1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để con trai ko thích????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caxinxit, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Săn đuổi anh ta ráo riết là anh ta bỏ chạy ngay ấy mà
  2. tamthoi07

    tamthoi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái ơi! Không khéo bạn cũng thấy thinh thích khi nói chuyện với zai đó nên mới không dứt được ra thôi.
    Còn nếu quyết tâm dứt thì ko quá khó. Mình đã trải qua thời kỳ cưa cẩm rồi nên mách bạn mẹo sau: Mỗi khi hắn nói chuyện mà bạn không tránh được thì cứ ngồi đấy, kệ hắn nói gì cũng được, hạn chế tối thiểu trả lời đáp lại hắn. Và khi hắn gặng hỏi thì (mẹo đây ) làm ra vẻ chợt nhớ ra hắn đang ở trước mặt và hỏi lại "hả?". Đó là câu đáp lại vô duyên và gây cụt hứng kinh khủng nhất mà một cô gái có thể làm. Đây là mẹo rất hiệu quả đấy.
    Mình tin rằng zai đó chỉ chịu được vài lần "hả?" của bạn thôi.
    Được tamthoi07 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 14/09/2007
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cứ ví dụ tên anh ấy là su35flanker đẹp trai trên này nhé, ngồi nói chuyện chăm chú, rất đáng yêu chỉ thi thoảng hỏi lại: anh langtu37 này thế anh ... Chắc không hỏi đến lần thứ 3 đâu.
  4. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em nên đi khám, doctor sẽ cho em liệu pháp điều trị tâm lý chuẩn xác hơn là vào đây xin tư vấn. Anh là anh lo lắm, không khéo lại... Rõ khổ thân!
  5. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hắn thích con gái tóc dài thì ấy cứ cắt tóc ngắn, sẽ dài ngay thôi mà, hắn thích con gái tóc đen thì mình đi nhuộm nâu, Hắn thích con gái nhu mì thì mình nói năng bốp chát, hắn thích con gái ngây thơ thì mình ra vẻ từng trải...Nói chung là thiếu gì cách, làm người ta thích mới khó chứ làm người ta ghét thì khó gì.
    Bây giờ mà còn mấy vụ mai mối này nữa hả trời, đúng là nhạt nhẽo, vô vị quá đi. Tui dị ứng với mấy cái vụ này kinh khủng, tình yêu thì phải tự đi mà kiếm, mình phải rung động trước, với lại cả hai cũng tự nhiên đến với nhau thì hay hơn.
  6. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @ su35flanker: thanks em, cách của em chị ko dùng được.
    @ tamthoi07 & langtu37: cách của các bác hay đấy, em sẽ ứng dụng hiệu quả cho mà xem.
    @ bacchus: em đã nghe lời bác, gặp gỡ, tìm hiểu rồi. Giờ em lâm vào tình trạng còn khó khăn hơn. Bác chả giúp đỡ em lại còn mát mẻ em thế à? Nhưng bác đừng lo, em sẽ giải quyết vụ này êm đẹp. Bác lo nhiều quá lại ... giống em thì khổ.
    @ Nhím: cảm ơn em, nhiều cách nhưng chị chưa tìm được mấy cách hợp lý trong trường hợp này.
    Bác nào có cách nào hay hay, giúp em với nhé.
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    1 chữ thôi:
    Xấu
  8. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử áp dụng các cách như thế này (không biết có trùng với cách của ai đã post không vì ngại đọc quá)
    - Anh ấy mời đi chơi thì chối thật nhiều lần vào, phát chán thì thôi
    - Nếu không thể chối được thì cứ nhận lời đi chơi. Ăn mặc cực kỳ bình thường thôi, có thể chơi luôn bộ áo trắng quần tối màu đã mặc đi làm cả ngày, không váy viếc trang điểm xinh lung linh làm gì. Nếu được chọn quán thì chọn quán thật sang (cắt đuôi anh nào hơi yếu về kinh tế) hoặc thật chán (cắt đuôi anh nào sành điệu có óc thẩm mỹ). Lúc anh ấy nói chuyện thì cố tình tỏ ra lơ đãng, thỉnh thoảng hỏi "Anh vừa nói gì nhỉ?", gọi nhầm tên anh ấy....v.v. À, quên, trước khi đi chơi nhắn cho đứa bạn thân nhắn tin gọi điện cho bạn nhiều vào, thế là thỉnh thỏang lại "xin lỗi em phải nghe điện thoại"...v.v
    - Nếu anh ấy gọi điện thì hãy vừa nghe điện thoại vừa xem tivi, đảm bảo là bạn chẳng cần phải giả vờ tự nhiên cũng không thể tập trung nói chuyện với anh ấy được....
    Nhưng thực ra, nếu bạn gặp được một anh cáo, biết rõ các bài kiểu kiểu này của con gái, hoặc vớ phải một anh dai như đỉa, thì các cách trên vô tác dụng. Hì.
  9. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thank you bạn chubby nhé. Tớ cũng tàm tạm đủ vốn để đối phó đợt này rùi. Tạm nghỉ nhé.
    Em cảm ơn mọi người đã comment giúp nhé.
    Em sẽ mời bia mọi người nhá.
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Điêu, xấu, chảnh...hỗn....còn gì nữa nhỉ?

Chia sẻ trang này