1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa đổ 1 anh Tây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovelycinderella, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Chipchit à, ai có được khả năng chuê như mày chứ? Mama chuê còn khóc thét nữa là...
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Anh này ở trong Nam mà ko bị các em gái TP cưa à, lạ nhỉ keke. Em đùa tí thôi, trai gái gì thì ở đâu cũng đủ loại, chả cứ gì thành thị, tỉnh lẻ hay miền trong miền ngoài. Chỉ có thường của hiếm là của lạ, nên trai Bắc vào SG bị các em bủa xua ác quá, nên chị em HN tụi em cũng thấy hơi ơn ớn khi anh nhà vào SG học/công tác. Hồi em vào SG, phải đích thân dẹp loạn hộ anh em mấy em bé phương Nam, vì các em cứ nhất nhất anh có ng yêu cũng ko sao, ngày nào cũng qua chỗ làm nhảy tưng tưng ngoài cửa, anh em ko ra thì lại bị sếp lèm bèm... Mà thôi, ko nói cụ thể hơn ko lại thành chia rẽ 2 miền ;))).
    Nhưng từ đấy em cũng chả dám kết luận là gái SG hay đi cưa giai như ông anh nói, công nhận anh vơ đũa cả nắm cứ gọi là..... Topic này dùng từ cưa thôi, chứ nãy giờ trên dưới có ai chỉ cách hùng hục lao vào đâu. Em thì em thấy con gái bây giờ khéo léo lắm các anh nếu tinh ý thì cũng dò đc tín hiệu, nhưng thường nếu cũng có cảm tình thì cứ tuân theo tự nhiên thui, mấy giờ rồi còn hình ảnh cầm máy cưa đi đẽo nữa. (cái này là ý mấy thằng bạn em nói nhé, ko anh lại bảo em bênh gái Hà Nội).
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ặc....có cái chuyện gái cưa hay giai cưa mà cũng nói qua nói lại. Ai cưa mà chả được. ...Anh đây trước giờ toàn bị cưa, cả gái Nam lẫn gái Bắc.
    Nhắn em gái tính cưa Tây: thích thì làm em gái ạ....người khác nói gì mặc họ. Mấy đứa bạn gái của anh quen Tây cũng nhiều, cái quan trọng là mình phải chủ động trình bày quan điểm rõ ràng, đừng nhút nhát quá. Bọn Tây nó chả nghĩ là em dễ dãi hay là con gái mà đi cưa thế kia...cái quan trọng đừng có thẳng thừng quá thôi. Cứ tạo điều kiện cho chúng nó tiếp cận, rồi từ từ trình bày quan điểm. Nếu cần, rủ nó đi chơi, ko sợ nó nghĩ gì đâu, dẫn nó đi chơi lòng vòng HN, chỉ cho nó biết cái này cái kia. Nói chuyện duyên vào (con gái HN chắc là anh nói câu này hơi thừa nhỉ?). Vui tính, dễ thương, nhẹ nhàng, tế nhị...chú Tây nào ko đổ...
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em không mất bình tĩnh là tốt rồi. Tiếp tục nào. Anh nói cái gì cũng có chứng cứ à. Ngoại trừ việc anh gặp nhiều trường hợp con gái Bắc đi cưa các mấy anh trai ngoài đời và cũng đã từng là nạn nhân(điều này thì anh không thể chứng minh cho em thấy được), vào đây anh lại gặp trường hợp con gái Bắc hỏi cách cưa cẩm con trai và một số chị em vào tư vấn, trong đó có những em gái Bắc như em gái chubby_gal + các em gái ủng hộ việc cưa trai hết mình, trong đó có em gái ngoài Bắc như chubby_gal( điều này thì có thể được thấy một cách rõ ràng) thì việc anh hỏi là điều tất nhiên thôi. Anh chưa hề đưa ra một nhận xét đánh giá chủ quan nào về các mấy chị em ngoài Bắc vì ở đâu cũng có người này kẻ nọ, mà chỉ đặt câu hỏi một cách khách quan. Đọc bài của em, một người bình thường sẽ hiểu ngay em ủng hộ việc đi cưa con trai, điều này không có gì phải bàn cãi, nhưng cũng không ai đưa ra nhận xét gì về bản thân em bởi ở đâu cũng có kẻ này người nọ như anh đã nói ở trên. Tự dưng em chubby_gal có tật giật mình nên đã mất bình tĩnh và cho rằng anh bảo mấy em đi cưa trai là mấy em dễ dãi(nếu có thì nhờ em quote giúp anh nhá), như vậy có phải là lạy ông tôi ở bụi này và chưa đánh mà đã khai không? Em gái, lần sau viết bài thì nhớ nhá, calm down trước khi nhấn nút "Trả lời", không lại lộ tẩy hết.
    Khổ ghê, mình đã ghi rõ một câu :No offense at all roài mà cũng bị em chubby_gal chất vấn cho được. Chill out nhá em.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bạn theInvincible cũng chẳng biết cưa có sắc hay không nữa vì cứ thấy mấy em vác cưa lù lù tiến đến là bạn theInvincible né roài, cưa đâu có trúng mà biết sắc hay không.
  6. hoang2210

    hoang2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chả "ngu" tí nào đâu em ạ,chàng bắt đầu có ý,nàng cũng có ý rồi,chả chóng thì chầy thì sẽ tèn tèn thôi.Gì thì gì,Cin cũng là đàn bà con gái,người ta mời lần đầu,thì cứ từ chối lấy lệ,em ạ;rồi lần tới,em chủ động mời,nhỏ nhẹ với chàng là:bữa trước đằng này không thật rảnh,vả lại mới chỉ quen nhau vì công việc,gặp nhau mới vài lần,nên cũng chưa dám tin đằng ấy nhiều !!!!Nói vậy thôi là chàng khoai tây khắc fải hiểu nên làm gì rồi.Không có chuyện chàng lại từ chối đâu,em ạ.
    Anh có cảm giác rằng,chàng của em cũng không thật nhiều kinh nghiệm,nhưng chắc chắn rằng khoai Tây này bắt đầu " cảm" em rồi.Thế thì Cin chỉ cần bật tín hiệu thôi,đèn xanh đèn vàng gì thì tuỳ(mấy cái mánh này thì đàn bà con gái các cô rành quá rồi chứ,nhỉ),chỉ cần cho chàng rằng đường xá cũng hanh thông rồi,cứ liều liệu mà lái xe cho cẩn thận,chứ nếu không fát 1 chút tín hiệu nào,chàng cứ ngỡ là đường thu fí,không được bén mảng vào thì phí của giời
    Mời chàng đi đâu thì tuỳ em thôi Cin ạ,mình không thích,lại cũng không hiểu thì vô uống trà đạo hoặc đi xem ca Trù làm gì,
    cũng chả nên đi xem ciné vội(Cin xinh quá ciné rồi,khoai Tây không fải ngắm cô đào nào nữa cả),cứ đi uống nước hoặc cái gì gần gần thế là được rồi-anh nghĩ đi đâu không fải vấn đề
    lắm đâu,quan trọng là để khoai Tây biết rõ hơn về chuyện bật xi-nhan của mình là được rồi.Chỉ cần tránh đưa chàng vô mấy tiệm mua sắm,shopping là được ,vì mình vẫn chưa biết tài chính của chàng thế nào,và để tránh hiểu nhầm về chuyện lợi dụng nọ kia,nếu chẳng may khoai Tây quá nhạy cảm.Mà cũng chẳng nên cố ***y làm gì,nếu đấy không fải fong cách của mình,nhất là khi mới quen nhau em ạ.Cứ từ từ đã,đi mấy bữa đã,rồi thiếu gì cơ hội để lộ chỗ này chỗ nọ,nếu Cin thật sự muốn.Còn lí do rủ chàng đi tung tăng,em có thừa lí do rồi còn gì:quên nhau vì vì công việc mà,mà công việc nhiều khi cũng fức tạp,fải tìm hiểu thêm thế này thế nọ,mới mong có kết quả tốt được.
    Sau bữa đi chơi này,anh tin là mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều.Bữa sau đó,nếu thấy cần,em lại mời chàng đi thêm chỗ này chỗ nọ.Gì thì gì,có fải là khoai Tây lai hay không,thì khoai Tây vẫn là khoai Tây,chắc chàng cũng biết nhảy đầm-rủ chàng vô mấy sàn cổ điển đi em ạ,Kinh Đô chẳng hạn(không biết Cin đã biết nhảy đầm chưa,chưa biết thì qua đây anh dạy);hoặc đi đâu đó cũng được,thêm một lần uống nước nữa thì cũng không hề chi cả.Nhưng đi nhảy đầm vẫn thú vị hơn:chọn bài nào đó,rồi để chàng biết thế nào là đáy thắt lưng ong của gái Việt,đến khi ra về,em hãy thỏ thẻ:hôm nay người ta dại quá,ai lại để trai nó ôm eo thế này!!!.Mình đẹp đẽ xinh tươi thì cũng fải biết tận dụng lợi thế,Cin ạ.
    Đại loại là mọi thứ có thể tiến triển như vậy,dù sao em cũng còn quá nhiều cơ hội để thử lửa.Nửa tháng nữa là sinh nhật chàng rồi,26 fải không em nhỉ?Thế thì hôm 25 phone cho chàng 1 chút,kêu là ngày 26 bận,chỉ có hôm nay là rảnh thôi.Cin mua tặng chàng 1 cái áo chemise chẳng hạn(anh khuyến cáo là không nên mua quần),rồi sớm ngày 26 ,em phone thêm lần nữa,thủ thỉ rằng,hôm qua vội quá,quên không mua tặng thêm cho chàng 1 cái cà-vạt,để ngày SN chàng đóng bộ cho đẹp cho hay.....Còn quá nhiều cơ hội và thời gian em ạ.
    Nếu em thấy mấy cái hint vừa rồi có vẻ "ma mãnh" quá,không chân thành thì anh nghĩ rằng,Cin là đàn bà con gái,nên tinh tế và tế nhị là hay hơn cả;hơn nữa chuyện trai gái đến với nhau,nói chung là luôn cần vài cái vẹo nho nhỏ-mình chân thành trong tình cảm và khôn ngoan 1 chút trong cách bày tỏ tình cảm thì vẫn hay hơn em ạ.Cin là gái Việt mà,không nên "cọc đi tìm trâu" làm gì,không thì "trâu" lại cảm thấy thiếu khát khao chiến thắng-chỉ cần ra tín hiệu,chỉ đạo thôi,chàng sẽ tự biết thế nào là:chỉ đâu đánh đó
    Anh vừa chỉ cho Cin mấy cái vẹo,hi vọng là có 1 chút hữu ích đối với em.Thật ra,fần lớn ở đây là những vẹo mà ngày xưa,chị nhà từng sử dụng,làm anh đổ đứ đừ,đến mức sau khi bị đá rồi,thi thoảng nghĩ lại,vẫn công nhận là chị nhà giỏi
    Nếu Cin không thích anh gọi anh ấy là "khoai Tây" thì cứ bảo thẳng nhé,anh sẽ sửa,gọi chàng là "Ivan gì đấy" hoặc là "đồng chí Ivan có trái tim vàng" chẳng hạn-thế chắc là cũng được,Cin nhỉ?
    Được hoang2210 sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 10/11/2005
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến, em nghĩ anh nên đọc kĩ bài của em nhé. Em có kèm theo bài của em đó anh trai. Em chỉ hỏi là em có anh bạn ko những được gái Nam cưa mà còn đòi....thì nếu ANH Ý cứ kiểu....anh ....mà hỏi 1 câu trên cơ sở là: Hình như con gái Nam dễ dãi thì oan cho gái Nam lắm sao. Em túm lại là đừng HỎI hay PHÁT BIỂU Ý KIẾN vơ đũa cả nắm ý nhá. Ý em là thế chứ anh xem kĩ hộ em xem em có lúc nào, chỗ nào, đoạn nào vô tình hấp tấp mà em đâm ra có tật giật mình nói anh đánh giá các em gái Bắc đi cưa là dễ dãi hay hư hỏng ko anh nhá. Hay là có lúc nào anh có tật nên giật mình ko anh? Trước khi nói em gái lạy ông tôi ở bụi này anh cũng nên xem lại trước cho em nhé, ko kẻo người ta nói gậy ông đập lưng ông, anh trai thân mến nhé. Hay để em gái tặng anh trai cái kính để anh đọc bài em cho dễ vậy nhỉ? JK Anh zai nên calm down và đọc bài em cẩn thận hộ em kẻo oan này ai rửa cho em....Em gái mạo muội bạo gan mượn lời anh zai khuyên anh 1 câu là: Bình tĩnh trước khi hit TRẢ LỜI anh nhé, kẻo không cũng lộ tẩy anh ạ
    Trích từ bài của chubbygal viết lúc 08:11 ngày 09/11/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ui thế anh chưa thấy con gái Nam đi cưa ạ? JK! Anh bạn em bị mấy em gái miền Nam cưa nè Còn nhiều chuyện.... mà mấy người ta đòi...chứ cưa thì...chả tính. Nếu mà anh ý cứ thế thế mà hỏi: Hình như con gái Nam dễ dãi? thì có phải là oan cho rất nhiều con gái Nam khác ko anh? Thế nên em chỉ nghĩ nếu hỏi hay phat biểu ý kiến cũng nên nghĩ xem nó thế nào ko người ta nói mình vơ đũa cả nắm chả hổ lắm sao anh?
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bình thường em cũng tự tin lắm ạ, nhưng chẳng hiểu sao lần này em thấy ko tự tin chút nào cả, cứ có cảm giác bi h mình mà tiến tới là "xôi hỏng bỏng ko" hết, sợ "cưa" ko thành mà bạn bè cũng ko được nữa. Thế mới chết chứ ạ! Nhưng mọi người động viên em nhiệt tình wá nên cuối tuần này em quyết thử một phen, thử ngỏ lời mời anh ta đi đâu đó xem sao. Đêm nay em sẽ nằm suy nghĩ...
    Ý tưởng đi dancing của anh hoang hay wá nhưng mà em ko bít nhảy (dù đã wa 2 khoá học vẫn đao như thường). Với lại em thấp wá so với anh ấy, chẳng bít nhảy có thoải mái ko nữa ạ. Anh hoang ơi, nếu mà vào dancing chỉ nhảy mỗi điệu Slow thôi thì có lộ liễu wá ko anh nhỉ? Chẳng bít mọi người thấy sao chứ em thì thấy cái điệu slow này hay ghê, đôi nào nhảy với nhau xong mà ko "có gì" thì thật lạ.
    Còn nữa, mọi người gọi anh ấy là "khoai tây" em thấy hay lắm, mọi người cứ gọi em là "khoai lang" cũng được ạ. Nếu sau này có nên cơm cháo gì thì nhắc lại 2 cái nickname này cũng thấy thú vị. Còn em thì vẫn hay gọi anh ấy là "Hoàng tử lai" (lai Việt muh). Cinderella and the Half-blooded Prince
  9. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bà chị yêu quý ơi. Đừng có sợ người ta chê mình "cọc đi tìm trâu" nhé. Thời đại của spider girl đã bắt đầu rồi mà.
    Nhắn mấy người đang cãi cọ nhau: Mọi người đều nên keep calm, đừng có làm rối tinh cái topic của chị tôi lên nhé. Đang Tây với ta thì lại sang Bắc với Nam. Chả ra thế nào cả!
  10. Beautiful_mind84

    Beautiful_mind84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh Tây bị cô bé này rắp tâm bắn sẻ quá!
    Mà đề nghị đổi tên topic này thành "Làm thế nào để cưa đổ 1 anh Đông?" mới chính xác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này