1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa được một anh ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jimmy1234, 05/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Bác net là thành viên cộm cán của ttvnol.com đó còn là admin trước đây có quyền cao nhất nữa kìa , hic họ là bạn nhau đó em , họ phím nhau là vừa đẹp luôn đó em hic ?và khổ cho những cái nick của mình bên đó nữa kìa
    Không phá hoại topic đó
    Không phá hoại diễn đàn đó
    Kiểu tung tin đồn nhảm kiểu Dê đồn ầm lên chị là vợ cũ ..hic thì cũng là hạ sách trong binh pháp mà thôi
    Không chơi kiểu tung tin đồn nhảm đó .
    Mình phải chơi kiểu Liên Hoàn Kế
    Kéo được anh ấy sang đây là hay nhất ?keke là tuyệt :D
    Đó là kế Điệu hổ ly sơn
    Giả điếc giả câm
    Trinh Trang Công bày mưu bắt Thái Thúc
    Điệu hổ ly sơn
    Thạch thác bày mưu trừ bạo chúa
    Keke
    Điệu hổ ly sơn được giải thích rằng :
    Thu hút con hổ ( ác min ) đó rời núi , đến nơi xa lạ ( Tuyệt Tình Cốc ) rồi tìm cách bắn giết hạ thủ nó ..( nó = anh ấy )
    Hoặc là tìm cách đuổi cho hổ ( anh ấy bỏ diễn đàn đó sang đây chơi ) chạy đi rồi dần dần thanh toán những con cáo xưa nay ỷ thế hổ
    Áp dụng vào cuộc sống :
    Lôi kéo nhân vật nguy hiểm , tầm cỡ ác min đó ..
    Rời khỏi địa bàn thâm căn cố đế ( chốn sơn lâm ?" Phuot) của nơi hắn = anh ấy làm bá chủ tức ác min
    Để anh ấy mất cái quyền năng khoá nick dựa vào để giết chết thành viên và dần dần mình thanh toán hắn = anh ấy .
    Hoặc là đuổi những nhân vật có thế lực bên cạnh anh ta đi ?" như Mod chẳng hạn để làm giảm uy quyền và mình cũng dần dần thanh toán được ác min đó :D
    Xem chừng cách Điệu Hổ Ly Sơn này chị thấy hợp lý nhất .
    Sang đây mất nanh vuốt ác min..lơ tơ mơ mình nhờ Mod hoặc ác min bên mình khoá nick lại nhỉ :D
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    vọng tưởng. đến cái nick bị khóa mà chẳng làm gì được còn đòi điệu hổ ly sơn. có mồi ngon gì đâu mà điệu được hổ. cách này không ổn chị ơi.
  3. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1

    Trời mình sang đó là mình chui vào hang cọp rùi, tự chui đầu vào zọ
    lập cái nick nào ra cái con hổ ác min đó ban nick hết làm sao đây ?hic
    Phải rủ được con hổ ác min đó ra khỏi hang
    Sang đó chê hết gái Phuot bên đó không ngon bằng các gái bên ttvnol.com
    Nhất là các gái bên Tuyệt Tình Cốc này
    Thế là con hổ đó phải tự chui ra khỏi hang đi tìm mồi thôi em ..keke
    Kế đó có được không vậy , xem chừng cũng hơi có lỗi với các thành viên Phuot nữ bên đó quá , áy náy quá trời
    Nhưng đàn bà không có chung một chồng mà cũng không có xài chung một người đàn ông đâu nha :D
    Vì ?:người ấy : . mà đành có lỗi với các chị em Phuot chút ..áy náy quá ..hic
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nếu thế này mà dụ được con hổ ấy thì con hổ này tầm thường quá. chả đáng dùng mẹo.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nếu là người khác thì chị cũng kệ. Nhưng đây là em Lucky nên chị mới vào nói thôi.
    Em nhìn 2 cái vàng xem, nếu 1 người con gái mà suy nghĩ về một người con trai như cái vàng 2, coi thường người ta như vậy thì liệu có được cái vàng 1với người ta không em, mà lại là mê muội như từ đầu topic đến giờ.
    Em thử đọc lại từ đầu đến cuối xem những phẩm chất mà Anh Già được chị LK thông thái, hài hước, hiểu đời của chúng ta ca ngợi và ngưỡng mộ xem, nhất là đoạn: sống có chừng mực, khác với các Phượt gia khác, thì có mâu thuẫn gì với cách suy nghĩ ở quote trên không?
    Chị biết em Lucky tốt bụng và cũng rất vui tính, hay thích giúp đỡ người khác. Chị cũng không cản em góp vui cùng chị LK, nhưng đừng để mình trở thành bạn diễn bất đắc dĩ nhé!
  6. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1

    Hic thế thì mọi sự tương lai nhờ cả vào các mưu kế của các chú các anh các em trong box mình hết cả
    Chị sẽ có sự hậu tạ đàng hoàng

  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, càng lúc càng thấy chị LK thú vị

  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    trời. em đâu có biết. đúng là giang hồ hiểm ác. em out đây. hic. hu hu. em lại cứ nghĩ chị LK có nhiều vấn đề trong suy nghĩ nên có thể không thống nhất từ đầu chí cuối được.
    căn bản là thấy con gái mắc bệnh tương tư rất đáng yêu.
    hic.
  9. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Hic cái câu chuyện này giống cái câu chuyện
    Cậu bé và đàn chó sói quá ..hic giờ chẳng ai tin mình nữa sao ..hic
    Chị công nhận là chị đùa nhiều như cái topic Nơi cuối đường chẳng hạn
    Nhưng mà ?cái topic này từ đầu đến giờ có gì là ảo là đùa đâu nhỉ ????
    Lần đầu tiên thực lòng đó.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết chị hơn người trong nhiều vấn đề, nhưng có một cái em biết chắc chắn là chị không khác gì những người khác.
    Đó là không bao giờ đem chuyện tình cảm thật sự chân thành của mình ra đùa giỡn cả.
    Chúc chị vui nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này