1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để điều khiển được đồng tiền

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi kindachi2003, 31/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để điều khiển được đồng tiền

    Chúng ta đang làm việc vì tiền hay bắt đồng tiền phục vụ mình? Kinh doanh đầu tư, buôn bán làm thế nào để có thể vừa đi làm nhưng vẫn có thể đầu tư vào những cái khác sinh lợi cho ta. Mọi người hiến kế đi
  2. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Stock market. Co tien thi cu dua cho minh hehhe
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Stock market. Co tien thi cu dua cho minh hehhe
  4. lionheart19239

    lionheart19239 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    160
    Bác là năm mấy thế ??? Khoa gì mà hỏi câu này vậy ???
    Em là dân xây dựng nhưng lại máu me đi làm kiếm tiền nên có chút kinh nghiệm trong việc này . Ngay cả bây giờ em vẫn vừa học vừa làm mấy cái vụ này. Nói đi làm nhưng có thể làm theo nhiều nghĩa khác nhau chứ không có nghĩa là lao động chân tay , cũng không có nghĩa bạn ngồi vào bàn giấy với trăm con số . Giờ thì cũng tự mình đóng đc tiền học roài .
    Ước mơ của em thì các bác đừng cười nhé . Em muốn xây dựng cho mình 1 công ty về công nghệ giải trí không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn rộng ra cả nước ngoài.
    Em làm việc từ khi bước vào đời SV lúc mới chân ướt chân ráo.
    Nhớ lại 1 thời trông xe ở quán bia 282 đường Lạch Tray từ tầm 5 giờ đến 9 giờ tối . Lương có 240k và bao 1 bữa ăn đúng là 1 thời nhẫn nhục . Đã thế còn nhiếm thói bao đề nữa chứ . Làm chưa được tháng ( nhớ vậy vì khi xin ra thì đc cô chủ cho 180k ) mà thiền đánh bao trung còn gấp 3 lần tiền lương . Chán . Nhưng nghĩ lại lúc đó mình làm nhưng cũng chẳng còn thời gian tiêu tiền vào việc gì khác nữa thì mới vậy . Nhưng nếu chỉ mãi như vậy thì cả đời cũng không ngóc đầu được lên . Tự ái không cho phép 1 thèng đang là SV học đại học mà lại để bóc lột như vậy . Thế là em bỏ sau khi đã quen câu thần chú của đội trông xe : "làm ơn về hết số và đừng khóa cổ" .
    Đến kì 2 năm 1 thì chuyển sang bán đĩa thì có khấm khá hơn 1 chút . Nếu bác nào lâu năm trong trường mà giỏi tí tiếng Anh sẽ biết ông Lực XD602 ( giờ thì ra trường rồi ). Nhớ ông đấy bảo mình chung vốn làm ăn bán đĩa tiếng Anh, nghĩ cũng buồn cười vì lúc đó mình bán đĩa chơi game Ps1 trên toàn quốc rồi . Đĩa tiếng Anh này không thể bán đại trà được ( ngay cả giáo viên dạy tiếng Anh trong trường cũng đánh giá cao đĩa đó ). Nghe ông đấy nói làm vì đam mê , nhưng với tớ đam mê thì phải xòi ra tiền . Kết quả của đam mê là công việc bán đĩa tiếng Anh thì dừng lại sau 4 tháng . ( may mà đủ tiền vốn ) . Tuy làm cái này hợp thật nhưng tháng cũng chỉ được 5 đến 600k . Đói không đủ tiền ăn sáng .
    Sau học kì 1 năm 2 thì tớ phát hiện ra rằng nếu chỉ làm cò con thì vốn cũng cò con và không thể nào ngóc đầu lên nổi trong cái đất HP bé tí teo này được . Kiến thức học KTCT trong lý thuyết và thực tiễn quả là khác nhau ghê gớm . Nó đòi hỏi đủ tất cả các kĩ năng cần thiết khi ứng dụng . Và cái câu trước khi bạn trở thành người quản lý thì bạn phải đi tiếp thị và mở rộng các mối quan hệ . Giờ mới thấy nó rõ ra sao . Tuy nhiên, cái vấn đề khó khăn nhất ở đây không phải trình độ mà là vốn.
    Làm thế nào để người khác tin và cho bạn vay vốn là bài học đầu tiên khi bước chân vào làm ăn lớn .
    Hết giờ rồi . Hẹn lần khác sẽ tiếp . Bác nào có chung tâm trạng với em và gặp khó khăn về vấn đề vốn và cách giải quyết thì cùng kể cho anh em nghe đi . Giúp nhau làm giàu mà .
  5. lionheart19239

    lionheart19239 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    160
    Bác là năm mấy thế ??? Khoa gì mà hỏi câu này vậy ???
    Em là dân xây dựng nhưng lại máu me đi làm kiếm tiền nên có chút kinh nghiệm trong việc này . Ngay cả bây giờ em vẫn vừa học vừa làm mấy cái vụ này. Nói đi làm nhưng có thể làm theo nhiều nghĩa khác nhau chứ không có nghĩa là lao động chân tay , cũng không có nghĩa bạn ngồi vào bàn giấy với trăm con số . Giờ thì cũng tự mình đóng đc tiền học roài .
    Ước mơ của em thì các bác đừng cười nhé . Em muốn xây dựng cho mình 1 công ty về công nghệ giải trí không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn rộng ra cả nước ngoài.
    Em làm việc từ khi bước vào đời SV lúc mới chân ướt chân ráo.
    Nhớ lại 1 thời trông xe ở quán bia 282 đường Lạch Tray từ tầm 5 giờ đến 9 giờ tối . Lương có 240k và bao 1 bữa ăn đúng là 1 thời nhẫn nhục . Đã thế còn nhiếm thói bao đề nữa chứ . Làm chưa được tháng ( nhớ vậy vì khi xin ra thì đc cô chủ cho 180k ) mà thiền đánh bao trung còn gấp 3 lần tiền lương . Chán . Nhưng nghĩ lại lúc đó mình làm nhưng cũng chẳng còn thời gian tiêu tiền vào việc gì khác nữa thì mới vậy . Nhưng nếu chỉ mãi như vậy thì cả đời cũng không ngóc đầu được lên . Tự ái không cho phép 1 thèng đang là SV học đại học mà lại để bóc lột như vậy . Thế là em bỏ sau khi đã quen câu thần chú của đội trông xe : "làm ơn về hết số và đừng khóa cổ" .
    Đến kì 2 năm 1 thì chuyển sang bán đĩa thì có khấm khá hơn 1 chút . Nếu bác nào lâu năm trong trường mà giỏi tí tiếng Anh sẽ biết ông Lực XD602 ( giờ thì ra trường rồi ). Nhớ ông đấy bảo mình chung vốn làm ăn bán đĩa tiếng Anh, nghĩ cũng buồn cười vì lúc đó mình bán đĩa chơi game Ps1 trên toàn quốc rồi . Đĩa tiếng Anh này không thể bán đại trà được ( ngay cả giáo viên dạy tiếng Anh trong trường cũng đánh giá cao đĩa đó ). Nghe ông đấy nói làm vì đam mê , nhưng với tớ đam mê thì phải xòi ra tiền . Kết quả của đam mê là công việc bán đĩa tiếng Anh thì dừng lại sau 4 tháng . ( may mà đủ tiền vốn ) . Tuy làm cái này hợp thật nhưng tháng cũng chỉ được 5 đến 600k . Đói không đủ tiền ăn sáng .
    Sau học kì 1 năm 2 thì tớ phát hiện ra rằng nếu chỉ làm cò con thì vốn cũng cò con và không thể nào ngóc đầu lên nổi trong cái đất HP bé tí teo này được . Kiến thức học KTCT trong lý thuyết và thực tiễn quả là khác nhau ghê gớm . Nó đòi hỏi đủ tất cả các kĩ năng cần thiết khi ứng dụng . Và cái câu trước khi bạn trở thành người quản lý thì bạn phải đi tiếp thị và mở rộng các mối quan hệ . Giờ mới thấy nó rõ ra sao . Tuy nhiên, cái vấn đề khó khăn nhất ở đây không phải trình độ mà là vốn.
    Làm thế nào để người khác tin và cho bạn vay vốn là bài học đầu tiên khi bước chân vào làm ăn lớn .
    Hết giờ rồi . Hẹn lần khác sẽ tiếp . Bác nào có chung tâm trạng với em và gặp khó khăn về vấn đề vốn và cách giải quyết thì cùng kể cho anh em nghe đi . Giúp nhau làm giàu mà .
  6. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chà chà chú em làm cho chị thực sự ấn tượng đó. rất có chí khí đó. Chị học khoá 6 còn em đang năm cuối ah. Dân XD mà có vẻ sành sỏi hơn dân quản trị nhỉ. Em đang có dự định gì mà cần vay vốn kể chi nghe coi. Ít nhất phải biết được kế hoạch của em đến đâu hiệu quả thế nào người ta mới cho vay vốn chứ.
  7. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chà chà chú em làm cho chị thực sự ấn tượng đó. rất có chí khí đó. Chị học khoá 6 còn em đang năm cuối ah. Dân XD mà có vẻ sành sỏi hơn dân quản trị nhỉ. Em đang có dự định gì mà cần vay vốn kể chi nghe coi. Ít nhất phải biết được kế hoạch của em đến đâu hiệu quả thế nào người ta mới cho vay vốn chứ.
  8. lionheart19239

    lionheart19239 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    160
    Chậc , dân nào cũng đâu có quan trọng . Quan trọng là có máu làm giàu không thôi . Cũng như kiếm tiền thì dễ , nhưng là bao nhiêu thì cả là 1 vấn đề .
    Mà là khóa 6 à ??? Chắc "chị" ra trường rồi à ??? Em mới năm 3 thoai . Nhưng có khi same tuổi đó . Quậy quá nên giờ mới năm 3 .
  9. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền vào:
    - tiền thu bán hàng
    - tiền thu từ các khoản nợ phải thu
    - tiền thu từ các khoản thu khác
    Dòng tiền ra:
    - tiền đã trả cho người bán
    - tiền đã trả cho công nhân viên
    - tiền đã nộp thuế và các khoản kác cho Nhà nước
    - tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả khác
    - tiền đã trả cho các khoản khác
    Chênh lệch giữa dòng tiên vào và dòng tiền ra được gọi là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
    Dòng tiền vào:
    Tiền thu từ:
    - các khoản đầu tư vào đơn vị khác
    - lãi các khoản đầu tư vào đơn vị khác
    - bán tài sản cố định
    Dòng tiền ra:
    Tiền trả cho:
    - đầu tư vào các đơn vị khác
    - mua tài sản cố định
    Dòng tiền vào:
    Tiền thu:
    - do đi vay
    - do các chủ sở hữu góp vốn
    - từ lãi tiền gửi
    Dòng tiền ra:
    - tiền đã trả nợ vay
    - tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu
    - tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vao doanh nghiệp
  10. lionheart19239

    lionheart19239 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    160
    Chỉ người nào cam phận và chấp nhận hoàn cảnh mới có thể nói câu :" Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất." Vì nó chỉ mong chờ vào may mắ . Cái tớ quan tâm là sự tự tin vào bản thân cơ .
    Lý thuyết cậu đưa ra nhưng áp dụng thực tế thì sao??? Nó khác nhau 1 trời 1 vực à .

Chia sẻ trang này