1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nói đơn giản là em tính toán nhiều quá, so bì nhiều quá nên không gian dành cho người đến với em không còn là tình cảm mà là sự cân đo đong đếm. Thằng em nó đến với bÀ chị bằng tình cảm chân thành (chị biết) mừ chị lại mang lý trí ra chọi với cái tình cảm thì sao được (kiểu như duy vật mang ra chọi với duy tâm đó) nên quan hệ nó chỉ chạy song song thôi.
    Kẻ học nhìu đôi khi vẫn vậy. Tính toán đủ đường để rồi nhận thấy không còn gì quanh ta.

    "Tình yêu là sinh hoạt chính của con tim và lý trí là tên lính gác bên ngoài."
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh giai không đứng trên quan điểm của phái nữ để nhận định nên anh ko hiểu rồi. Con gái ai cũng cần 1 chỗ dựa, nhất là chỗ dựa tinh thần (còn về tài chính e bỏ qua vì em là người tự lập về tài chính, ko đi săn thiếu gia đại gia gì đâu ạ)...Về mặt này người ta ko thể có vì chưa trưởng thành, chưa hiểu đời, và không hiểu em. 2 bên sống ở 2 nơi khác nhau, với cuộc sống khác nhau (1 bên đã đi làm với rất nhiều vấn đề phức tạp, 1 bên đi học và sống đơn giản)...nên ko thể hiểu và chia sẻ. Túm lại là không có duyên để yêu nhau, em nghĩ thế. Quan trọng là em thấy quyết định của em đúng.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngoài cái YÊU còn có cái HIỂU nhau (thông cảm, đồng cảm) nữa. Yêu mà không hiểu gì người kia là bệnh của người trẻ (trẻ kinh nghiệm sống, k phải trẻ tuổi sinh học.)

    Càng sống nhiều, càng trải nhiều, càng gặp nhiều chuyện không vui, thì một người càng cần được thông hiểu nhiều hơn được yêu (mà không hề thông hiểu gì hết!)

    Chưa kể phái nữ luôn cần được hiểu nhiều hơn đàn ông (vấn đề tâm lý giới tính.)

    Hiểu tôi mà không yêu tôi thì tôi vẫn vui. (VD đó là 1 ng bạn, 1 ng quen, thậm chí 1 ng dưng.)

    Cuống cuồng quáng quàng yêu tôi, lúc nào cũng muốn dành trọn vẹn tgian, tâm trí, thậm chí tiền bạc cho tôi mà không hiểu những niềm vui, nỗi buồn của tôi thì e là chỉ date được 1 lúc là chán ngán ngay.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bà chị phán chuẩn.

    Nhân thể cho em nói, trên này có rất nhiên anh/bạn trai bị con gái chia tay rồi than là gái chỉ mê tiền, thấy tiền là sáng mắt, vì mình nghèo nên gái chạy...
    Hic, thực ra không phải con gái ai cũng chạy theo vật chất đâu ạ, nếu không có sự thấu hiểu và chia sẻ thì các anh có giàu cũng chẳng giữ được tình yêu đâu. Cái cần ở đây là sự nam tính, vững vàng, trưởng thành và bản lĩnh ấy ạ (tất nhiên những người có cái này cũng ít khi nghèo :-"). Nhưng em nhấn mạnh là 1 cô gái đã có tri thức, tự lập và kiếm được tiền nuôi bản thân thì họ ko lấy tiền là tiêu chí duy nhất để đánh giá một người đàn ông đâu.
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À quên ;)), tôi chỉ tư vấn chuyện yêu nhau thôi, thuần túy cảm xúc yêu thương giữa nam và nữ. Tôi không có tư vấn chuyện sau này lấy nhau thì thế nào nhé. ;)) Tôi trước giờ chỉ tư vấn đừng lấy nhau chứ chưa bao giờ tư vấn chuyện lấy nhau, vốn do không có kinh nghiệm mảng này. ;))

    Các bạn nào có nhu cầu quen-để-lấy thì nên để ý hơn đến lời tư vấn của các, các chị sống và làm việc theo nguyên tắc quen-hoặc-yêu-chỉ-để-lấy-nhau. ;))

    Các bạn có nhu cầu lập gia đình thì đúng là không nên tìm ai mà mình yêu hết mình, yêu cháy bỏng, yêu mãnh liệt, mà phải tìm người nào môn đăng hộ đối, rồi xem thử tính tình có hợp hợp nhau không, rồi nhắm xem 2 ng đã đủ điều kiện kết hôn chưa thì lấy nhau nhanh gọn lẹ, lằng nhằng mất thời gian. Đấy là tôi...ướm chừng như vậy, xét về logic, chứ tôi cũng không biết những cặp đã lấy nhau là thế nào thì đến nước lấy nhau. ;))
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  8. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  9. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi ! 81 ơi là 81..^:)^....với con gà này, bạn đã bị "đọc vị" rồi...Bỏ đi thôi, không thì thương đau đầy mình >:) Con giai "mặt dày" lắm...không dễ lung lay đâu...trừ khi mình phải "dày" hơn ;))

    " Tán mà như không tán, không tán mà lại tán " b-(---> eo ui, xin bái Khổng Minh ^:)^
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Teen quá. :-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này