1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa đổ EX????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honigsberg, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy tây và ta chẳng khác nhau cái gì cả. Nếu mà cứ thẳng thắn như bác nói thì em đã xong rồi. Đằng này cứ lập là lập lờ, nửa đục nửa trong, chẳng biết đâu mà lần. Mà lần này em vác cưa đi cưa cũng là bởi vì em không muốn mất người ta, với lại vì một chút hiếu thắng. Có thể là cố chấp nữa, bạn bè thì gàn, bảo bỏ đi, có khối người, tội gì phải thế, nhưng chẳng hiểu sao ứ bỏ được. Trước khi có ý định này cũng xác định rồi, nếu mà thôi là thôi hẳn luôn. Nếu có làm bạn thì cũng cần một thời gian để quên đi chứ cái kiểu này cũng mệt.
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé: Khi yêu, nếu người con trai mà rất yêu người con gái, thấy không thể thiếu người kia, anh ta sẽ luôn muốn ở bên cạnh người con gái, không muốn she out of mind, out of sight. Còn nếu như trong trường hợp của bạn, anh ta muốn thôi, đã bỏ nhau rồi, gặp thì vẫn muốn ôm hôn, nhưng anh ex của bạn không có 1 hành động hay lời nói gì chứng tỏ có nỗ lực và ý muốn quay lại, Chubby nói đừng buồn: He không có yêu bạn như bạn nghĩ đâu. Có tình cảm, nhưng không đủ để he muốn ở bên cạnh bạn và gắn bó với bạn, he vẫn nghi ngờ rằng có thể vẫn còn someone out there, và he có thể nghi ngờ tương lai với bạn. Khi trong chuyện tình cảm mà đã có dout như thế, kết luận là HE''S JUST NOT THAT INTO YOU. Bỏ đi, move on.
    Đừng liên lạc trong 1 thời gian, không biết, không thấy, không nghĩ. Sẽ ok thôi (trust me, I used to be in your situation, even worse...)
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hãy tự tin và hành động theo những gì trái tim mong muốn...................
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hallo,
    Er ist Deutsch ? Nếu là giai ngoại quốc rồi thì cần gì tán nữa, tưởng là con trai VN củ chuối chứ
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nói lạ nhỉ. Giai ngoại quốc thì không phải là người à?
    Em ơi, chị thấy chubbygal nói cũng có phần đúng đấy. Nhất là ở đoạn cuối bài ấy

  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    ừhm, chắc cậu ta chỉ còn tàn dư kỷ niệm, vấn vương 1 chút thôi. Em Honigsberg nên từ bỏ EX đi có chăng là bảo có mí anh trên ttvn tán ghê quá, sắp xiêu rồi
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đi tán người ta chứ chẳng ai tán em cả. Giờ thấy solo kể ra cũng hay, thích chọc ai thì chọc, thích flirt với ai thì flirt. Chỉ có điều đôi lúc vẫn thấy tội lỗi với Ex mặc dù chẳng còn rằng buộc gì.
    Hôm nay EX của em lại đi rồi. Kế hoạch thực hiện được một nửa, cũng có chút thành công. Nửa còn lại sẽ tiếp tục. Em không chắc là em và EX sẽ quay lại, nhưng em tin là em sẽ giữ Ex của riêng em. Thế có ích kỉ và dã man quá không nhỉ??
  8. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ok, nhất trí với bác
  9. lucthuy

    lucthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy chuyện này cũng hay và cũng giống chuyện của tôi, chỉ khác tôi và EX đều là người Việt . Tôi cũng muốn cưa lại EX vì ngại thiết lập, tìm hiểu 1 người mới, ko biết họ thế nào, với lại lòng tự ái dâng cao, tôi muốn có lại EX. Cùng cố gắng nhé, ai có kinh nghiệm j thì chia sẻ với.
  10. VietChoAnh

    VietChoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Me 2.
    Toi cũng muốn chinh phục lại EX.mặc dù tôi thấy hiện giờ mình có quá nhiều bất lợi:
    1) Chia tay đã lâu (1 năm 4 tháng )
    2) Ex đã có người mới (cũng vài tháng) và họ có nhiều cơ hội ở gần nhau
    3) Ex đã già và gia đình đã muốn him cưới vợ, cô người yêu hiện tại cũng đã đến tuối chín chắn để lấy chồng
    4) Ex có đủ điều kiện để sẵn sàng cho việc lập 1 gia đình ổn định
    5) 2 đứa cách nhau quá xa và cũng phải 1 thời gian nữa mới gặp lại được (nếu còn có cơ hội)
    6) Gây nhiều tồn thương chơ nhau (trong giai đoạn hậu chia tay mặc dù không đứa nào muốn thế).
    7) Mình cũng đã già và việc tốn time chinh phục lại cũng sẽ bỏ mất của mình nhiều cơ hội
    ) EX đã 1 vài lần khẳng đình không còn cơ hội nữa (đau nhỉ)
    Bây giờ thì cả 2 đã bình tĩnh lại, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm nhau vài câu xã giao
    Về lợi thế để chinh phục lại: CHƯA NHÌN THẤY CƠ HỢI NÀO
    Nhưng quả thực là vẫn còn yêu EX và vẫn nghĩ rằng dù với ai, EX tương lại sẽ là 1 người chồng tốt và chân thành (mặc dù mình càng ngày càng khó tính nhưng vẫn công nhận thế).
    Bây giờ thì đã bình tĩnh lại và đã hết cảm thấy buồn về chuyện đã qua...NHƯNG...vẫn muốn cố 1 lần nữa. Nếu không đuợc thì sẽ tiếp tục MOVE ON với đối tượng khác.
    Bạn nào có kinh nghiệm quay lại thành công với EX thì chia sẻ với nhé. Thanks.
    Được VietChoAnh sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 06/05/2006

Chia sẻ trang này