1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa đổ 1 anh Tây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovelycinderella, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Anh, thế nào là xấu hổ hả anh? Anh hỏi hình như con gái Bắc THÍCH đi cưa trai, ô hay thế ko phải hỏi là vơ đũa cả nắm hả anh? Sao anh ko hỏi NHIỀU hay MỘT SỐ em gái Bắc mà lại hỏi thế? Chả khách quan tí nào cả. Mà em cũng chả nói anh ko được hỏi thế. Em chỉ bảo anh là ĐỪNG nên HỎI kiểu vơ đũa cả nắm thế mà anh đã nhảy chồm chồm lên nói em tự cảm thấy xấu hổ rồi có tật giật mình này nọ. Ô hay anh biết em thế nào mà anh nói em thế hả anh? Ơ thế anh được em cưa rồi à? Hay anh có bằng chứng ạ? Hay anh thấy ai được em cưa à? Ơ thế em ko có quyền advice người khác à? Thế mà cũng đủ để anh đánh giá khách quan cả con gái Bắc à? Anh đã học possibility chưa nhỉ? Chỉ dựa trên 1 vài mà hỏi thế, rồi lại cho là khách quan chứ, hẹ hẹ, chính xác nhỉ?
    Nói mà ko biết ngượng rồi còn nói người khác chứ. Anh phải xem lại xem anh nói thế nào em thế nào chứ nhỉ? Chứ cứ nói như mình đúng rồi thế đó rồi nhảy và miệng người khác mà nói người ta có tật giật mình rồi xấu hổ thế, hờ, anh ko thấy à? Em cũng chả nói là em thích cưa zai hay anh ko được nói em nhá, bằng chứng nào là em THÍCH hả anh? Em cũng có câu nào, từ nào nói anh nói cưa zai là xấu mà anh nói là em xấu hổ rồi thế này thế kia. Lạ nhỉ? Em tìm mỏi mắt mà ko thấy em khẳng định gì cả hay nóng vội gì cả. Anh cũng nên có cơ sở chứ đừng nhảy vào miệng người khác thế, thiên hạ nó cười cho, anh nhé.
    Còn tật gì, tẩy gì, anh phải tự biết chứ anh, ró thế còn gì, chứ hỏi thế cũng chả quá cùn hả anh? Ý anh muốn gán ghép người ta thế này, thế kia chả rõ hả anh? Sao anh cứ phải nói em thế này, thế kia hả anh? Anh thấy em đã nói anh thế này, thế kia chưa anh? Anh nói em rõ thế thì em phải có quyền phản biện lại chứ. Ô hay hoá ra ý anh là anh muốn nói thế nào cũng được và em thì ko được nói lại à? Nếu nói lại thì lại là có tật giật mình với cả lộ tẩy rồi nhảy chồm chồm à? Hài nhỉ?
    Anh thân mến, trước khi muốn nói người ta thì nên xem lại ý mình trước đó có quá rõ ko rồi hãy lấp liếm anh nhé. Chả chứng minh được cái gì cả đâu. Anh xem lại xem tất cả các bài anh viết có phải toàn anh đưa ra nhận xét thế này, thế kia, kết em là có tật giật mình, hay xấu hổ, rồi nhảy chồm chồm chứ em chưa có nói gì nhá. EM chỉ phản biện lại những gì ANH KẾT cho em thôi nha.
    Anh ạ, tính em nó hơi lạ anh ạ, trước khi nói gì hay viết gì, em toàn phải rehearse với cả chọn từ trước mấy lần cho chắc anh ạ. Nhiều lúc em sợ anh ko hiểu ý em nên em cũng phải mượn và dùng tạm lại các từ của anh kết cho em để cho anh hiểu. Thế nên em nghĩ anh nên đọc lại bài em và bài anh xem nhé. Khuyên chân thành đấy.
    Cả nhà làm chứng nhá.
    Như vậy là sao hả em? Từ trước đến giờ anh chưa hề nói cưa trai là xấu đóa nha, tự em cảm thấy xấu hổ rồi phản đối anh không được vơ đũa cả nắm thôi à. Thà em nói ừ thời buổi hiện đại, ai cưa mà chẳng được như một số người ở đây thì anh còn hiểu chứ em cứ như vậy anh cũng chẳng hiểu em muốn cái gì nữa. Rốt cuộc là em muốn cái gì hở em? Có phải ý em là ừ thì em thích cưa trai đấy nhưng anh không được hỏi là có phải em thích cưa trai hay không phải không?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hay là có lúc nào anh có tật nên giật mình ko anh? Trước khi nói em gái lạy ông tôi ở bụi này anh cũng nên xem lại trước cho em nhé
    [/QUOTE]
    Là sao hở em? Tật gì hở em? Không chỉ ra được là lí sự cùn đoá nha.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]
    Em gái mạo muội bạo gan mượn lời anh zai khuyên anh 1 câu là: Bình tĩnh trước khi hit TRẢ LỜI anh nhé, kẻo không cũng lộ tẩy anh ạ
    [/QUOTE]
    Tẩy gì hở em? Không chỉ ra được là lý sự cùn tập hai đóa nha.
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    To bé cinderella: Chuyện đến đâu rồi em? Xin lỗi cứ lằng nhằng mấy cái này trong topic của em nhé. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng đừng em ạ.
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Úi, bạn là người trong cuộc muh, làm ơn cho tớ mấy lời khuyên đi mà. Tớ đọc xong cái dòng 1m80 với 1 mét rưỡi mà sung sướng trong lòng. Có vẻ như mấy anh khoai tây ko care vụ "chân dài, da trắng" nhỉ? Như thế may ra tớ còn có cơ hội...
  4. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    To honisgberg:
    Ôi, sao trường hợp của bạn giống tớ thế, người yêu tớ cũng người Đức, cao 1m80, còn tớ cao hơn 1m50 một tí. Nhưng mọi người toàn bảo là đi bên cạnh nhau nhìn trông cute, nên vui lắm.
    To Cin:
    Thực ra chiều cao đâu có quan trọng đâu mày. Trông cute như mày thì sợ gì. Hi hi
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ là người trong cuộc nhưng mà tớ bị cưa à, chứ tớ không đi cưa người ta nên cũng không biết khuyên bạn thế nào hết. À không, mà nói đúng ra, tớ đã bật đèn xanh cho anh của tớ, thế là chàng có tín hiệu nên xông vào thôi. Nói chung là cứ bạo dạn nên, mình cưa tây nên phải học một vài điểm của tây, nhưng tất nhiên vẫn phải giữ phong cách của vn thì người ta mới thích. Mà không biết anh ấy của Cin thế nào, chứ ngày xưa anh tớ đổ tớ một phần là vì ăn uống đấy. Được cái anh của tớ thích đồ ăn vn nên cũng dễ. Còn về phần chiều cao thì CIn khỏi lo à. Vì sao các anh tây thích người châu á, một phần vì chiều cao. Nhìn con gái mình nhỏ nhắn, xinh xắn thế nên các anh ấy mới thích. Tớ thì chẳng bao giờ nghĩ mọi người nói gì. Kệ thôi, miễn yêu nhau và hiểu nhau là được.Anh tớ bắt đầu học tiếng việt rồi, thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng việt cũng vui vui, đôi lúc không hiểu lại xen mấy từ tiếng Đức vào.Chúc CIN may mắn nha.
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này fải kể cho mọi người ngay mới được.
    Em cứ tưởng hôm nay là một ngày tồi tệ vì sáng thứ 7 tự nhiên lại fải đi học, xong rồi chiều lại chẳng làm được cái việc gì tử tế cả. Ai ngờ lúc nãy khoai tây rủ em tối nay đi chơi, lại còn nói là "tối thứ 7 mà " nữa chứ. Ko bít có ý gì ko?
    Em hỏi khoai tây mấy giờ vì biết bi h khoai tây đang đi có việc. Khoai tây bảo khoảng 9 , 10 h gì đấy, lúc nào xong việc khoai tây gọi. Em giật cả mình, tiếc wá nhưng đành trả lời là "It''s too late. My parents want me to be at home before 10." Nghe xong khoai tây la lên oai oái "ỐI GIỜI ƠI" (bằng tiếng Việt hẳn hoi nhé). Nghe buồn cười dã man ý! Thế nên bọn em fải chuyển date sang thứ 3 tuần sau. Hy vọng từ bi h đến lúc ấy được mọi người tư vấn thêm. Lúc này em cũng chưa bít sẽ rủ khoai tây đi đâu nữa.
  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Có triển vọng đấy mày a. Cố gắng lên. Hi hi. Vừa nãy tao gọi điện cho Flo, có kể vụ của mày, anh cười ngất, bảo là Vietnamese girls are so crazy and i love them.... Đấy, cố gắng lên, cả người yêu tao cũng ủng hộ mày.
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thank... Clo hộ tao nhá. Bùn cười lém mày ạ. Lúc nãy nói chuyện với khoai tây, điện thoại như điên ý, bọn tao đều nghe ko rõ. Thế là nhớ ngay đến cái câu mày với Flo hay nói "Can u hear me?". Bọn tao cứ phải nói đi nói lại câu đấy mãi. Mà khổ, tao chưa wen nghe bọn Đông Âu nói tiếng Anh nên khó nghe cực, lại còn wa phone nữa chứ. Mà anh nói tiếng Việt còn khó nghe hơn (ngoại trừ câu ỐI GIỜI ƠI - phát âm rất chuẩn, đúng ngữ điệu nữa chứ) Thế là cứ liên tục "In English, please" rùi lại "Vietnamese, OK?", bùn cười ko chịu được cơ.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Possibitlity là kí rì dzậy em? Em nói chuyên cao siêu quá làm sao anh hiểu nổi? Nhưng mà em đã đem toán ra để hù anh thì anh cũng xin phép được trình bày nhắc nhỏ em là theo toán học thì một câu hỏi không phải là một statement đâu. Em có tật nên mới giật mình và took the bait thôi. Đó là lý do em bị sơ hở rất nhiều trong bài viết của mình. Anh không có vô cớ mà suy luận em thế này thế nọ, những kết luận về em mà anh có được là do anh rút ra từ bài viết của em đóa. Dưới đây là phần chứng minh cho nhận xét của anh về em:
    1/ Em chubby_gal ủng hộ việc cưa trai hết mình:
    2/ Mặc dù em chubby_gal luôn ủng hộ việc cưa trai nhưng lại xấu hổ và không dám thừa nhận. Bằng chứng là em phản đối câu hỏi của của bạn theInvincible một cách rất chi là tích cực. Ngoài lề: việc gì mà phải mệt thế hở em, anh có nhận xét gì về việc các em gái đi cưa con trai đâu thì việc gì em phải phản đối kịch liệt để rồi mâu thuẫn với chính mình thế!?
    3/ Em chubby_gal có tật nên giật mình. Em tham khảo đoạn ngoài lề của phần 2 nhá.
    Em gái muốn không gặp bão thì đừng có gieo gió nha em. Anh đang sốt sắng trông chờ bài phản hồi của em.
  10. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Chubbygal va The Invicible, nhưng tôi thấy topic ko phải là nơi để cãi nhau hoặc tranh luận để giải quyết xích mích giữa riêng hai người. Cin chỉ lập ra topic này để chia sẻ và cũng là nghe ý kiến của mọi người thôi, chứ nghe cãi nhau thế này chắc chẳng ai mong muốn gì đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này