1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa đổ 1 anh Tây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovelycinderella, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để cưa đổ 1 anh Tây?

    Thật ko biết diễn tả cảm giác của em thế nào về người này. Anh ấy có đôi mắt to, tròn, long lanh và hơi...ngơ ngác. Nói tiếng Việt kém, hầu hết fải trao đổi bằng tiếng Anh. Nói chuyện ngộ ghê cơ, nhiều lúc chân thật khiến mình bật cười. Mới gặp anh ấy 2 lần thui. Về nhà cũng thấy hơi thích thích nhưng mà chưa nhớ nhớ lắm. Nhưng đứa bạn em (bf là người Đức) cứ động viên mãi là "thằng đấy nó cute thế, ko cưa là fí đời". Nhưng quả thật em thấy ko tự tin lắm. Mọi người có kinh nghiệm gì về vụ "cưa Tây" ko ạ? Tư vấn giúp em với...
    À, em ở VN, anh ấy là người Đông Âu, sang VN học ĐH.
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ko có kinh nghiệm gì cả, tốt nhất là mình trả vờ là ko bít một cái gì đó cho bọn nó giải thích, giảng giải...sau đó mình tỏ ra là học 1 bít 10...huhu, chưa bao giờ típ xúc với giai TÂY!
  3. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    huhu tớ thì tiếp xúc với nhiều anh Tây rùi, ở lớp đầy nhưng cũng chả có kinh nghiệm gì cả. ...... Thấy mấy đứa bạ nói giai tây thường nhanh gọn lắm .... cụ thể thế nào thì bạn phải tự tìm hiểu vậy .....chúc thành công
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cưa anh Tây thì chỉ có một câu thôi . ***y là ăn tiền .
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui có 1 anh bạn người nước ngoài mới lần đầu tiên qua Vn à, dể thương phết nhưng hỏi xem hắn có ý định kiếm bạn gái người VN ko thì hắn nói , "con gái VN ghê lắm, họ có thể yêu mình chỉ trong 1 ngày, 1 tuần , nhưng chẳng thật lòng đâu" công nhận nói đúng dể sợ
  6. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Đông Âu à?hơi ki bo đấy,hê hê
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thay vì cưa đổ một anh Đông Âu thì chẳng thà cậu cưa một anh VN nào thầu giầu một chút chả sướng hơn sao! Mà căn bản là cậu thực sự thích anh ta không đã chứ.
  8. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ko phải thế !
    tình yêu đích thực cơ mà! cái gì hở ra là lôi *** với chả ***y vào đây ! đời đâu chỉ có mỗi thế !
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vài bức ảnh cưới rất đẹp, tớ nghĩ nó sẽ tăng thêm sức mạnh cho các bạn gái đang có ý định cưa giai Tây! hihi!
    http://netmode.com.vn/cuoi2005/khoanhkhacvang/
    ( click vào trang số 8, bạn sẽ thấy 2 chị VN lấy chồng Tây, hay lắm!)
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Như tớ đã nói với mọi người rùi đấy, tớ thích quả mắt long lanh và ngơ ngác của anh ta, thích sự chân thật đến buồn cười, thích cả cái cách anh ta cố sức ngồi nghĩ từ tiếng Việt nào đó mà anh ta tin rằng mình biết rùi sau đó đành fải bó tay và chuyển sang nói tiếng Anh. Tóm lại là cũng hơi thinh thích anh ấy. Mà lại thấy anh ấy ngoan hiền lắm cơ nên càng thích.
    Anh ấy là Tây, nhưng là SV, chẳng giàu có gì đâu, sang đây học cũng fải thi học bổng hộc bơ ra đấy chứ. Nói chung là em ko care cái chuyện giàu có hay ***y gì đâu ạ. Vì 2 lẽ: Thứ nhất, bọn con gái Tây ở cùng KTX anh ấy xinh và ***y hơn mình nhiều. Thứ hai, chả biết anh ta có giàu có hay ko nữa.
    Em thực sự mong muốn mọi người truyền đạt kinh nghiệm để tiến đến closer relationship. Từ từ, từng bước cũng được vì em có nhiều thời gian (anh ấy còn học ở đây 3 năm nữa cơ ạ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này