1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để Cưa được 1 "Chị"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monastery87, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để Cưa được 1 "Chị"

    Vì đây là tình huống quen thuộc mà nhiều ng trên này đề cập đến:

    - Kiểu như gặp 1 chị hơn tuổi, làm thế nào
    - Cưa 1 chị hơn tuổi ?
    - Đi học văn bằng 2, gặp cô giáo kém tuổi hơn (TH này tuy là cô giáo kém tuổi hơn, nhưng vì vị trí cho nên mình vẫn phải gọi là "Cô" xưng "em" ,Cho nên liệt vào dạng như trên đc phỏng ạ !)

    Giờ thì tớ sẽ kể câu chuyện thật của tớ, sau đó sẽ dành thời gian phân tích tại sao và như thế nào.

    Ngày xưa, tức là cách đây độ 2 năm. Tớ có đi sinh nhật 1 cô bạn, gặp 1 chị hơn 1 tuổi. Tất nhiên sinh nhật đông người, có 1,2 câu xã giao là hết vị , chưa kể toàn bạn bè của mình, lỡ mồm nhăng nhít thì chúng nó lại lôi ra đàm tiếu ko hay.

    Tớ lẳng lặng về nhà, vào blog cô bạn. Comment kiểu nửa đùa nửa thật là "Hôm nay ấn tượng với chị ABCXYZ lắm í" . (biết tỏng là bà chị kia cũng lảng quảng ở đấy rồi)

    Xong rồi mò ra blog bà chị kia, lại vào đấy comment kiểu đùa đùa,"Ối chị ABCXYZ đây rồi, tìm mãi mới thấy chị"

    Comment thêm vài lần nữa thì chat với nhau.

    Lúc đầu thì rất ngọt ngào, 1 điều chị, 2 điều chị, nhưng mà giọng lưỡi vẫn rất lả lơi, kiểu nửa đùa nửa thật í mà.

    Lấy ví dụ đùa cợt thế này là "Lả lơi" + "đùa đùa" này.

    - Chị, chị có người yêu chưa chị, em thấy chị xinh xắn đáng yêu thế kia mà .... etc

    Hoặc: - Em thề là hôm sinh nhật đấy về xong, em ấn tượng với mỗi chị thôi nhé :D

    Thế là rất thoải mái nhé, chat chit vài hôm quen mui. chị này chưa có ng yêu thật, lại tự dưng có thằng như mình vào nói chuyện, đâm ra cũng vui vẻ tán chuyện.

    Tất nhiên vì vui vẻ nên chém gió ác liệt, sau vài hôm chat điên cuồng, ngày nào cũng chat thì chị ý khoái. Khen khiếc loạn lên là mình nói chuyện vui, thông minh ....

    Ờ hờ, biết đâu là con Gà gian ác này chỉ chờ có thế.

    Trong vòng 1 tuần đầu chị em ngọt ngào, sang tuần thứ 2 tớ bắt đầu nói giọng chỏng lỏn, ko nói chị em gì nữa.

    Bà chị mới vỡ ra, kêu ầm lên là: hư thế, kém tuổi thì phải gọi là chị chứ.

    Tớ thì cứ mặc kệ, chỗ nào thô quá thì lại gọi tên, quyết ko gọi là chị xưng em nữa. Kết hợp với trơ ra + thuyết phục. Dần dà sau 1 tuần thì bà chị chịu, để mặc cho tớ gọi là Ấy tớ, hoặc xưng tên. Chỉ thi thoảng mới mắng yêu là: "Hư thế"

    Dần dà thêm 1 tuần nữa, lại vẫn hàng đêm, hàng tối tâm sự, nói chuyện. Bà chị gục hẳn, tự động gọi mình là Ấy Tớ. Câu chuyện bắt đầu quặt sang hướng tâm sự, tỉ tê.

    Thời gian ấy tớ trô hết tài nói chuyện, cơ mà cũng bắt đúng tần số, lại thêm kiểu nửa đùa nửa thật, thành công vượt ngoài dự kiến. Bà chị ko thể thiếu ngày nào mà ko chat chit, mà chat thì lúc nào cũng rối rít khen nói chuyện hay, thông minh .... Tất nhiên trong lúc nói chuyện phải để lộ mình là thằng có chí khí, người lớn, có tương lai, có độ lì, đại khái vượt tầm bà chị.

    Độ 1 tháng sau hôm sinh nhật đấy, nhân dịp bà chị hỏng cái ổ CD, tớ có 1 cái ổ CD cũ ko dùng liền tranh thủ đến tận nhà. Bằng những kĩ thuật + thao tác cực gọn ghẽ, tớ tháo cái case ra, thay cái ổ CD hỏng ra lắp cái mới vào nhanh chóng (thực ra quá dễ, có điều bà chị cứ trố mắt ra ngạc nhiên + thán phục lắm)

    Sau đó thì rủ đi ăn 1 chút.

    Tiếp đó mọi chuyện diễn ra êm xuôi, nhắn tin qua lại như điên. Mà trong tin nhắn bà chị đã gục như chuối. Nói chung chỉ chờ tớ thổ lộ tình cảm mà thôi.

    Ví dụ tin nhắn trc khi đi ngủ, bà chị nhắn: "Có điều này tớ muốn nói với X, là nói chuyện với X tớ cảm thấy thoải mái + vui vẻ lắm"

    ....

    Nói chung là các tin nhắn hay thể hiện thì đều đã rõ như ban ngày thì tớ .... tạm dừng chiến dịch. Đơn giản vì hồi đấy tớ còn suy nghĩ kiểu cổ hủ lắm, tớ mặc dù đã cưa đổ bà chị. nhưng tớ lại ko thích kiểu yêu ng hơn t uổi lắm. Cho nên từ đấy bình thường mối quan hệ.

    Gần như phải biến mất.

    Đấy là câu chuyện của tớ.

    Quan trọng lúc đầu phải nửa đùa nửa thật, kiểu như chị ơi em thích chị lắm ý. Như thế thì bà chị mới thoải mái và ko đề phòng.

    Tại sao lại ko đề phòng, vì bà chị thấy mình nhỏ tuổi hơn, lại ngoan ngoãn xưng chị em ngọt ngào cho nên chỉ nghĩ là: ừ nói chuyện với các cậu này cho vui. Không như kiểu các Cáo kém tuổi, chúng nó sẽ nhận ra mưu đồ tán tỉnh của mình và lập các rào chắn, các barrie, các tình huống dẩm dớ dể đẩy mình vào con đường tuyệt lộ ngay !
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    1 tháng, kể cũng nhanh đấy nhỉ nhưng chắc j đã đổ, chưa ngã ngũ hẳn mà
  3. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên để giản lược câu chuyện thì tớ bỏ qua 1 số tin nhắn chú ý và đáng lưu ý rồi :D
    Có điều qua câu chuyện trên, thì tớ đã làm nổi bật tất cả những gì mà mọi người cần phải làm nếu chót, lỡ, thích 1 chị hơn tuổi !
    Ai tinh ý ắt sẽ nhận ra cái gì cần thiết. Ý tớ là như thế !
    Chỉ lưu ý. Số 87 sau nick của tớ ko phải là năm sinh của tớ
  4. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vả lại tớ lập ra Topic này để các bác Cao thủ đã qui ẩn vào cho mọi ng ý kiến. Dạo này thấy các bác ý cứ bặt tăm đâu hết !
    Mục đích nghiêm túc, mong các bạn ném đá có trật tự. Đá to thì nên quay đầu là bờ ... chọn cục nhẹ nhàng. Đá nhỏ thì nên nghĩ chuyện "ko ném đá thì tích được bao công đức" mà hạ tay.
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    tớ cũng có chuyện nhưng sẽ ko kể...
    có 1 điều, từ lúc mới quen lần đầu tiên, mặc dù biết hơn tuổi mình, cũng ko dấu tuổi của mình, nhưng trong tâm trí, chưa bao h coi người ấy là "chị"
    hehe, lúc nào cũng muốn chăm lo, lo lắng cho người ta
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 15/12/2008
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Cưa hơn tuổi thì phải khôn, khéo, từng trải hơn! Thế thôi, cách xưng hô thế nào thì ko quan trọng vì cuối cùng thì cũng có kết quả là : Anh và Em.
    Còn câu chuyện của cậu monstery thì có vẻ là người quen thì phải, có lẽ là sắp đổ thôi. Gái đã chuyển đổi cách xưng hô cũng có nghĩa là thích rồi, nhưng để mà yêu thì chả biết thế nào mà lần. Từ thích đến yêu là 1 quãng đường dài hoặc ngắn tuỳ thuộc vào bản thân của mỗi thợ săn. Có thể là Anh yêu Em thế là yêu. Nhưng cũng có những em thì có mà bem bem salem xong cũng vẫn chỉ là bạn thân mà thôi. Hehe. Thế đã nhỉ
  7. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bây h bạn thử NT là "chị ơi hình như e yêu chị rồi hay sao ý , để e xem kỹ lại mình nha " sau đó phản ứng của chị đó ra sao thì tùy cơ ứng biến nha . Chúc thành công !
  8. airspace

    airspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bạn ổn rồi mà! chiến dịch thế là ngon nhưng sao mà lại dừng lại thế! tiến tiếp đi chứ! để lâu chị ấy quên mất là hỏng chuyện đó.
    gì thì gì chứ chuyện này ko đc tạm dừng mà luôn luôn phát triển!
  9. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ rất ấn tượng với những người đàn ông có vẻ ngoài baby nhưng tính cách lại chín chắn nam tính.
    Hãy trở thành 1 người đàn ông theo đúng nghĩa!
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ minh lại hok thik Gái già mới chết chứ

Chia sẻ trang này