1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để cưa được girl già

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vookoo2003, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo tôi điên !
    vì tôi yêu 1 người hơn tôi 7 tuổi , đã ly dị chồng và có 1 đứa con gái 6t ... tôi 8x chị ý 7x ....
    làm cùng nhau , hàng ngày tiếp xúc tôi vẫn ko hề biết hoàn cảnh của chị ấy ... cho đến 1 hôm chị say và tâm sự hết với tôi . ... tôi đâu ngờ , khi biết sự việc như vậy tôi lại càng yêu chị hơn và rất muốn sẽ được quan tâm đến mẹ con cô ấy ... nhưng có nhiều điều trở ngại quá :( ... Tôi đã tỏ tình rồi ... chị đã từ chối :( đêm qua 1 mình tôi đi giữa trời giá lạnh để gặm nhấm nỗi buồn bị từ chối ... Trời lạnh thật nhưng trong lòng tôi như có lửa đốt , làm sao đây ... để tôi quên cô ấy đi , công việc hàng ngày buộc fải tiếp xúc với nhau ... tôi đã cố gắng ko để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc chung ... Cô ấy nói : 1 lần tan vỡ là quá đủ rồi ... , cô ấy đâu biết là tôi yêu cô ấy nhiều biết nhường nào ... tôi thật sự muốn che chở và chăm sóc cho mẹ con cô ấy . Có thể bây giờ tôi chưa có khả năng đó , nhưng 1 vài năm nữa , đến lúc lập gia đình tôi sẽ làm được ... Ôiiii tôi phát điên lên mất ... Nụ hôn đêm qua của cô ấy như là 1 sự an ủi dỗ dành cho tôi vậy . Tôi thấy nó vô vị , nhạt nhẽo lắm .
    Tôi nên làm gì đây ?
    ... tôi ko biết , chỉ biết rằng : sống ở đời sao khó quá ... tìm được 1 người mình yêu thật sự thì lại quá trái ngang ...
    ôi .....
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tiêu đề topic bạn lập ra đã thể hiện bạn thiếu tôn trọng cô bạn gái rồi. Làm sao nói đến chuyện cưa cẩm nghiêm túc được.
    Dù 7x hay 8x thì tiêu chí đầu tiên để "đổ" các anh giai là sự nghiêm túc. Dù các thể hiện hơi ngố một chút người ta vẫn có cảm tính và có khi tự nguyện đổ cái rụp ấy chứ.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Các kiểu tiếp cận như: 8 cách tán gái mạng, 10 chiêu rủ đi chơi, 5 mẹo lấy cảm tình v.v... là dành cho các bé U18.
    7x đã định hình cá tính nên nếu thấy hợp là ok ngay, không phải băn khoăn vậy đâu.
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Ảo giác đấy bạn ơi !    Kể ra cũng có nhiều trường hợp trường hợp "so le ngược" , cái chuyện tiếp xúc trong công việc phát sinh tình cảm thì hơi bị nhiều. Nhưng quan điểm của bạn như thế nào ? Bạn có thử tưởng tượng dăm năm nữa thì tình cảm bạn dành cho nàng như thế nào ? Nói che chở thì thằng đàn ông nào khi yêu chả nghĩ và thề thốt thế nhưng nói một chuyện làm một chuyện.Thành thật khuyên bạn nếu bạn là người đàn ông có chí tiến thủ và muốn thênh thang trên con đường quan lộ thì nên dứt điểm đi. Thuốc độc đấy !   Cách đây vài năm lang thang trên mạng Tớ quen 1 chị, chị ấy đã li dị chồng (có học thức)  muốn tìm kiếm một người đàn ông để chia sẻ tình cảm - ******** mà không ràng buộc gì, là người từng trải nên chị ấy đã đề nghị rất thẳng thắn. Tớ cũng chẳng mất quái gì nếu quan hệ với chị ấy. Nhưng quan điểm của Tớ khác, không phải bảo thủ hay sợ đơn giản là mình không thích.Cứ bình tĩnh đợi một thời gian tới xem cảm xúc - cảm giác bạn thế nào đã chưa vội mà !
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Cho A hỏi 1 câu : "Thế ông em 8x đời đầu hay đời giữa, còn nàng 7x đời chót hay đời nào ?" Khoảng cách chênh lệch (đenta) cũng vừa vừa thôi. Nếu không sẽ không phải chính cô ấy chán E mà sau này chính E lại làm cô ấy khổ đấy !Nếu ông E nhìn phong độ, có học thức, lại có mồm mép thì không chừng vài năm đi làm có thêm kinh nghiệm sống không chừng mấy chị 6x lại chết mê chết mệt.     Nếu ông em là người thích tự do trong tình cảm (chứ không phải trong trách nhiệm) thì cứ vô tư đi. Nhưng A có lời với E rằng cứ để 1 thời gian nữa đi, lúc đó thì sẽ đầy em 7x chết. Lúc đó E sẽ có quyền chọn lựa ai là người đi trọn con đường với mình. Còn E yên tâm, nàng 7x của E chắc cũng "tan xác pháo" rồi nên chả có gì mà buồn, tất nhiên nếu E đã xác định thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ nằm trong cái giỏ. Với lại em 7x của E cũng lớn tuổi rồi nên không thể văn nàng được đâu. Cứ nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy.Chúc E thành công !
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
  7. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Tình hình thunamtuoc nói riêng và các bạn muốn yêu gái già nói chung thì tốt nhất tìm E nào mà có con và li dị chồng rồi. Thật là "được cả trâu lẫn nghé" lại còn "gái một con trông mòn con mắt" .Chả biết ai lừa ai....miễn cả 2 cùng "sướng" là được.Chúc cả nhà đều vui@thunamtuoc : đi Thái Nguyên ? chả thấy E gọi điện gì cho A cả, lâu ngày ko sang box du lịch viết bài à ?
  9. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... hôm qua mình mới biết thêm 1 điều nữa là sếp mình cũng thích cô ấy . Mình đã cố ko để ý nhiều đến cô ấy , cố tập trung vào công việc ... nhưng sao khó quá . Nếu cô ấy yêu được ai tốt thật sự với cô ấy thì ko sao , chứ ông sếp kia thì ... :( đã vợ con rồi ... làm sao yên tâm được đây . Mình có lo xa quá không ? Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm . Chạy trốn hay đối đầu ?
    Mình cần phải làm gì để quên ngưòi ta đi đây ?
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Keke... các cô này chỉ máu nhanh nhanh chung kết thui... À ơi quá ng` ta dek thic là phải....

Chia sẻ trang này