1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa đổ EX????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honigsberg, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtinhdemnay

    songtinhdemnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cưa đỗ EX? Vớ vẩn.
  2. lucthuy

    lucthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  3. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cưa EX? Sao mà có lắm đứa con gái ngốc nghếch... giống em thế không biết? Không phải đến bây giờ khi đọc cái topic này mới có ý định cưa Ex, em nuôi cái ý định đấy từ khi mới chia tay lận.Có điều EX của em ngoan cố quá, em đã tìm đủ cách nhưng vẫn không đổ. Mà phải chi EX của em nó chịu đổ dưới tay kẻ khác đi thì em đỡ phải mệt mỏi...Đằng này chàng ta cứ đi về một mình, thuờng xuyên nhắn tin gọi điện cho em, thỉnh thoãng gặp nhau rồi cafe, xem phim...nhưng chỉ như bạn bè vậy thôi.Nghe ra thì có vẻ bình thường như những đôi khác sau chia tay nhưng thú thật, em thấy mệt lắm,em mệt nhất là cái chuyện em vẫn còn yêu EX,yêu còn hơn khi chúng em còn yêu nhau, yêu mỗi ngày càng nhiều lên mới chết chứ.Còn lòng chàng...em chẵng thể nào hiểu nổi,có lẽ chàng hết yêu em thực rồi nhưng vẫn muốn đối xử tử tế với em thôi.Thĩnh thoãng em cai nhắn tin gọi điện cho EX( lần lâu nhất lên đến 20 ngày lận), nhưng lần nào cũng thất bại hết! Em cũng làm quen với kẻ khác nhưng lần nào cũng dang dở vì toàn nghĩ tới EX khi đi chơi.Thế là em để cho nó "tới đâu hay tới đó", cứ coi như mình đang luyện tập tính kiên nhẫn vậy.Nếu sau này EX có người khác thì em dừng cái công cuộc cưa cẩm này lại và chúc EX hạnh phúc, còn nếu EX ưa sống độc thân đến cuối đời chứ nhất định không nối lại với em thì em sẽ tình nguyện làm "bạn thân" của EX hoài như vậy...
    (Hình như em vừa ngốc mà vừa bị điên hay sao ấy )

Chia sẻ trang này