cuộc đời này khô khan quá vì khi đã hơi già già thì mới cảm nhận được tình yêu sao? Có muộn quá không? Sao các đấng nam nhi không nghĩ nhiều khi tình yêu cũng làm cho con người ta trở nên tốt hơn, sống có mục đích hơn nếu chúng ta thực hiện theo một chiều hướng tích cực, và đừng đi quá giới hạn của nó. Khi đã yêu ai thì nên bày tỏ những thắc mắc của mình chứ, nếu người yêu của mình có thể chấp nhận chờ đợi thì chúng ta còn ngần ngại gì nữa, hãy cố vươn lên để đạt được mục tiêu của mình: cả về tình yêu lẫn sự nghiệp. Đừng bỏ lỡ mất những cơ hội lẽ ra là của mình.
    Người ta thường nói: Không ai mà không có cơ hội, nhưng cái chính là chúng ta có biết nắm bắt lấy những cơ hội ấy không.
  4. chiendauvicongly

    chiendauvicongly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhưng liệu ALin và các bạn có yêu một người con trai mà công danh chăng ra đâu với đâu không?
    Còn chuyện bạn ComeOn bây giờ cũng nan giải đây, trong bạn đã bị ức chế về con gái rồi, theo tôi để có tình yêu mới thì bạn nên rút ra từ những thất bại của tình yêu trước. Nói chung gặp cô nào thích thì cứ yêu đi, còn cách làm thế nào để chinh phục được nàng thì xin mời các sư phụ chỉ giáo tiếp
  5. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tui ko nghĩ tất cả con gái đều như vậy. Có thể có người dễ dàng thay đổi, cũng có thể có nhiều người nhưng chắc chắn ko phải là tất cả.
    Có 1 điều này tui thấy hơi lạ, 1 nhận xét như vậy lại là từ 1 bạn gái. Các tiền bối ngày xưa có khuyên là ko chơi với kẻ xấu, và cũng ko chơi với người nói lời xấu. Bạn gái mà nói lời nhận xét như vậy ko hiểu có xứng đáng là bạn hay ko ???
    Hi vọng là bạn thật sự nhận ra được "một số điểm yếu" của mình. Nhưng hay hơn nữa là làm sao để trở nên tốt hơn ("sợ bị phản bội và sợ không chinh phục được"). Đừng bi quan, hãy mở rộng tấm lòng, có thêm nhiều bạn tốt sẽ làm cho bạn vui vẻ hơn. Một ngày kia tình yêu sẽ đến và khi đó sẽ không có nỗi lo sợ nào ngăn cản được.
    Cheers,
  6. comeon

    comeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã động viên, mình hy vọng trong thời gian tới mình sẽ tìm được người mình yêu. Nhưng liệu những điều mình đang nghĩ và đang làm có bị coi là khô khan và thực dụng quá không? Và làm thế nào để mình có được tình yêu mới, hay đúng hơn là cách tìm hiểu tâm lý của con gái xem họ suy nghĩ như thế nào?

Chia sẻ trang này