1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đối diện với người mình yêu khi họ đã từ chối tình cảm của mình????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codai_venduong, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà hay thế? Không yêu chuyển qua tình bạn, rồi còn anh em... Chưa nói ra thì thôi, không ai biết, nhưng nói ra rồi thì người ta không ngại mình cũng ngại. Vả lại, người ta đã từ chối mình, thì chắc là đau lắm, bình tĩnh gì nổi?
    Tớ á, người ta mà từ chối tớ thì chính là thiệt thòi cho người ta, sẽ có lúc người ta phải hối hận về việc đó Tớ sẽ chứng tỏ anh chẳng là cái gì với tôi cả, không có anh tôi vẫn sống, thậm chí sống vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa kìa (thực tế ra sao có trời mới biết ).
    Cũng may tớ chưa bị ai từ chối bao giờ. Không phải tớ hay, nhưng tớ thực tế, biết ai là người có thể tác động được, sẽ có kết quả, ai không phù hợp với mình để tránh xa. Vả lại, tớ hơi bị kiêu, thường buộc người ta phải nói ra thứ tớ muốn nghe, chứ không đời nào chịu nói trước (nhưng tớ thể hiện tình cảm bằng việc làm, thế là được rồi ).
    Tớ nghĩ thế này, mình đã làm mọi thứ, ai cũng biết mà người ta vẫn không chịu nói ra, thì có 2 trường hợp, hoặc mình không quan trọng đủ để người ta phải tìm cách giữ mình, hoặc người ta không thích mình. Cả hai trường hợp tớ đều không thích, nên sẽ từ bỏ ngay, việc gì phải phung phí tình cảm vào những việc như vậy?
  2. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Yêu điên cuồng thì cưới chồng sẽ quên, yêu 2 năm thì có bạn trai mới sẽ quên, yêu 6 tháng thì 2 tuần sẽ hết.
    Tốt nhất là không gặp đến khi lòng mình thanh thản và mở trái tim mình đón nhận tình yêu của người khác .Lúc đấy có đối diện hay bắt tay cũng chẳng xzinhê gì đâu em codai_venduong à.
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Bắt buộc phải quên . Hãy luôn nhắc mình rằng anh ta chỉ là bạn mình.
    Nếu đã quen và yêu anh ta lâu , bạn có thể im lặng và tránh gặp mặt một thời gian cho đến khi nào bạn cảm thấy ổn( chắc chắn anh ta sẽ hiểu )
    Nếu như tình cảm còn mới thì bạn nên bơ đi mà thản nhiên nói chuyện , bạn cứ tự nhiên thì rồi chuyện gì cũng ổn ( không muốn nó ổn nó cũng cứ ổn )
    Cố lên bạn nhé , mà chuyển hoá được tình cảm của chính mình thành tình cảm anh em với ng ta là hay nhất
  4. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hôm trước mình đọc đưọc một câu nói " một cái ly đã vỡ không thể thành một cái tô lành được " tình yêu tan vỡ khó chuyển thành một tình bạn đẹp . Bạn đối mặt với người ta nhưng thực lòng bnạ đã quên người ta hay chưa chỉ bạn biết và chỉ bạn hiểu nếu bạn chưa thể quên thì tốt nhất là đừng gặp mặt . Đó là lời khuyên của tớ
  5. xachden

    xachden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị có một số câu thơ mà cũng là những lời khuyên khá hay giúp ý kiến cho người bạn của em .

    LOVE starts with a SMILE , grows with a KISS , and ends with a TEAR.
    DON''T cry over anyone who won''t cry over you.
    Good FRIENDS are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.
    You can only go as far as you push.
    The HARDEST thing to do is watch the one you love, love somebody else.
    DON''T let the past hold you back, you''re missing the good stuff.
    LIFE''S SHORT. If you don''t look around once in a while you might miss it.
    Some people make the world SPECIAL just by being in it.
    BEST FRIENDS are the siblings God forgot to give us.
    When it HURTS to look back, and you''re SCARED to look ahead, you can look beside you and your BEST FRIEND will be there.
  6. _Zin_

    _Zin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng đang ở trong tình trạng như vậy đây.1 mối tình đàu quá đẹpGiờ khi người ta đã rời xa mình, mới nhận ra người ta quan trọng đến mức nào
    Em sẽ ko cố quên như mọi người vẫn khuyên codai_venduong đâu.Em đã chọn 1 giải pháp là LÀM LẠI TỪ ĐẦU.Hãy làm theo lời con tim nói ( ặc chuối quá ).Chỉ cần mình còn thấy yêu người ta thì việc gì phải quên.Sao ko tiếp tục cố gắng nhỉ?
    Ai có chung tình trạng như em thì cố lên nhé
  7. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nói chung làm lại được từ đầu thì cũng tốt đấy bạn ạh, vấn đề là nó phải thực sự xuất phát từ lòng mong muốn của mình, vẫn chấp nhận làm lại, sẵn sàng yêu thương nhiều hơn, tha thứ cho người ta mọi lỗi lầm. Đây là điều vô cùng khó. Nhưng nếu tin, vẫn sẽ làm được. Hãy lắng nghe bản thân, để biết là mong muốn làm lại đó liệu có phải xuất phát từ lòng hiếu thắng, sự ích kỷ của bản thân không? Mình thấy rất dễ có điều này, mà như thế thì đừng làm. Đến lúc hết thỏ rồi lại bẻ chó săn thôi, đoạt lại được rồi mới thấy lòng mình trống tuếch, giữa 2 người đã có khoảng cách. Mình nghĩ là nếu đã yêu nhau đủ lâu, thì khi chia tay khó mà làm bạn hay anh trai được lắm, mặc dù trong lý thuyết thì người ta khuyên như vậy. Hehe. Đừng cố tỏ ra anh hùng khi không phải là anh hùng. Có lẽ cần xa nhau một thời gian để cho lòng lắng xuống đã, rồi sau này sẽ tính tiếp. Mình cũng chọn giải pháp làm lại từ đầu, vì mình tin rằng mình là người phù hợp nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cô gái mình yêu. Nhưng cô ấy mới nói lời chia tay, mình nghĩ sẽ chờ một thời gian, để cho cô ấy biết là cô ấy cần cái gì nhất, rồi sẽ quay lại với nhau thì cũng tốt. Mặc dù mình đang buồn lắm, nhưng mà, vẫn hi vọng, vẫn tin. Buồn thì buồn, nhưng phải làm nhiều hơn để khi quay lại, mình tốt hơn, xứng đáng hơn, có nhiều điều kiện mang lại hạnh phúc cho cô ấy hơn (hehe, có nhiều tiền).
    Cuộc sống đôi khi diễn ra không như ta tưởng.
    Luôn luôn có hi vọng, sẽ không sợ thất bại, vì hi vọng thất bại lại là mở đầu của một thành công rực rỡ hơn.
    Ah, mà cái tâm lý, sẽ làm việc, sẽ chứng tỏ để người ta thấy người ta đã vừa làm một điều sai lầm, là không hay. Tâm lý này xuất phát từ sự hiếu thắng. Nếu chấp nhận chia tay, hãy sống tốt bằng những cái neo khác (gia đình, bạn bè), đừng nghĩ sẽ sống tốt hơn để người ta tiếc.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ngại chết đi được tốt nhất là tránh mặt 1 thời gian sau khi bình tâm lại thì mới gặp nhau được
  9. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một vết thương chưa lành thì không nên động vào nó vội. Khi nào chai sạn rồi thì bạn sẽ thấy anh ta bình thường như bao kẻ khác thôi. 10 tháng nữa mình sẽ phải gặp lại anh ta vì anh ấy còn giữ của mình cái CMND Ặc ặc ... Lúc đó chắc phải vì ngày ấy chúng mình đã hành động đúng, anh nhỉ?
  10. TAKE_THAT_new

    TAKE_THAT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    "con cá mất là con cá to".......-----> một suy nghĩ tiêu cực ----> hãy nhớ thật lâu những gì đáng nhớ , hãy quên thật nhanh những gì đáng quên ..... ở đây tôi muốn nói rằng , hãy quên ý nghĩ muốn họ là người yêu của mình , bởi ví nếu không vậy thì có ngày muốn làm bạn với họ cũng la một điều khó đấy .....

Chia sẻ trang này