1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để con trai ko thích????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caxinxit, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ, công việc có ngon không, lấy công việc ra ép nhau thì ông kia chơi không đẹp lắm, làm gì cũng được cứ xác định bỏ việc cho nó thoải mái.
  2. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cả nhà nó mà chạy thì em lấy gì mà ăn đây bác ơi. Với cả mấy cái câu kiểu thế, em ko nói đâu, em bẩu từ đầu rồi mà. Có khi em tập hút thuốc nhở. Uống rượu thì em chịu rồi.
    Bác ném đá chán phèo, kiếm hòn đá nào nặng nặng ném cho em đi bác.
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    hài nhờ! riêng quan điểm anh cứ cô nào mà mới quen xông tới vồ vập ôm hôn anh là anh ghét! lại còn đưa tay sờ mó khắp người thì đại ghét! thế mà vẫn phải trả tiền cho nó.
    em cứ mượn a ta cái ví rồi tiêu cho sạch chỉ trong 1 chiều.đi shopping cứ gọi là nhè đi.Ko 1 thằng nào thích bạn gái tiêu tiền như thế khi mới làm quen.tính anh là khi nào yêu nhau thì mặc kệ chứ mới quen thì anh ghét cứ phải là ,
  4. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Toàn các anh ném đá, chả giúp em gì cả. Con trai mà thế này em đại ghét.
  5. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chả phải ông ý ép em, nhưng mờ một số mối quan hệ gia đình lằng nhằng nên em phải kiếm cách cư xử cho khéo bác ạ.
    Bỏ việc khó lắm. Khả năng là 1% thôi. Hiện giờ em cũng hài lòng với công việc này. Mệt thế chứ.
  6. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thôi dược rồi, đừng khóc. Anh cho em mượn anh đóng giả làm người yêu nè, thế được chưa. Nói thật anh mà đóng giả người yêu em, thàng kia thấy tủi thân mà chuồn mất.
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thử cái này xem, cứ đi chơi, gợi ý mua sắm, theo thứ tự nhé đầu tiên là hàng lưu niệm gấu bông chẳng hạn, tiếp đến dây vòng..., rồi váy áo, giày dép...điện thoại cứ xin con 88, chẳng lẽ dùng đồ hiệu lại không đi LX thì phí, rồi mua căn nhà ngon ngon (có ga ra) để ở, có ga ra mà không có 4 bánh à, mua con Mẹc cho anh. Nếu nó vẫn chấp nhận được thì nói thật: nên cưới, quả này lời quá.
  8. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi! Tớ có 1 chiêu rất đơn giản mà lại dễ thực hiện nữa. Khi nào 2 người ngồi nói chuyện hoặc đi chơi ý. Anh ta nói gì thì ấy chỉ cần ko hào hứng với câu chuyện đó hay có thể ngồi im, thỉnh thoảng mắt lại đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ gì đó. Cách này thì ko tự nhiên như ấy muốn. Còn cách thứ 2 thì thỉnh thoảng ấy cứ cho vài cái nhận xét thật chủ quan về bất cứ thứ gì như: người xung quanh, người vô tình bắt gặp đi ngoài đường, nếu có thể tự kể 1 câu chuyện chẳng đáng buồn cười tẹo nào rồi tự mình cười ngặt nghẽo . Sử dụng cách này tớ nghĩ anh ta sẽ chạy nhanh, chạy xa đấy
  9. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh mà đóng giả thế này ko chạy được đâu, nhà em đang muốn em lấy chồng gấp.
    Anh ko chạy anh nhé
  10. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ông bố bảo cho cái nhà gần cty để ở. Ặc ặc, em lấy chồng hay lấy cái nhà đây. Chít mất thui.

Chia sẻ trang này