1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa đổ 1 anh Tây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovelycinderella, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang2210

    hoang2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Gọi Cin là "khoai lang luộc",nhỉ
    Điệu slow hay sờ gì đó cũng được,đều là điệu nhảy cả thôi em ạ,anh nghĩ chả có vấn đề gì đâu.Chỉ nhảy mỗi 1 bài thôi cũng được,gì thì gì,cũng fải để thời gian cho chàng ngắm cái này cái nọ chứ,Cin nhỉ?.Lần đầu rủ người ta đi chơi,thì đừng vội đi ciné,Cin ạ-chuyện đó để cho lần thứ 3,thứ 4.Vài bữa nữa là SEA games rồi,em ướm thử với ý chàng,rồi kéo người ta đi xem bóng đá đi.Nếu khoai tây cũng hiểu nhiều về bóng đá thì cứ vừa xem vừa hỏi vào cho anh.Đàn ông đàn ang,đ/c nào cũng khoái thể hiện cả,nhất là trong trường hợp của khoai tây-vừa quen nhau,đang trong giai đoạn tìm hiểu-có gì hay ho là chàng sẽ phô bày cho bằng sạch
    Cin đang ngại cái chuyện "sợ không còn là bạn,cũng chẳng fải là bồ" thì cho anh góp ý thẳng thắn,em nhé:mình mến người ta thì đâu fải là chỉ tốt cho riêng mình,cũng "thú thú" cho cả người ta nữa chứ.Nếu đồng chí ấy không nhận ra giá trị của mình,thì cũng fải tiếc cho đồng chí đó mới fải.Nếu chuyện này không được thì cũng nên thôi,không còn là bạn có thể đáng tiếc,nhưng mà gì thì gì,khoai Tây cũng chỉ là một anh chàng thôi(nôm na là 1 anh cu thôi),em ạ.Cin còn trẻ,còn nhiều người khác đợi đến lượt lắm,em chả nên quan trọng hoá 1 anh chàng nào quá làm gì,em ạ;đến khi có người yêu mới,em sẽ thấy đó chỉ là 1 kỉ niệm đẹp thôi.
    Bây giờ là 7 rưỡi sáng rồi,nữ đồng chí đã dậy đi học rồi chứ nhỉ?Hay là đêm qua,mải nghĩ đến chàng mà ngủ quên đất quên giời rồi?
  2. hoang2210

    hoang2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mấy nữ đồng chí xinh xinh ấy cũng ấn tượng với nhiều bác zai Việt chứ,chỉ có điều mấy em đấy chê rằng,những bác zai kia thú thì cũng thú,nhưng có 1 tật xấu:hay bức xúc và dễ bức xúc quá,như U chẳng hạn !!!
  3. Beautiful_mind84

    Beautiful_mind84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1000 lượt đọc rồi đó. Cũng thu hút sự chú ý của dư luận phết ha

    Cố cưa đổ anh Tây đi cho khỏi phụ công mọi người tư vấn nhé Cô bé Nọ Nem....
  4. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em cũng muốn cưa một chú khoai tây với hy vọng để cải thiện giống nòi một chú nhưng thấy khó quá cái thứ nhất là bất đồng ngôn ngữ, cách biệt văn hóa....và cái thứ 2 là cóc tìm ra một khoai tây nào cả thế nên em đành xài khoai ta vậy. Mà hình như em thấy khoai tây nó toàn thích gái Việt ko xinh thì phải (đối với mắt người việt) con dâu thầy giáo ng Úc của em chẳng hạn vừa đen, vừa thô thế mà lấy một chú khoai tây đẹp trai kinh....
    To Cin: Thích thì cứ please đừng băn khoăn j cả vì đằng nào rồi cậu cũng nghiêng về bên mà mọi người ủng hộ cậu, tớ chắc là mọi người sẽ ủng hộ cậu cưa chú ấy, nhưng cẩn thận nhé( cho chắc) hihihihihi
    Tớ nghĩ cậu nên lôi hắn đi tập dancing đi một cơ hội rất dễ dàng đấy, dancing có lợi đủ đường ko tin thì cứ thử đi ......
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn nì hết mình. Thỉnh thoảng cũng nói chuyện với vài anh Tây, thấy cũng khá hay, nói về khoản *** thì ko nói nhé, nhưng cái lịch sự thì phải học tập nhìu, cứ từ từ mà tiến bạn ạ. Good luck for you!
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ui, em dậy từ 6h30 ý chứ anh. 7h em vào học muh. Khổ lắm anh ạ, dạo này em cũng hay thức khuya. Ko fải vì nhớ ai đâu mà vì làm bài tập, rùi chat nè, rùi lơ vơ làm mấy việc linh tinh nữa, cứ phải đến 2h sáng mới ngủ được. Vì thế nên cái mặt của em bi h bung bét lắm, toàn mụn là mụn thui. Tình hình này là có vẻ khó khăn trong vụ "dụ dỗ" khoai tây rùi nhỉ? Vì em thấy mọi người vào đây có vẻ coi trọng cái yếu tố "xinh" wá. Em cũng ý thức được là cái mặt mình ko được xinh, lại ko thuộc dạng "chân dài, da trắng" (ngược lại: chân ngắn, da đen thui) nên sẽ cố gắng chăm sóc sắc đẹp để tiếp tục chiến dịch. Mọi người tiếp tục ủng hộ em nhé! Mời mọi người bia nào!
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn nhé. Nhờ mọi người trong này ủng hộ mà tớ thấy vững tin hơn nhìu đấy. Nhưng mà cuối tuần này tớ busy kinh khủng luôn. Hôm nay vừa được sếp giao cho một lô việc. Đúng là muốn cướp ko weekend của người ta mà. Với lại mấy hôm nay mặt tớ khiếp quá, ko dám đi gặp "đối tượng". Tuần sau sẽ triển khai kế hoạch để còn về kể cho mọi người nghe nữa.
    P.S: Tớ thik cái avatar của bạn wá. Triệu Vy xinh dã man luôn. Tớ cùng thik cô ấy
  8. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thấy topic bàn luận có vẻ xôm ghê. Bạn Cin cho tớ góp thêm ý kiến là bọn Tây cũng để ý đến làn da châu á lắm, nên tốt nhất là cố gắng đợi làn da phục hồi đã cưng ạ.
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Không có nhiều idee để khuyên cin, mặc dù giờ tớ đang cặp tây (cũng người Đức luôn ) Nhưng mà về vấn đề chiều cao thì tớ nghĩ rằng Cin không cần suy nghĩ gì cả. Nếu đi dancing với anh ấy, đeo giày cao chút là được. Tớ cũng gặp trường hợp tương tự, anh của tớ cao 1m80, mà tớ thì có mét rưỡi. Mỗi lần đi nhảy với anh ấy, tớ sắm đôi giày cao, tuy vẫn thấp nhưng mà nhảy nhót thì không vần đề gì hết. Chúc 2 người đi chơi vui vẻ.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của em gái anh thấy mâu thuẫn quá đó nha. Anh chỉ mới đặt câu hỏi một cách khách quan thì em đã nhảy chồm chồm lên bảo anh không được vơ đũa cả nắm. Nhưng mà chính bản thân em lại chứng minh cho cái mà em gọi là vơ đũa cả nắm của anh. Chứng minh:
    Là sao hở em? Tật gì hở em? Không chỉ ra được là lí sự cùn đoá nha.
    Tẩy gì hở em? Không chỉ ra được là lý sự cùn tập hai đóa nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này