1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để diệt thằn lằn sống ngay trước cửa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nghiengngo, 07/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trước cửa nhà em có một cặp vợ chồng thằn lằn đuôi dài cư ngụ. Nhìn rất ghê em không dám đập chết nó, kinh tởm lắm ợ. :((. Trồng rau trước cửa bị chúng nó ăn hết ngọn cho nên là em cực kỳ căm thù nó [r23)]. Các pác giúp em bày mưu tính kế cho nó ăn thuốc gì để diệt chết chúng cho em. Em cảm ơn vạn lần các pác !!!!!!
  2. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể thử bằng cách mua bột về nhét vào miệng nó, đừng cho nó uống nước thì bố nó cũng chết chứ đừng nói chi nó.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    các bác làm vậy không thấy tội à. Xát xinh là tội lắm đấy. hãy dùng cách tựn nhiên xua đuổi nó. Nếu nó không đi thì mặc nó vậy. Đừng tạo ra nghiệp xát. Khổ ai vô biên quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao lập đại thành Phật%%-%%-%%-
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bác thật là giỏi, bác còn định đập chết nó cơ à, em nhìn thấy rắn thằn lằn là em hết cả hồn rồi
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    e bày người ta làm chuyện ác không vậy Vong Phụ[:D]:))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    còn anh nhìn thấy rắn độc thì vẫn bình thường và a dùng cây xua nó ra dù nó ngốc đầu lên trông ghê lắm, vì tâm mình muốn tốt cho nó nên mình cũng không lo. Giống như vụ gặp ma lần trước mà a kể vậy đó: khi mình không làm chuyện ác và xống theo lời dạy của Chúa và Phật thì tâm hồn thanh thản và không xợ gì cả e ạ:-*
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    vậy bác còn cách gì để hết sợ chuột ko bày cho em với>:D<
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có lẽ anh có con giáp đó (con giáp hôm trước a nói với e ấy) nên a không thấy fear con gì cả. Còn với người khác thì a không biết cảm giác của họ thế nào. A gặp chuột, rắn, ruồi, muỗi, kiến và dán, ong độc, nhện, bọ cạp, bửa củi, chó dữ, trâu, bò, hay người điên chưởi mắng ngoài đường, bọn cướp, nhóm đang đánh lộn...a đều không fear có lẽ do 1 phần a học võ cỗ truyền từ nhỏ nên có tinh thần và có thể tự vệ được tất cả. Thông thường thì a gặp những có thú kể trên thì a nghĩ trong đầu rằng mình phải đến xoa đầu nó với ý định là làm quen làm bạn dù nó là thú. nhưng khi vừa đặt tay gần đầu nó mà nó có thế muốn cắn mình thì trở tay đánh nó cũng chưa muộn. Cái đó là dùng lễ đối đãi với người trước. Lúc nào a cũng vậy. nếu rượu mời mà nó không uống thì cho nó uống...rượu phạt:-*
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    2 cái đỏ đỏ em giống bác, nhưng sao em vẫn sợ nhỉ. :(
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    giả vờ hỏi hay cố ý muốn khoe điểm giống nhau giữa chúng ta vậy?=))=))=)). Có lẽ e học võ nhưng chưa đạt trình độ cao cấp như anh vừa chưa có áp dụng thực tế tức là chưa đánh thật cứu người lần nào nên e chưa tự tin. Hoặc là do tâm e chưa tĩnh. Hoặc đơn giản là e hay hốt hoảng và trốn tránh mọi thứ mà chưa quen đối mặt với những điều mình fear...Hôm nào rãnh và có dịp để a chỉ cho vài tuyệt chiêu phòng thân. Con gái mà. Có đỡ hơn không. Những lúc nguy cấp có thể kết liểu 1 người mà không dùng nhiều lực[:D].
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em chỉ sợ mỗi cái con em hỏi bác bên trên thôi.
    Em hỏi thật chứ ko phải khoe, chẳng qua bác kể ra thì em cũng muốn chia sẻ tí xíu với bác thôi. Em học võ cho khoẻ chứ chưa có trình độ gì cao siêu đâu, hé hé
    đỏ: cảm ơn bác [r2)]

Chia sẻ trang này