1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "đá" một anh chàng trong 10 ngày???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để "đá" một anh chàng trong 10 ngày???

    Cuộc đời lúc nào chẳng có những điều tréo ngoe. Bạn đã nghe nói về chuyện ông già 98 tuổi trúng số độc đắc và ngày hôm sau lại qua đời, hay chuyện lệnh ân xá tử tù đến chậm có 2 phút, hoặc chuyện một người sợ bay một hôm lấy hết can đảm làm một chuyến du hành trên không trung thì máy bay nổ... Và bây giờ bạn biết thêm một chuyện éo le khác: một anh chàng có 10 ngày để làm cho cô gái phải yêu anh ta, trong khi đó cô ta cũng chỉ có 10 ngày để rũ bỏ chàng trai, và rồi hai người gặp nhau.



    Câu chuyện đầu đuôi như sau:

    Andie Anderson phụ trách chuyên mục ?oHow to? cho Composure - một tạp chí về sắc đẹp, thời trang, mỹ phẩm... tóm lại là hướng tới đối tượng độc giả là các bà các cô. Chán ngán với việc suốt ngày phải viết về làm đẹp, trong khi đang muốn thử sức với các vấn đề chính trị - xã hội, Andie nhận viết bài ?oHow to Lose a Guy in 10 Days? với lời hứa của tổng biên tập là nếu thành công, Andie sẽ được viết bất cứ gì cô muốn.

    Benjamin Berry làm trong ngành quảng cáo. Khi biết có một chiến dịch quảng cáo lớn cho một hãng kim cương, Ben đánh cược với ông chủ anh sẽ thành công nếu được nhận cơ hội này. Để chứng tỏ khả năng thấu hiểu phụ nữ và tham gia chiến dịch quảng cáo đó, Ben có 10 ngày để làm một cô gái phải yêu anh.

    Hai nhân vật chính của chúng ta gặp nhau tại một buổi tiệc, và họ đã chọn nhau làm đối tượng cho những công việc trên. Andie lập ra một danh sách các việc khiến đàn ông phải phát hoảng lên và trốn chạy. Còn Ben cố chịu đựng và luôn tỏ ra đáng yêu, chiều chuộng. Dần dần giữa họ nảy sinh một tình cảm, mà cả hai không định hình nổi. Liệu mối quan hệ có cơ sở là sự dối trá này có cơ may nào không khi ai ai cũng nói họ đi tìm một tình yêu chân thật? Hay như lời Andie nói: bạn không thể mất cái mà bạn chưa bao giờ có?

    Các bạn có thể tham khảo thêm chủ đề: [topic]250193[/topic].

    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về phim này
    Đạo diễn Donald Petrie
    Kịch bản
    - Kristen Buckley
    - Brian Regan
    - Burr Steers
    Diễn viên chính
    - Kate Hudson ..... Andie Anderson
    - Matthew McConaughey ..... Benjamin ''''Ben'''' Barry
    Genre Comedy / Romance
    Tagline One of them is lying. So is the other.
    MPAA Rated PG-13 for some ***-related material.
    Runtime 116 min
    Ngày phát hành 07 February 2003
    Hãng phát hành Paramount Pictures
    Tổng doanh thu $105,765,605
    Trong đó doanh thu tuần đầu công chiếu: $23,774,850
    Ratings
    - IMDB: 6.2/10
    - Rottentomatoes: 41% (Rotten)
    - Me: 3.5/5
    Chú ý! Chú ý
    Bạn có thể mua DVD bản đẹp phim này tại Hàng Trống (16K).
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 19/08/2003
  3. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0

    Cô phóng viên đầy triển vọng Andie Anderson
    Bà tổng biên tập tinh quái
    Tại lễ giới thiệu sản phẩm kim cương, Frost yourself!
    Khi Andie về thăm nhà Benjamin, chơi tú bịp và có cả ông bác chuyên oánh trung tiện tùm lum. Câu nổi tiếng nhất đoạn này: Bull****!!! Thế mà từ này kéo Andie về với Ben đấy, đoạn ở trên cầu.
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Em Kate trông yêu ghê. Tớ thích nhất là nụ cười tươi đầy lạc quan của Kate. Cái đoạn em ấy mặc áo đầm vàng xuất hiện trước Ben xinh dã man
    Phim này cốt truyện ko có gì lắm, nhưng giàu tình tiết và vui nhộn. Như ở buổi lễ kim cương í nhỉ, hai bên biết sự thật về nhau lại còn lôi nhau lên hát bài "You''re so Vain" với ca từ mới nữa chứ, hehehe...
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn mà mấy cậu tụ tập lại chơi bài, cô Andie thì tìm mọi cách quấy rầy để anh Ben ghét bỏ mình, ôi chao tôi ôm bụng mà cười. Phải thông cảm với đám con trai khi đã tụ tập bù khú với nhau thì chẳng thích chị em dính vào tẹo nào, mà đây cô Andie thì @()*#$@*()#$)&#@)%)#(* he he. Phải cái anh Ben cũng là loại dễ tính đi, chiều em như thế nên em mới đổ là phải.
    Góp ý bác Lamthanh: nên thay chữ "bỏ" ở tên chủ đề bằng chữ "đá".
     
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn Ben chuẩn bị chơi billiard với 2 tên đồng nghiệp mà ko buồn cười à? Nàng tiến vào làm quen, rùi lôi ra một con chó để làm "con" cho 2 người, rồi mua áo cho chàng mặc... làm 2 anh bạn phải chuồn mất dép
    Hơ... Andie cũng chăm sóc Ben đó chứ. Chăm sóc đến tận rest room của chàng còn giề. kekeke... chỉ có điều tất cả nhằm mục đích cho chàng "nghẹt thở" mà chuồn lẹ
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  7. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ, cái con chó Trung Quốc nhỏ nhỏ đó bị yếu thận hay sao mà toàn bậy ra nhà, ra bàn bi-a thôi.
    Đoạn đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ chính là cô bạn của Andie, cũng buồn cười chết đi được. Lúc đó thấy anh Ben khổ thân ghê, cứ nói gì là y như rằng bị hai cô nói "đấy, anh có vấn đề".
    Mà sao chỉ thấy tôi với bác Lamthanh_hn vào tung hứng nhỉ, Gacoi đâu rồi?
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  8. MovieFanClub

    MovieFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    10 phút với Kate Hudson
    (Bài đăng trên tạp chí Đẹp 6/2003 của Phúc Hưng)
    Sinh năm 1979 - năm đó mẹ cô - nữ diễn viên Goldie Hawn đóng phim Private Benjamin bà dã nhận được một đề cử Oscar dành cho vai phụ. 21 năm sau, người ta lại được chứng kiến cuộc so tài của cô con gái tại chính hạng mục giải thưởng này với bộ phim gây rất nhiều tiếng van Almost Famous. Từ đó cuộc sống của Kate Hudson cuốn vào những cơn lốc ngôi sao tại Hollywood. Sau khi kết hôn với Chris Robinson - trưởng nhóm nhạc rock Black Crowes - vào đêm giao thừa năm 2000, cô nghỉ 1 năm để chăm lo cho gia đình nhỏ. Và bộ phim tình cảm hài How to loose a guy in ten days của đạo diễn Donald Petrie mới ra mắt đã đánh dấu sự trở lại của Kate với một diện mạo mới mẻ trong một tuyến nhân vật trưởng thành hơn.
    Kate vào vai Andie Anderson - một phóng viên chuyên viết về tình yêu với chuyên mục "Làm thế nào để?." của tờ tạp chí thời trang Composure. Cô không biết rằng đã từ lâu Ben?người phụ trách quảng cáo của tạp chí đã muốn chinh phục trái tim cô. Trò chơi bắt đầu. Andie cần Ben làm kinh nghiệm thực tế cho bài viết mới "Làm thế nào để đá người yêu trong 10 ngày?" nên cô nghĩ ra đủ trò để khiến anh khó chịu và tức giận. Còn Ben lại cố hết sức để lật ngược tình thế bằng cách làm tất cả mọi thứ để Andie đồng ý yêu anh.
    Bộ phim này quay trong bao lâu?
    Chúng tôi quay ngoại cảnh ở New York 2 tuần và thời gian còn lại quay nội cảnh ở Canada. Tổng cộng khoảng hơn 3 tháng.
    Công việc chuẩn bị cho bộ phim nào có khác gì so với những phim mà cô đã đóng?
    Hầu hết mọi nhân vật trong phim đều làm về thời trang và quảng cáo nên phong cách phải thật đặc biệt. Đọc xong kịch bản, tôi và nhà thiết kế Karen Patch bay sang Paris chọn trang phục cho nhân vật Andie. Điều làm tôi bất ngờ nhất là đạo cụ trong phim được chuẩn bị chu đáo và cầu kỳ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Số tiền thuê đồ trang sức kim cương để quay cảnh bữa tiệc kim cương là 15 triệu USD, riêng 3 chiếc vòng kim cương và hoa tai dành cho nhân vật của tôi đã chiếm mất 1/3 dự toán chi phí. Tất cả đều được huy động từ bộ sưu tập của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Hollywood Harry Wilson. Cũng vì thế đây là đoàn phim có số lượng vệ sĩ đông đảo nhất.
    Vào vai một phóng viên, cô có phải đi thực tế nhiều không?
    Bộ phim đâu có mục đích đi sâu vào chuyên môn, nghiệp vụ báo chí. Qua những lần tiếp xúc với phóng viên, tôi cũng hiểu phần nào cách làm việc và tác phong của họ. Hơn nữa trong kịch bản cũng mô tả rất kỹ nhân vật Andie là người như thế nào vì vậy tôi cảm nhận rõ những gì mình phải thể hiện. Hoạ sĩ thiết kế bối cảnh Therese DePrez đã từng làm tại tạp chí Elle và Interview nên ông đã tạo ra một không gian rất thật tại tờ tạp chí Composure của Andie và Ben. Đây là bối cảnh lớn nhất và quay nhiều nhất.
    Giả sử trong đời thường, cô là nhân vật Ben thì có đem lòng yêu một cô gái như Andie không?
    Tôi chắc chắn là không. Vì bây giờ hiếm có anh chàng nào kiên nhẫn như Ben làm. Bạn thử nghĩ mà xem: buổi tối đầu tiên đi xem bóng rổ, Andie yêu cầu Ben đi mua nước cho cô ấy khi chỉ còn 40 giây nữa là trận đấu kết thúc. Tình huống này chỉ có trong phim thôi. Những người phụ nữ không tâm lý như vậy sẽ dễ dàng bị đàn ông rời bỏ.
    Thế nếu cô thích anh chàng nào đó, thì cô sẽ làm quen với anh ta như thế nào?
    Tôi sẽ nói: "Xin chào, tên tôi là Kate" và tôi đã làm quen với chồng của tôi ngày trước như vậy! Nếu giới thiệu theo kiểu: "Anh có biết tôi là ai không?" thì 100% thất bại.
    9 điều thú vị về Kate
    1. Món ăn yêu thích của cô là những món có nhiều đường, đặc biệt là Socola.
    2. Tự nhận xét về bản thân là: "Hơi hippy một chút".
    3. Anh trai Oliver đã gọi cô là "nữ hoàng bên nắm đấm cửa". Lý do: Bạn của Oliver hầu hết là những anh chàng rất điển trai vì thế khi họ đứng tán gẫu ngoài hiên, Kate mở hé cửa và tình nguyện đứng ngắm họ cho tới khi mọi người chia tay đi về. Những lúc như thế cô tự nhủ: tới bao giờ mình mới lớn nhỉ?
    4. Không có năng khiếu ca hát, bằng chứng là trong bộ phim How to loose a guy in ten days, cô thất vọng thực sự vì giọng hát của mình.
    5. Có thẻ giữ nụ cười tươi tắn nhất trong 5 phút.
    6. Không thích nhạc Jazz và soul, Kate ngưỡng mộ nhất là heavymetal của nhóm Led Zeppelin và The Rolling Stones.
    7. Kỷ niệm hẹn hò ấn tượng nhất với Kate là năm 16 tuổi: "Tôi quen một chàng qua đứa bạn của mình. Anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng và chúng tôi gọi đồ ăn, rồi tôi nói thế này "Anh ơi, em muốn đi về. Em muốn tiết kiệm tiền cho anh và không muốn chúng ta gặp phải những rắc rối bởi vì tối nay em không thấy hứng thú như em tưởng".
    8. Khi ở nhà một mình, Kate thường hát và nhảy múa quanh phòng như bất kỳ đứa trẻ nào.
    9. Kate rất ghét những anh chàng bảnh bao và chải chuốt. Cô thích những anh chàng có duyên và hài hước, kể cả anh ta có mặc duy nhất một bộ quần áo trong cả tuần.
  9. Farah

    Farah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đây là một bộ phim xem được, ma em nghi la chu " đá" dung o day la ko hop ly, boi vi day la Andie tim cach de dua ra nhung sai lam ma nhung nguoi con gai hay mac phai dan den viec cac chang trai bo minh di het, tuc la nen dich la " lam the nao de danh mat mot chang trai thi se sat nghia hon.
    " You''re so vain" tuyet voi qua di mat

    Farah
  10. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác bàn luận vui quá cho em góp một chân nhé:
    ''''How to Lose a Guy in 10 Days'''' ăn khách trong dịp lễ Tình yêu
    13:55'', 11/2/ 2003 (GMT+7)

    Kate Hudson và Matthew McConaughey trong ''''How to Lose a Guy in 10 Days''''
    Cho dù không được lòng các nhà phê bình, ''''How to Lose a Guy in 10 Days'''' vẫn rất ăn khách và thu về 24,1 triệu USD trong tuần đầu tiên công chiếu, xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng tại Mỹ.
    ''''How to Lose a Guy in 10 Days'''' có sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao Kate Hudson và Matthew McConaughey. Bộ phim kể về anh chàng tìm mọi cách để thắng vụ cá cược rằng mình sẽ có người yêu mới chỉ trong 10 ngày. Rob Friedman, Phó Chủ tịch Hãng phát hành Paramount, cho rằng các nhà phê bình đã quá khó tính: ''''Quan trọng là khán giả rất thích bộ phim này. Kate và Matthew quả là một sự kết hợp tuyệt vời''''. Có lẽ ''''How to Lose a Guy in 10 Days'''' vẫn rất ăn khách trong tuần này khi thứ sáu tới (14/2) lại là ngày lễ Tình yêu. Friedman nói: ''''Các chàng trai chắc chắn sẽ phải làm mọi thứ để chiều lòng bạn gái mình. Chúng ta sẽ còn thấy các đôi đến rạp đông hơn trong tuần này''''.
    ''''Shanghai Knights'''' với Jackie Chan và Owen Wilson đã ra mắt khán giả thành công và xếp tại vị trí thứ hai với doanh thu 19,8 triệu USD. Có mặt nhiều hơn tại các rạp, vở nhạc kịch ''''Chicago'''' đã leo lên vị trí thứ 3, thu về 10,7 triệu USD trong tuần qua, và nâng tổng doanh thu của bộ phim lên 63,7 triệu kể từ khi phát hành vào Giáng Sinh năm ngoái. Quán quân tuần trước đó, ''''The Recruit'''' rơi xuống vị trí thứ 4 khi chỉ mang về 9,5 triệu.
    Người xem đã đến rạp thật đông trong tuần vừa rồi, tổng doanh thu của 12 bộ phim dẫn đầu là 103,1 triệu USD, tăng 22% so với thời gian này năm ngoái.

    Vietnamnet

Chia sẻ trang này