1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để dạy người yêu mình hôn nhỉ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovegill1309, 13/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    chú cứ mút môi trc, cái gì cũng ừ từ.Hôn ít nhưng sâu và lâu.
  2. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôn mà cũg fải dạy hả các bác? Thế lúc hôn em ý bác có làm cái j khác ko đấy?
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    trói tay trói chân buộc vào cột như MỊ ấy,3 ngày ko cho ăn cơm ,rồi đồng chí để vài hạt cơm nguội lên mép ,e ấy sẽ cho đồng chí biết sự nồng nhiệt!
  4. lovegill1309

    lovegill1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em này có sở thích cắn các bác ạ.hôm nay đang hôn mà em ý cắn tí nữa thì rụng môimà em này hôn kiểu lạ lắm các bác nhá.răng cứ khép chặt lại.em chẳng có cơ hội nào thẻ hiện cả
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    há há.hỏi câu hỏi khá hóc búa.bao giờ tờ học đc thì mách cho bạn nhá
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Lần sau trước khi kiss em cho cô ấy ngậm cái kẹo hay cái gì đó
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, trước tiên chúc mừng chú, sau nữa làm chúc mừng thêm cái vụ hôn hít nữa, chú cứ tận hưởng những nụ hôn dại khờ đó đi, bởi vì vài năm nữa chú sẽ phát bực với nhưng kiểu hôn tàn bạo cho coi.
    Việc hôn không phải là chuyện kỹ thuật đúng hay sai, nó là biểu hiện của cảm xúc, là biểu đạt tình yêu thương, cho dù làm thế nào đi nữa thì môi chạm môi, mắt lim dim, thì điều cần thiết là cảm súc vui sướng hạnh phúc lâng lâng của hai người, chứ không phải ào ào, ầm ầm như thác, hay róc rách như suối (nước dãi nước miếng tuôn ra ào ào) là sướng đâu, có khi vụng về lại làm cả hai cảm thấy ngượng.
    Cứ để nó đến một cách lặng lẽ như mây trôi, êm đềm như mặt hồ lặng sóng, rồi cái gì đến nó sẽ đến, đến một cách tự nhiên, tuyệt vời lắm đấy.
    P/s: mà sao không thấy chú báo cáo làm sao mà đi đến khúc này vậy. về topic cũ kể cho anh em vui cùng niềm vui chung với nào
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú này lúc khó khăn thì hỏi ae, đến lúc tốt đẹp thì lặn, sướng 1 mình. Quân sư chả thấy đc tí thành tựu nào cả.
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hôn rồi còn cái gì đến nó sẽ đến ...là cái gì vậy?........bác miêu tả cái đến sau đi.......Hôn môi bình thường ....hôn ấy mới thích....hãy relax đi bác hủ topic....há há
  10. saoemradimai

    saoemradimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ong tướng ơi miệng ông hôi quá nên em nó nản

Chia sẻ trang này