1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để con gái không khóc nữa ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maivnprice, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm con bạn mình khóc người yêu nó đi chỗ khác. Chờ cho con bé khóc xong nó quay lại. Sau đó an ủi. Đừng buồn nữa em. Ặc
  2. RnB17

    RnB17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    biết đâu cách đó lại có tác dụng với bạn của bạn thì sao . mỗi người có 1 cách xử lí khác nhau , quan trọng là hiệu quả
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hay đấy, học tập cách này
  4. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ngăn phụ nữ thôi khóc thì thật ngu ngốc .Khóc sẽ luôn tốt cho họ hơn .
    Thế nên chẳng có lí do gì mà làm cho họ thôi khóc cả.
    Quan trọng là làm sao cho họ đừng khóc thôi.
    ---------------------------------------------------
  5. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN BÀ LÀ LŨ TIỂU YÊU ĐÁNG GHÉT, KHÔNG ĐÁNH NÓ THÌ NÓ NHỜN - MÀ ĐÁNH NÓ THÌ NÓ BẢO MÌNH VŨ PHU..................
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Thấy em khóc, thằng bạn em bảo: "Có muốn thuê vai không?" "Nhớ phải trả tiền đấy nhé" => nghe cái giọng nó mà hết cả muốn khóc
  7. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    thế lúc con trai khóc thì sao?làm người mà,ai chả có lúc đau khổ,nhưng con trai khóc chắc ko bao h khóc trước mặt con gái
  8. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái chiện này cũng mông lung lắm, bảo thôi ngay cũng khó vì mỗi người mỗi khác, mỗi tuổi mỗi khác, mỗi lúc mõi khác và mỗi đối tượng mỗi khác tuy nhiên thông thường có thể dỗ theo 2chiều hướng:
    - khóc nhẹ: nói 1câu gì làm người ta buồn cười (chống chỉ định: người đi dỗ chính là kẻ gây tai họa T~T vì dễ bị ăn đòn mà có khi cô bé lại được thể làm già ^^) có thể áp dụng nếu người ta buồn vì 1chuyện gì không như ý ^^ nếu có thêm món quà nhỏ nhỏ gì thì đáng iu hơn. Đừng kiếm quà gì to tát và mắc xiền vì sau đó bạn sẽ hối hận hoặc cô ấy sẽ ngại...
    Câu nói mà tớ kết nhất: "Ối ối, anh sắp chét đuối rồi đấy. Đừng khóc nữa em" kèm theo 1thỏi kẹo mà tớ thích ^^ kute lắm nhá ^^
    - khóc nặng: nàng buồn thật sự rồi. Đừng có dại mà pha trò cười không thì tử nạn đấy! cách tốt nhất là ngồi im bên cạnh hỏi em ý có chuyện gì, nhẹ nhàng thôi, đừng cố gặng hỏi nhìu ^^ mà phải ngoan vào ^^ nên thủ sẵn gói giấy ăn trong túi. Nếu chuyện của nàng với bạn chỉ nhỏ như con muỗi (VD: mèo chết) thì với nang lúc đấy còn đang to lắm, đừng dại mà nghe xong lăn ra cười. Phải tớ là xử tử luôn.
    Đấy, chắc cũng quanh đi quẩn lại có 2trường hợp thôi. Rảnh thì cắp sách theo tôi, thi thoảng tôi nhớ ra thì nói cho ít chiêu
  9. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tốt nhất là cứ để họ khóc....khóc được là tốt,chỉ sợ ko khóc được thôi.Như mình đây nài,h mún khóc nại hôk khóc được.....toàn cười
    Cười là nhưng giọt nước mắt khô dấy mọi ngừi ạ ^^
  10. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hun cho 1 cái thiệt là tình cảm...

Chia sẻ trang này