1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa đổ một chàng trai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcd_1234, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    thân chủ này chơi ngay cái ảnh của mình , làm mọi người ko fân biệt đc
  3. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái đã, đang và sẽ mãi mãi là người bị cưa.... Họ lập ra cái topic này chẳng qua là vì tự ái thui. Ai đời kon gái lại đi kưa kon chai bao giờ... Các chàng trai chú ý kẻo bị mắc bẫy nhé....
  4. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Trâu đi tìm Cọc không phải lạ. Thời cụ Nguyễn Du, Thuý Kiều đã "Xăm xăm rẽ lối vườn khuya một mình" để đến với Kim Trọng. Thời nay hiện đại rồi, nam nữ bình quyền. Trong tuyên ngôn độc lập của Việt Nam do Bác Hồ viết, có viết: "Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng".
    Tuy nhiên, dưới xã hội Á Đông như Việt Nam, việc thể hiện tư tưởng này quá lộ liễu đối với phái nữ sẽ không phù hợp. Người phụ nữ cần có phương pháp tiếp cận nhẹ nhàng, đừng mạnh bạo quá dễ làm nam giới sốc và lảng tránh. Người đàn ông dù lạnh nhạt đến đâu rồi cũng sẽ bị khuất phục bởi sự dịu dàng, quan tâm của người phụ nữ.
    Kinh nghiệm từ bản thân mình cho thấy, nếu chị em nào tỏ thái độ quá lộ liễu, mình sẽ luôn cảnh giác và giữ khoảng cách ngay từ đầu và thực hiện 3 không "không nghe, không thấy, không trả lời". Tuy nhiên, mình cũng bắt đầu thấy có cảm tình với một người phụ nữ có tư tưởng "chủ động tiến công" như vậy vì sự chăm sóc, quan tâm tưởng như rất nhỏ nhặt.
    Chúc chị em có tư tưởng như nêu trên vận dụng thành công. "Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên chị em cần vận dụng sáng tạo và linh hoạt nhé.
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác chơi kiểu đập phát chết luôn thế thì khả năng sẽ thành công luôn nhưng chưa chắc đã bền. Gặp người tử tế không sao chứ gặp thằng sở khanh nó thịt ngay, cho bác thành công luôn.
    Em nghĩ là trước tiên cứ làm được một đứa bạn thân đã, nếu 2 đứa đẻ ra đã là để cho nhau thì không thiếu cơ hội, còn nếu không phải của nhau thì lại rất dễ chuột rút.
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Phải nói thực là có nhiều trường hợp con gái thích con trai trước, và cưa đổ. Tuy nhiên để đạt được kết quả như mong muốn thì phải chắc chắn là chàng trai đó có thích mình. Sau khi bật tín hiệu và ngỏ lời rồi thì nhường cưa lại cho chàng mới mong về đích.
    Ví dụ trường hợp của tớ, nàng cảm tớ trước còn tớ thì cũng thích thích nhưng vì có nhiều thứ quan tâm nên cũng lửng lơ con cá vàng. Lúc thích thì nhắn tin, gọi điên, có lúc dồn dập có lúc bỏ bẵng đi. Đấy cũng chả phải là vì mình biết chiêu thức gì đâu mà chỉ đơn giản là vì tớ cũng lúc thích lúc quan tâm đến việc khác hơn.
    Nàng nhắn cho tớ một tin như sau:
    " Anh có quan tâm đến em không đấy?"
    Tớ nhận được tin nhắn này mà ngẩn người ra, vì tất nhiên là tớ thích nàng, cho nên tớ trả lời: " Có chứ, anh quan tâm đến em nhiều quá đi chứ" Giọng trả lời vẫn có vẻ đùa đùa.
    Nàng trả lời bằng tin nhắn dưới đây, sau đó tắt máy:
    "Quan tâm gì mà lúc thích nhắn tin gọi điện, lúc không thì thôi. Nếu anh gọi đấy là quan tâm thì em cóc cần kiểu quan tâm như thế nhé."
    Thế là từ cái tin nhắn đấy tớ buộc mình phải quan tâm đến người ta nhiều hơn, và nói thật là đổ luôn.
    Nhưng điều kiện tối cần để có thể như thế là chàng trai kia cũng thích mình, hai người có quan hệ cũng lâu và cô gái có vị trí thực sự trong chàng trai.
    Ngược lại, các bạn có thấy là rất nhiều đứa con trai nói là: "Bên cạnh tao cũng có nhiều cô gái xinh tươi sẵn sàng với tao, nhưng không hiểu sao tao không thích được." Đừng vội cho là con trai tưởng bở, vì nếu con gái có thể cảm nhận được con trai thích mình thì con trai cũng có thể cảm nhận được ngược lại. Những trường hợp con gái thích mà con trai không thích sẵn thì nói thật cơ hội cho bạn gái là cực thấp. Điều này các anh em có thể kiểm chứng.
    Lấy ví dụ tớ: Từ cấp 2, cấp 3 đại học rồi đi làm hồi nào cũng có những em thích tớ, mặc dù tự nhận xét tớ chả có ưu điểm gì nổi bật. Có những em nặng lòng với tớ, rủ đến nhà chơi, rủ đi xem phim xem pháo, sinh nhật tớ mời bạn bè thì tự nguyện đến nhà chuẩn bị cùng mẹ tớ, tết thì gọi điện cho mẹ tớ bảo cháu đến nhà dọn dẹp cùng cô nhé, rồi được cái khéo tay làm bánh làm trái cho tớ ăn, ực ực... Thế mà tớ không làm sao đổ được, chỉ đơn giản là vì mình không thích.
    Cho nên, muốn cưa đổ thì phải thăm dò chàng có thích mình không, nếu thích thì tìm cách dúi cưa vào tay chàng ấy. Làm sao cho thích thích thì từ tốn nhẹ nhàng thôi, nhưng nếu chàng ấy đã không ưa hoặc có mối quan tâm khác rồi thì hmm, thôi ôm mối hận tình vậy.
    Hu hu, mình không còn ranh con của mình nữa, nàng nào đến với mình cũng chỉ là vô nghĩa. Huhu
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 28/05/2006
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ơ tớ có 1 câu hỏi là "làm thế nào để giữ được 1 thằng con trai"? Làm thế nào có bạn trai mà 1-2 tháng không gặp mặt/không chat/nhắn tin mà bạn ấy vẫn không bỏ mình? Làm cách nào mà mình đi ăn/uống với người khác, ngắm nhìn/bình luận về các bạn đẹp trai khác mà bạn ấy không ghen?
    Với lại làm cách nào để thích 1 người bắt đầu bằng việc thích nghe người ấy nói chuyện/thích cá tính của người ấy chứ không phải vì người đó đẹp trai/nắm tay khéo?
  8. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Con trai nhiều khi muốn cưa đổ 1 cô gái thì phải cưa mất vài cô mới có đủ kinh nghiệm, bạn muốn làm như vậy à?
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ========================================
    Theo tớ thì bây giờ chuyện con gái đi cứ con trai cũng bình thường thôi đừng quá nặng nề quan niệm bất bình đẳng.
    Còn muốn cưa đổ 1 chàng trai thời nay ư? bạn không cần quá xinh xắn vì vốn dĩ các bạn gái luôn luôn là người đẹp rồi. Cái quan trọng là phải thường xuyên ăn thật nhiều muối I ốt và bổ xung khoáng chất cùng các Vitamin dưỡng chất khác
    Chúc các bạn gái thành công Tớ cũng đang rất thích bị đổ vì cưa Mạnh dạn lên các bạn
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 28/05/2006
  10. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xinh đẹp+ngoan hiền+học giỏi+giao tiếp tốt+tâm lí... thì cưa thằng nào chẳng đổ. Trai nó đổ lăn như bi

Chia sẻ trang này