1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để diệt dục!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi scarboroughfair, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarboroughfair

    scarboroughfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để diệt dục!

    Xin chào các anh chị, các bạn thân mến,

    Em được biết đến Yoga nói riêng, là môn khoa học điều chỉnh, chữa trị và làm chủ cơ thể v.v..., cả về thể lẫn tâm.

    Em đang đứng trước một tình thế khá căng thẳng. Trước mắt em là kỳ thi đại học chỉ còn hơn 2 tuần nữa, trong khi người mà em thích, họ cũng thích lại em nhưng bên cạnh họ còn có người nữa.

    Em tự tin để cho rằng, đến với em cô ý sẽ được hạnh phúc hơn, nhưng cũng chính vì cô ý, em phải lo cho tương lai của mình trước hết - thì đó mới là cách mà em thể hiện tình yêu với những người thân xung quanh em và với cô ý.

    Em là một người chưa thật nghiêm khắc đối với bản thân, kỷ luật chưa tốt; nếu có chuyện tình cảm lúc này thì rất khó để em có được tập trung cho kỳ thi được.

    Ở bên cô ý, và cả khi không ở bên cô ý, em đều luôn nghĩ luôn nhớ cô ý, luôn có cảm xúc đam mê...

    Nhưng em biết rằng, người kia cũng thường ở bên cô ý, vì họ học cùng lớp mà, ngồi cùng bàn nữa. Người kia đến với cô ý trước em, và mức độ thân thiết hơn. Cả hai đều học năm 1 đại học. Em cũng đang học đại học nhưng em thi để đổi ngành.

    Với người em yêu, em luôn mong họ hạnh phúc. Nhưng đôi khi em cảm thấy thật là trống trải, bất an và chút ghen nữa... Và cứ nghĩ đến cô ý là em lại khó mà tập trung được.

    Em đã có một quyết định: từ giờ đến khi thi xong em không liên lạc gì với cô ý, thứ nhất là để thử xem mức độ tình cảm của cô ý đối với em đến đâu (về phần em, em đã thể hiện để cô ý biết phần nào rồi), và cũng là để tập trung ôn thi.

    Đó ko phải là cách làm ích kỷ, bởi vì suy cho cùng đó là cách thể hiện tình yêu đối với cô ý theo một cách khác, mà cũng bởi vì do em, bản thân em ko làm chủ được mình, không cân bằng được cảm xúc, không tập trung được, để cho tình cảm làm mình phân tâm... ; Hơn nữa, trong việc này, em đã hi sinh phần nào...

    Các anh chị, các bạn có thể cho em xin một lời khuyên vào lúc này được ko?

    Đôi lúc, không có người đó ở bên, em cảm thấy như hụt hẫng, bất tài
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hiện giờ bạn đang thi , quan trọng nhất là THI, đừng nghĩ tới nữa thì khó, nên hãy cầm quyển tập=sách mà bạn phải học để tâm trí ko để í đến cô í nữa. hết cách rồi, bạn phải chiến thắng mình. lo cho tương lai của mình. luôn nghĩ như vậy., mình là trụ cột là tương lai của gia đình. lặp đi lặp lại như vậy................. cứ vậy rùi bạn sẽ quên cô ta ngay.
    đó là cách dễ nhất đó nhé. chúc bạn có kỳ thi tuyệt vời
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này hok vào box tâm lý mà hỏi.
    Lớp tớ cũng thế nhá. cứ gần cuối năm là thi nhau...hờ hờ.
    Theo tớ thì bạn đừng nghĩ tới nó nữa. Cứ càng nghĩ là mình phải quên, phải thế này, phải thế nọ thì bạn lại cứ vướng vào nó đấy. Tốt nhất bạn cứ coi chuyện đó bình thường đi. Cũng chỉ là tình cảm thôi mà.
    Cảm xúc đến rồi đi...có j` phải bận tâm ?
  4. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ như bạn này hiểu sai về yoga rồi. Mục đích của các môn luyện tập này không phải là diệt dục mà là dần chuyển hoá nó, hướng nó về phía những điều tốt đẹp hơn.
    Bạn hãy cố gắng nghĩ nhiều hơn đến người khác, quên bản thân đi một chút thì dần dần sẽ chuyển hoá được tâm thức.
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he ! Đúng là tuổi trẻ "khí huyết phương cương" !...
    Nhà bác khí cực đoan, chứng tỏ chửa có tin tưởng vzô chính mình.
    Thứ nhứt : "Dục" có tội tình chi mờ phải "diệt". Chỉ có "tâm bất chánh" mới có tội, mới phải diệt....
    Thứ hai : Vzẫn "đòng đưa" mờ vzẫn ôn thi ĐH tốt, vzậy mới là "chánh nhơn wuân tử". Cái nọ bổ khuyết cho cái kia, cái này nâng đỡ cho cái nớ; vzừa thoải mái tư tưởng chống được sờ-trét lúc thi cử, vzừa hổng có phụ lòng ai đó...
    Hờ hờ ! Vzụ nì đúng là phải đưa qua bên Box Tâm lý thì đúng vzị hơn !..
  7. 1hoavien

    1hoavien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi scarboroughfair,

    con người là một cổ máy multiprocess, (xử lý đa tác vụ, phức tạp hơn máy tính nhiều), có thể làm nhiều việc cùng 1 lúc, vừa học thi vừa yêu, vì người yêu mà học, vì học nhiều mà yêu nhiều hơn... đấy cũng có thể là mục tiêu để bạn có thể phấn đấu trong giai đoạn này vậy.
    hê hê...
    tình yêu và với phụ nữ
    nói riêng từ ngàn xưa đến nay, cổ nhân và người nay đều nói là phải vun đắp thường xuyên, bạn mà thử ko liên lạc coi chừng thành thiệt à.

    dục là vấn đề cơ bản của con người, việc diệt dục như là diệt sự sống, cái hay là biết thăng hoa chuyển biến năng lượng dục thành năng lượng giác ngộ, như phân bón cây thì ra hoa kết trái, mang lại hương thơm và màu sắc cho cuộc sống thêm đẹp hơn. Phân chẳng xấu cũng chẳng tốt, chủ là người sử dụng vào việc gì.
    chúc bạn vui vẻ,
  8. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Scarboroughfair quí mến,
    Trước khi có thể chia sẻ cùng bạn những suy nghĩ của TieuHa về vấn đề này, ta thử cùng nhau ngồi nhìn rõ lại hoàn cảnh của bạn lúc này.
    Scarboroughfair quí mến,
    Suy nghĩ của bạn thật có trách nhiệm, vì tương lai của những người mình yêu bạn đã quyết định tập trung lo cho tương lai của chính mình. Trong trường hợp của bạn đã có nhiều người bỏ quên cả học hành để đi theo tiếng gọi của tình cảm, quên cả trách nhiệm của mình với bố mẹ và với chính mình, những người thiếu trách nhiệm với chính mình dĩ nhiên sẽ không thể thực sự có trách nhiệm với ai được cả. Bạn đã suy nghĩ đúng và đã lựa chọn đúng, lo cho tương lai của mình chính là cách thể hiện tình yêu chân thành, vì sự thể hiện này bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.
    Nhưng quyết định rồi mà bạn vẫn cảm thấy chưa ổn, có một điều còn làm bạn phân vân:
    Nhưng dù lý trí bạn đã quyết tập trung vào học hành rồi, thì tình cảm của bạn vẫn còn đầy vương vấn nhớ nhung, đôi lúc ghen tuông vì người ấy. Quyết định của bạn rất mạnh mẽ, rất hợp lý, nhưng nó chỉ xuất phát từ bộ óc, trong khi trái tim bạn lại nói khác, mình nhớ cô ấy, mình muốn ở bên cô ấy, mình không muốn đau khổ khi mất cô ấy vào tay người khác...
    Lý trí và tình cảm của bạn hẳn đã đấu tranh với nhau dữ lắm, và rồi lý trí đã tạm thời dành chiến thắng: bạn đã quyết định không liên lạc gì với cô ý, bạn đã thành công trong việc bắt trái tim bạn phải lùi lại để nhường chỗ cho lý trí, lý trí của bạn đã quyết định bạn phải tập trung vào ôn thi
    Quyết định như vậy rồi nhưng bạn vẫn không thể yên tâm được, lý trí của bạn cố gắng tìm thêm các lý do khác để củng cố và bao che cho quyết định của mình: mình làm thế để thử thách tình cảm của cô gái kia khi có một thời gian không liên lạc, mình làm thế là vì đó là một cách thể hiện tình cảm khác, mình làm thế chính là một sự hi sinh....
    Nhưng các lý do đó không đủ để tình cảm của bạn câm bặt, vì thế nên quyết rồi bạn vẫn cảm thấy hụt hẫng, và bạn vẫn phải lên TTVNOL xin lời khuyên về vấn đề diệt dục:
    Ngày 21/6 scarboroughfair gửi topic trên box Thể dục dưỡng sinh, yoga để hỏi "Làm thế nào để diệt dục! "
    Em được biết đến Yoga nói riêng, là môn khoa học điều chỉnh, chữa trị và làm chủ cơ thể v.v..., cả về thể lẫn tâm.
    Lúc mới đọc tiêu đề TieuHa cứ ngỡ đây là một chủ để bàn về ********, nhưng khi đọc xong bài rồi thấy không phải. "Dục" bạn muốn nói ở đây là gì vậy ? Có phải là tình cảm của bạn với cô gái kia, sự mong muốn được gần gũi với cô gái kia không?
    Scarboroughfair quí mến,
    TieuHa có thể hiểu vì sao bạn đã gửi bài này lên đây, đây thực sự là vướng mắc của bạn. Bạn gửi lên vì lý trí đã không giúp bạn diệt "dục" nổi, vì diệt xong rồi trong lòng bạn vẫn còn rất bất an. Giờ đây bạn hy vọng có một phương pháp nào đó để diệt dục, chắc chắn phương pháp đó không phải là phương pháp tâm lý, nó phải mạnh mẽ hơn, cao siêu hơn phương pháp tâm lý mà bạn đã tự dùng nhưng không hiệu quả.
    Và vì vậy bạn gửi bài lên box Yoga chứ không gửi lên box Tâm lý, Có đúng như vậy không scarboroughfair quí mến?
    Được tieuha sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 23/06/2008
    Được tieuha sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 23/06/2008
  9. L4dyHu0ng

    L4dyHu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này biết ngay Bác Trung VD là đệ tử của Pháp Luân Công!
    Dục tự sinh tự diệt! Hà cớ chi ta phải diệt dục?
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào ScarboroughFair.
    Tôi vẫn muốn chờ lần post sau để trả lời bạn, xem bạn thay đổi thế nào trong 1 thời gian, nhưng ko thấy, và vì tôi nóng lòng hơn cả bạn nữa. Nên tôi xin méo mó từ 1 Kts tư vấn nhà, thành 1 ng tư vấn chuyện tình cảm...
    Bạn đã đánh giá đúng tình hình, phải, rất căng thẳng khi mà phải dồn hết tâm trí cho tương lai nhưng lại không sao tập trung được. Một số "người lớn" tự cho rằng chuyện yêu đương chỉ là chuyện con trẻ, và những chuyện như vậy thật không đáng để mà suy nghĩ, lo chuyện thi cử mới là quan trọng. Nhưng theo tôi, cả 2 đều quan trọng và tình cảm lúc nào cũng có phần hơn.
    ....và bạn cho rằng việc dam mê ấy là sai lầm sao ? Bạn cho rằng nghiêm khắc và kỹ luật thật sự là tốt ?
    Nietzhe nói "trước một khối óc, tôi cúi đầu, trước một trái tim, tôi quỳ xuống". Tôi cho rằng ko ai có thể ưa nỗi một khối óc chai cứng trong kỹ luật và nghiêm khắc, có thể sẽ làm bạn rất giỏi nhưng là một con người thật nguy hiểm.
    hãy tận hưởng cảm xúc đam mê ấy, không có gì là tội lỗi ở đây cả. Kím nén mới thật là tội lỗi, với chính bản thân bạn. Một đời bạn không có bao nhiêu lần đc như vậy đâu, hãy cảm nhận nó, dù là trong khi đang học bài, hay đang bước vào phòng thi. Nếu biết dùng nó, bạn sẽ thêm một năng lực rất lớn để vượt qua mọi khó khăn, đó là tia sáng cuối cùng khi mọi thứ đều tắt.
    Tập trung thì vẫn tập trung học, nhưng hãy để khối óc và con tim đều làm việc nhé !
    Bất cứ một quyết định sáng suốt nào, khi nhìn lại đều thấy nó là sai lầm cả !
    Có vẻ như mọi sự thành công đều do những quyết định đúng đắn và kịp thời, nhưng sự thật lại không phải vậy. Cái quyết định trong chớp nhoáng ấy lại không phải là do bạn tính toán bấy lâu, nó nãy trong đầu bạn như một tia chớp, nó không phải do cái con người "sáng suốt" kia đẻ ra đâu ! Còn nó ở đâu ra, đó lại là một câu hỏi khác.
    Ở một vị thế mà bạn xem là "anh, chị" hay là một tư vấn thầy dùi quạt mo, tôi có quyền nhận xét nó sai đúng ra sao. Nhưng tôi tin là, chính bạn chứ không ai khác sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và đúng nhất. Lời khuyên của tôi là hãy lắng nghe con tim của mình 10 và 5 phần lý trí thôi.
    Đương nhiên thôi ! Tặng bạn 1 câu thơ của Xuân Diệu nhưng tôi pha chế lại cho nó vui vui chút:
    "Người đi một nữa hồn tôi mất,
    Một nữa hồn kia....đứng chưỡi thề (bỗng dại khờ)"

Chia sẻ trang này