1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đỡ nhớ nhà các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafedang123, 19/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để đỡ nhớ nhà các bác nhỉ?

    Làm thế nào để hết nhớ nhà các bác nhỉ?

    Tình hình có vẻ trở nên rất tồi tệ với em, xa nhà được 4 tháng rồi mà vẫn chưa hết nhớ nhà và có vẻ như ngày càng trầm trọng hơn, lúc nào cũng cảm thấy hối tiếc vì đã quyết định đi học xa, :((

    Em ko biết làm sao bây giờ? cứ như thế này thì dễ bị stress quá :(( , chỉ cần nghĩ đến cái gì ở nhà là em lại khóc, lại hối tiếc vì tại sao mình lại ko ở nhà :(( híc híc

    Có bác nào đã từng trải qua như em chưa ah?

    Giúp em cái các bác nhé? ko em chết mất thôi :((

    em mạn phép post vào box này mong anh chị giúp đỡ ah.
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi, cafedang!
    HNP cũng đang xa nhà đây này. Năm nay còn được về ăn Tết chứ năm ngoái là ở SG đón Tết 1 mình. Hơn 1 năm ko về nên đợt vừa rồi phải tranh thủ về ..gần 1 tháng đấy!
    Thực ra xa nhà ai cũng có lúc buồn nhưng ko phải là ko có lối thoát. Buồn hay vui là do mình quyết đình mà. Nên đi ra ngoài chơi hoặc kết bạn cũng là cách hay - nếu ko thì đi xem fim, vào hiệu sách tìm có quyển nào hay hay thì mang về đọc. Thậm chí, HNP còn đi tô tượng cùng bọn trẻ con nữa cơ. Nói chung là dần dần cũng sẽ quen thôi, ko có gì là ko thể mà....
    Chúc vui nhé !
  3. anhchang_codon4311

    anhchang_codon4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    http://www.xulang.org/~mille_kam/Full astray/06 Pho.wma
    nghe cái này đi, đỡ nhớ lắm!
  4. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cafedang xa nhà mới đc 4 tháng hả? Mình thì xa nhà đã đc gần năm rưỡi rồi đó mà chưa 1 lần về thăm nhà đây. Bạn là male mà sao lại mềm yếu thế? Hihi........Thời gian đầu mình cũng buồn lắm. Đôi khi nhiều đêm nằm khóc nhớ nhà rồi cũng hơi hối hận về quyết định ra đi của mình. Nhưng mà xa nhà ko phải là ko có cái tốt của nó. Rồi 1 thời gian nữa khi mà bạn đã quen dần với cuộc sống nơi mới thì bạn sẽ ko còn nhớ nhà quá nhiều nữa vì khi đó bạn còn phải dành thời gian làm rất nhiều việc. Mình thấy thời gian ở đây trôi nhanh hơn so với ở nhà. Có lẽ đó chỉ là cảm giác. Sau 1 thời gian nữa bạn sẽ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Với lại con trai quyết định ra đi là để sau lập nghiệp cơ mà. Phải có nghị lực chứ! Hihi...........
    Chẳng biết động viên bạn thế nào ngoài câu nói cố gắng và luôn nhìn về phía trước. Vui vẻ nhé!!!
  5. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên gặp 1 bà psychologist của trường, bà ấy khuyên nhiều lắm, rồi nhìn tui 1 lượt bà ấy bảo là mai có muốn lên gặp bà ấy nữa ko? híc
    mong sao mình có nghị lực hơn
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Chưa trải qua việc xa nhà quá 10 ngày. Mình chẳng thể khuyên bạn điều gì.
    Mình thì lại đang muốn được đi xa Hà Nội, xa nhà để đi làm và thay đổi cuộc sống. Và nghe bạn kêu mình ko biết rằng mình có thể làm được điều đó không đây. Hy vọng là mình có đủ quyết tâm để thay đổi.
    Mình có người bạn đang ở bên Hà Lan, nếu bạn muốn mình gửi địa chỉ YM cho bạn nói chuyện. Bạn ấy xa nhà cũng khá lâu, 2 năm rồi.
    Chúc bạn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui.
  7. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, hy vọng là mình sẽ vượt qua đc g/đ khó khăn này, cũng là lỗi tại mình thôi, quá yếu đuối
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bạn/ anh là 1 người đàn ông, có đúng o ạ? vậy thì trong những lúc này mình phải chứng tỏ mình thật cứng rắn và mạnh mẽ chứ. rồi mai này còn biết bao nhiêu khó khăn hơn rất nhiều so với việc nhớ gia đình, nhớ mọi người, mất mát, tổn thương còn nhiều hơn lắm thì biết vượt qua thế nào?
    dù sao cũng mong anh/ bạn mau quên đi những tình cảm làm yếu đuối, nhụt ý chí, tinh thần của mình để tập chung vào việc học tập. em gái đến tháng 4 tới cũng đi phỏng vấn, và nếu may mắn cũng sẽ phải dời xa gia đình nhưng có lẽ em gái sẽ mạnh mẽ hơn và vượt lên để hoàn thành những mục đích của mình.
    mong bạn/ anh sớm vui và cố ghắng!
  9. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em oi, sao yếu đuối quá vậy ! Dần dần em sẽ quen thôi mà, có ngày lại thấy ở một mình lại thích ý chứ ! Sắm một cái máy ảnh, thỉnh thoảng vác máy ảnh đi chụp một mình, cũng thú vị đấy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này