1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cưa được một anh ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jimmy1234, 05/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    băn khoăn không biết thật hay giả. nhưng thôi, chốn thị phi không nên nhiều lời. em viết bài này rồi em lượn thật này.
    điệu hổ ly sơn gì gì đó chả biết có tác dụng gì không, không bằng cứ nói thẳng toẹt vào mặt anh í là em thích anh. thế là xong phim. nhanh gọn nhẹ.
    nếu không thì cứ làm mấy cái nick ảo, vào đó tung tin đồn nhảm là bên ttvn đang có topic hot lắm về bác í. một người có thể bác ấy không để ý, hai người thì bỏ qua đến hai ba chục người thì bác í chắc cũng bực mình mà lần mò sang đây xem thế nào. chỉ là xem thôi. chứ bác í chả dây dưa gì đâu. nên không phải điệu hổ ly sơn nhé. thế thôi. xong vụ ấn tượng ban đầu này thì tùy nghi di tản nhé.
    em té.
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Trong hư có thực mà trong thực có hư
    Dù sao thì ít ra anh ấy cũng biết rằng anh ấy đã khiến cho một người là chị đây khá thất vọng vì đã loại trừ một người hâm mộ đáng yêu như chị ra khỏi diễn đàn .
    Giờ ngồi mà tiếc nhé , lẽ ra là?.lẽ ra là ?
    Mọi thứ sẽ êm đẹp và càng ngày tình cảm của chị dành cho anh ấy sẽ phát triển hơn nếu cùng cách cư xử hoà nhã với các thành viên của diễn đàn , nếu anh ấy ?hiểu được chị hiểu anh ấy như thế nào ..
    Vì chị còn đánh giá anh ấy cao hơn các phuot gia khác ở tính đàn ông rất phong trần đam mê khám phá những mảnh đất mới viết bài có chiều sâu , dám sống nhưng biết sống mà không mạo hiểm có chừng mực ngay trong cả lúc chơi :D
    Thỉnh thoảng chuyện du khách ngã lộn cổ từ những mỏm đá xuống vẫn xảy ra, nghe kể rằng cách đây mấy năm có chiến sỹ cảm tử tự lao xe từ bãi đỗ vượt qua phần đường cho người đi bộ rồi lao xuống vực sâu hơn 300 mét, cho đến giờ vẫn còn xác xe ở đó mà chưa cẩu lên . Nói chung to gan như bạn Netwalker hay Lễ thì dám ra đứng ngoài này chụp hình lưu niệm, còn tôi chỉ đứng trong làm phó nháy cho yên tâm:
    Nhưng mà giờ là anh ấy tự mất đi một người lẽ ra là rất hiểu được cái ưu điểm của anh ấy nhé ?là chị nhỉ :D
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Khuê Khuê! đề nghị Khuê đính chính lại quả tớ tung tin đồn Khuê vợ cũ tớ nhé...báu quá cơ.
  4. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Thế là thiên hạ đồn nhau hả Dê , giang hồ hiểm ác thế cơ àh
    Khổ thân Dê nếu tớ là vợ cũ của Dê ,?Dê vẫn zai tân cơ mà :D
  5. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Nghệ thuật của tình yêu là không bao giờ để đàn ông sợ mà chỉ khiến đàn ông phải hối tiếc thôi :D

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uhm, thấy chị nói chân thành, tỉnh táo như vậy thì em cũng chân thành nhé:
    Sai lầm của chị là chị nghĩ mình thông minh quá, tự tôn quá vào bản thân mình nên không thể hạ mình mà đối xử một cách bình thường như cách những người con gái bình thường khác đối với ngay cả người mà chị cho là vô cùng hiểu. Chứ chị không ngờ rằng cái người mà chị hiểu ấy lại chưa hiểu gì về chị, cũng ko dám tin rằng chị cũng bình thường, nữ tính, thông minh, sâu sắc, am hiểu, thông tuệ, tinh tế, đam mê..., xứng đáng là tri kỷ của anh ấy như thế nào (giả sử thế ).
    Cho nên, chị nên rút kinh nghiệm, chị LK ạ!
    Sự chân thành không cần dùng đến những phương cách cầu kỳ hoa mỹ, sáng tạo hay khác thường, mà nó lại nên đến từ những điều bình thường, giản dị nhất, theo cách muôn thuở mà những bạn gà và cáo vụng dại nhất vẫn làm ấy.
    Một điều nữa, chị không nên nghĩ anh ấy "phải tiếc nhé, đáng đời nhé", mà hãy nghĩ là "thật đáng tiếc vì chị đã khiến anh ấy hiểu không đúng với những gì mà chị nghĩ và mong muốn anh ấy nghĩ". Ngay cả cái topic này, nếu anh ấy đọc được thì trừ khi anh ấy bẩm sinh nghĩ mình là Thánh Sống, là vĩ nhân cuối cùng còn sót lại của thế kỷ 21, còn thì một kẻ tỉnh táo, không say, không mê sảng cũng ko dám vênh mặt cho rằng đây là topic để vinh danh mình đâu.
    Trong trường hợp chị vẫn cứ khư khư quan điểm rằng chị đúng thì em nghĩ anh Già ấy cũng như mọi chàng thông minh, bản lĩnh nhất cũng chẳng đủ tự tin để mon men đến một cô gái ở trên cao chót vót, hơn người và tự tin vào sự hơn người của mình như chị.
    Đấy là em cứ nói chung thế!
    Biết đâu trường hợp của chị là ngoại lệ thì lại quá mừng rồi!
  7. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Uhm, thấy chị nói chân thành, tỉnh táo như vậy thì em cũng chân thành nhé:
    Sai lầm của chị là chị nghĩ mình thông minh quá, tự tôn quá vào bản thân mình nên không thể hạ mình mà đối xử một cách bình thường như cách những người con gái bình thường khác đối với ngay cả người mà chị cho là vô cùng hiểu. Chứ chị không ngờ rằng cái người mà chị hiểu ấy lại chưa hiểu gì về chị, cũng ko dám tin rằng chị cũng bình thường, nữ tính, thông minh, sâu sắc, am hiểu, thông tuệ, tinh tế, đam mê..., xứng đáng là tri kỷ của anh ấy như thế nào (giả sử thế ).
    Cho nên, chị nên rút kinh nghiệm, chị LK ạ!
    Sự chân thành không cần dùng đến những phương cách cầu kỳ hoa mỹ, sáng tạo hay khác thường, mà nó lại nên đến từ những điều bình thường, giản dị nhất, theo cách muôn thuở mà những bạn gà và cáo vụng dại nhất vẫn làm ấy.
    Một điều nữa, chị không nên nghĩ anh ấy "phải tiếc nhé, đáng đời nhé", mà hãy nghĩ là "thật đáng tiếc vì chị đã khiến anh ấy hiểu không đúng với những gì mà chị nghĩ và mong muốn anh ấy nghĩ". Ngay cả cái topic này, nếu anh ấy đọc được thì trừ khi anh ấy bẩm sinh nghĩ mình là Thánh Sống, là vĩ nhân cuối cùng còn sót lại của thế kỷ 21, còn thì một kẻ tỉnh táo, không say, không mê sảng cũng ko dám vênh mặt cho rằng đây là topic để vinh danh mình đâu.
    Trong trường hợp chị vẫn cứ khư khư quan điểm rằng chị đúng thì em nghĩ anh Già ấy cũng như mọi chàng thông minh, bản lĩnh nhất cũng chẳng đủ tự tin để mon men đến một cô gái ở trên cao chót vót, hơn người và tự tin vào sự hơn người của mình như chị.
    Đấy là em cứ nói chung thế!
    Biết đâu trường hợp của chị là ngoại lệ thì lại quá mừng rồi!
    [/quote]
    Những lời chân thành thực sự :D
    Công bằng mà nói thực là sang Phuot không phải vì Anh Già mà vì anh Netwalker ?ođại ca hắc ín ?o người vẫn được các em gái tôn vinh đọc một số bài viết chị cũng rất khâm phục giúp mình mở mang đầu óc.
    Nhưng sau khi ngắm nhìn những bức ảnh của Netwalker chụp và cách chơi của Bác Netwalker thì shock và e ngại cho cái tính thích mạo hiểm chơi đến bến rất vô trách với bản thân như Bác Net, sống được ngày nào là biết sướng ngày đó không cần biết đến ai sẽ phải lo lắng cho mình như bố mẹ - vợ con gia đình .
    Liều lĩnh ham vui không có trách nhiệm với bản thân.
    Thất vọng ?.
    Và cứ như người ta đi theo bóng lại tìm thấy được hình, và thấy người khác phù hợp với quan điểm sống của mình hơn là Anh già .
    Nhưng cũng không hơn khi cách cư xử thiếu hoà nhã , lời nói khá thô thiển và thất vọng lần hai khi đọc được một bài viết rất thô bỉ học của Anh già về phụ nữ Mexico.
    Và cái V3 của phụ nữ Mexico

    Rồi đi từ cái thất vọng này sang cái thất vọng khác ..và giờ hic lập ra cái topic này xin lỗi hai anh vì đã loại trừ một cách công khai khỏi facebook :D
    Cái gì nó cũng có những nguyên nhân và lý do riêng của nó mà không cần giấu diếm .
    Trời ,?sắp thành cô cô ở Tuyệt Tình Cốc này quá nhỉ :D
    Sao đàn ông lại luôn khiến chị phải thất vọng thế này chứ ngay cả những hot boy hay đại gia ..hic ..hic?hic
    De nói đúng đó , tớ giễu đời , giễu zai hay zai giễu tớ thì cũng chẳng biết
    Chỉ biết là ?giễu là cách của tớ lập những topic cưa zai :D
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị LK lúc nào cũng ở trạng thái đang yêu^^. Yêu nhiều là mệt lắm^^
  9. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Ừh yêu tất cả mọi người nhưng mà cũng thất vọng không ít , yêu các thể loại diễn đàn nhưng cũng thất vọng không ít về các ác min quản trị.
    Keke giá như ác min người điều hành diễn đàn, ban điều hành diễn đàn nào cũng như anh ác min của Vietcaravan.
    Anh em ngồi nhậu với nhau ngoài đời, góp ý từng thành viên về cách online , phân tích trong mọi tình huống cụng ly và bỏ qua tất cả mọi chuyện .
    Ác min người ta bay ra từ thành phố HCM gặp mặt thành viên Miền Bắc, gọi điện mời cả kẻ đã từng bị loại trừ ra khỏi diễn đàn như chị để nói chuyện đàng hoàng
    Toàn người lớn với nhau trên tư cách là một con người và một thành viên của diễn đàn đều có những giá trị riêng để học hỏi và trân trọng.
    Mạng là ảo và nó cũng là thực tuỳ vào cách cư xử của từng người , diễn đàn để thành viên ai cũng có thể đến nhưng để thành viên gắn bó do cách cư xử có hiểu biết cả thôi .

  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh nói với em rồi, thằng ấy là cái đe''o gì đâu mà tôn sùng.
    Yêu anh có phải cái mẹt em bây giờ mát mẻ hơn không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này