1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để coi ******** như "không"?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để coi ******** như "không"?

    Khi gặp một người khác giới, ở đây là phụ nữ, bản thân em lại có thói quen lạ lùng. (không biết ở đây có ai giống em ko?).Đó là cố dùng trí tưởng tuợng của mình để vẽ lên hình ảnh cô gái đối diện với thân hình của cô ấy, khi không mặt một chút quần áo nào. (khoa than
    Đó là phụ nữ đẹp, hoạc là những cô mà mình thích, đái khái thế và nó phát triển ra nhiều nhánh , đôi lúc mình không thể nào đuổi theo kịp suy nghĩ của mình.Cứ thế ..
    Và em không muốn như thế nào, nó làm cho ta tiêu cực, và trở thành người đàn ông không đúng đắn phải ko mấy anh?

    Em muốn trở về lứa tuổi hồn nhiên ngây thơ, hoạc già hơn 80t chỉ có ở độ tuổi đó giúp ta vô tư trong sáng...^^.
    Nhưng em hiện giờ đang ở lứa tuổi thanh niên...
    Với khao khát mong muốn trở thành người đàn ông có đức tính cơ bản chuẩn mực vào đạo đức nhất.mong các anh giúp đỡ và thảo luận .
    Để giúp em thành người tốt
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Anh thấy chú còn ngây thơ hồn nhiên lắm
    Đọc cái bài này là rõ roài !
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    em đang giả tạo trong vỏ bọc hoàn hảo đó thôi.^^.Đừng đánh giả quyển sách khi chỉ mới nhìn bìa của nó. ^^.
  4. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chú đúng là đàn ông đích thực rồi đấy, đừng lo
  5. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ạc, nhìn ai cũng thấy chuồng cởi cả thì toi đấy
    Bạn đang có vấn đề về mặt tâm lý. Một chút thôi, hoàn toàn có thể khắc phục được. Đọc tin nhắn mình gửi cho bạn nhé
  6. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hị hị bác có nhẽ là mắc phải bệnh ám ảnh về ******** rồi. Em đoán tình hình của bác nhé, sai hay đúng bác đừng nổi cáu:
    1. Bác ít đựơc sinh hoạt đều đặn----> thèm thuồng
    2. Bác cũng là người liên tục tự sướng bằng cách bơm tay ---> dẫn đến chuỵên sứơng, thèm nhưng chưa đến độ thoả mãn thật sự.
    3. Bác hay vào mấy trang xxx để xem hàng.
    4. Bác ít tập thể dục thể thao.
    5. Bác chưa có bạn gái vì có thì năng lượng cũng đã được giải phóng rồi.
    6. Bác là người.... yêu cái đẹp he he
    Nói tóm lại bác đang bị ức chế về mặt ********, bác bị tác động bởi những hình ảnh xxx trên phương tiện truỳen thông, lời bàn tán... nên khi gặp trong não bác hay có sự so sánh ngầm giữa cái bác đã xem trên mạng với cái bác đang đối diện
    Tốt nhất bác nên tìm chỗ nào giải quýêt không thì gay đấy
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đấy chgia TD phán rồi nhé.
    Nếu do tưởng tượng phog phú thì còn hơi bình thường.
    Còn ko thì có vấn đề tâm lý.
    (Type thiếu chữ, có chỗ đọc suýt ko hiểu, nhưng cũng tạm hiểu)
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    À quên, cần cân nhắc lại cái title!
    Chả thể coi cái j như không được đâu :D
    Xem The HOLYDAY chưa:
    "*** makes everything complicated. Even when you don''t have it, the not having it makes things complicated." ~ "Which is why it''s usually better to have it. Some say."
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  10. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    ui các bác ạ tình hình em con bi thảm hơn , bi giờ em ko có cái cảm xúc của bác chủ Topic mới chết chứ ai chỉ em cách được hoành tráng như bác ý , chai sạn m,, nó rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này