1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để con gái không khóc nữa ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maivnprice, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi tốt nhất lúc con gái khóc thì ta té đi chỗ khác, chắc hết khóc ngay mà
  2. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cry on my shoulder !
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta khóc là lúc người ta thấy mệt mỏi nhất, hãy là chỗ dựa cho họ nhé

  4. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì cả...Ngôìi ngắm thôi....Lúc khóc nhìn em mới Xinh
  5. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Cứ dắt đi ăn là nín ngay
  6. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    con gái vào tìm cách gỡ cho con trai đi, chứ nhìn con gái khóc thấy đáng yêu lắm ....
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Khi mình khóc, mình ko cần người ta nói gì cả, chỉ cần người đó ngồi im lặng bên cạnh, cho mình mượn nhờ bờ vai, ôm nhẹ và đưa giấy ăn là đc rồi. Cơ mà chưa có cơ hội
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) khi em khóc, ngyêu em quay đi rồi nhìn linh tinh lăng nhăng ở đâu đấy xong òi im lặng đèo mình về, xong òi nt bẩu là " em ơi, đừng buồn blah blah " chứ cấm có bao giờ nói đc thành lời mà chỉ có sms hay nà onl chat chit thôi í =)) =)) =)) thật sự chứ lúc đấy chỉ muốn khóc thêm =)) =)) . Kể cả một cái ôm, một lời an ủi hay là j đấy cũng gọi là của hiếm, lâu dần òi quen, tự hứa với bản thân, ko bao giờ đc khóc
  9. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai ngố làm lắm topic quá, Friendship ơi! Bạn hiền cụa tớ ơi! vào khoá đê
    Ôi! Em nghĩ rồi khóc cũng là cách giải toả, nếu khóc thì cứ để cho khóc, khóc chán là sẽ hết thôi í mà
    hì hì nói đùa thế thôi chứ có lần em khóc đứa bạn em hát bài "khóc nhè"- em đặt tên thế còn tên thật của nó là "Nụ cười trong mắt em" Nghe xong em ngồi chê quên luôn cả mình đang khóc hiìhì chê thế thôi chứ thực ra thấy hay lắm lắm, h thấy buồn vì nó biến tít thò lò ở xa rồi
    Cầu cho tết mau đến mày mau về hét cho tao
    Còn nhiều cách lắm muốn tư vấn mời em caramen đi
  10. tienthanh81

    tienthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn gái khóc....con trai nên ra ngoài hút thuốc...đợi khóc xong vào rủ đi ăn...ok liền

Chia sẻ trang này