1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đối diện với người mình yêu khi họ đã từ chối tình cảm của mình????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codai_venduong, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để đối diện với người mình yêu khi họ đã từ chối tình cảm của mình????????

    Tiểu muội có một cô bạn vướng vào chuyện thế đấy _tiểu muội nhờ các sư huynh sư tỉ chỉ giáo dùm nha????????
  2. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết làm thế nào cả! Chỉ biết khi ngồi quán nước cùng đám bạn, vì mình đến sau nên không ngờ người đó cũng ngồi đấy rồi.....! Vẫn phải cố tỏ ra tự nhiên thui... ko phải là nói chuyện tự nhiên với ngưòi đó mà là chẳng nói chuyện đc, kệ cho anh ta nói chuyện với mọi người, chỉ biết uống nước trà đá thui, uống liên tục, hết thì lại đứng dậy mua nữa để uống ....! May mà anh ta đứng dậy sớm...Chứ không thì....Chẳng còn bụng nào chứa nổi nữa!
    Để cho ko ai nhận ra mình ái ngại khi có mặt anh ta mừ!
  3. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Hãy đề nghị được là em gái, bạn của người ta.... như vậy 2 người sẽ bớt ngại mà bạn.....biết đâu lại còn 1 cơ hội nữa chứ ....khi người ta hiểu bạn hơn.
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ ??? Câu hỏi này khó thật đấy, nhưng chắc là không phải không có câu trả lời chứ.Tất cả câu trả lời đều phụ thuộc vào bản lĩnh của bạn, nhưng mình chọn câu trả lời là: Cứ xem như chưa có gì xẩy ra. Nếu nhận làm em gái hay gì gì đấy thì cũng phải vui vẻ, phải nói chuyện như em gái,mà trong lòng của cả 2 thì thừa biết như thế nào, như thế khó lắm. Xem như chưa có chuyện gì xẩy ra cũng khó, nhưng không phải không làm được, bạn hãy nói với lòng là không có gì, không còn gì với anh ấy, bây giờ bạn là bạn, bạn đang tìm kiếm một tình yêu mới, vui vẻ với bạn bè, nói chuyện với bạn bè, nhìn thấy anh ấy thì cũng như nhìn thấy một người bạn, anh ấy có hỏi thì cũng vui vẻ trả lời.
    Tất cả tuỳ thuộc vào cảm giác của bạn, bạn cảm thấy ngại khi gặp thì có là gì cũng ngại, nếu bạn cứ tự nói với mình như những gì mình đã viết ở trên thì mọi chuyện sẽ qua, đến chơi với đám bạn có nhìn thấy anh ấy thì cũng như nhìn thấy một pho tượng ấy. Nó như là khi bạn đứng trước đám đông, ngại lắm chứ, nhưng tất cả chỉ là ở cảm giác của bạn, nếu bạn xem đám đông như là khoai, sắn thì không còn gì là ngại cả.
    Hãy tạo sự tự tin cho mình, và quyết định mọi chuyện trước lúc đi gặp bạn bè và gặp anh ấy thì sẽ đâu vào đấy thôi.
    Chúc vui !!!
  5. windir1980

    windir1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đã nói chuyện thẳng thắng va đã quyết địng từ chối thì luyến tiếc làm quái gì nữa, quên đi là vừa!
    Let him/her be!
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình không thể quên, nhưng rồi cũng quên được.
    Giải pháp thật giản đơn "Xa mặt thì cách lòng", không gặp nhau vài tháng, tìm kiếm các quan hệ mới, sau này tha hồ ngồi đối diện, đập chết thằng đấy rồi vứt nó vào sọt rác.
    Hay là giới thiệu cô bạn ấy cho mình, 2 tâm hồn cô đơn, chắc sẽ sưởi ấm được cho nhau trong cái rét của gió đầu mùa.
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Một cặp kính, một cái khẩu trang, không sợ bị phát hiện những cảm xúc muốn che giấu, hehhe, ban đêm thì kính là ổn roài
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bình thường. Cười tươi, nói vui vẻ. Không được thì cố, cố không được thì quá...
  9. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải đối diện nhỉ? Không gặp người ta thì có sao đâu.
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hm,ngủ thôi,ngủ dậy thì lao vào việc,học và làm như điên,quên nhanh mà!!!(có kinh nghiệm rùi đây)

Chia sẻ trang này