1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chú sái kèn nói mất quan điểm quá. Anh đầu óc hay nghĩ linh tinh, suy diễn đến 2 nghĩa, 3 nghĩa. Chú nói thế lại cãi nhau to, loãng hết topic của người ta.

    Mục đích cổ vũ gái viết tiếp thì có nói ngay ở ngay dòng đầu tiên trong topic này rồi. Thấy 2, 3 trang cuối đang giảng bài hay là phải động viên ngay. Anh thì anh ko định ném đá, mỉa mai gì đâu, nếu ném thì đã quote cả đống lại làm dẫn chứng cẩn thận cho khỏi ý kiến, lẫn mất dấu vết. Chứ đây chỉ là quăng tí hương liệu cho thêm không khí, gái hiểu ra và xoá rồi thì thôi anh lượn.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    =)) May mà không chat với tôi, chat với tôi là ăn ngay 1 bài về ngữ pháp tiếng Anh rồi. Anh nào chat bằng tiếng Việt vớ vẩn cũng bị chỉnh ngay. =))

    Bạn gái này nhảm nhí quá. Tâm lý tự ti quá nên tỏ ra tự kiêu.

    Nằm nhà trùm mền thì tức ói máu vì anh kia chảnh chẹ với mình, đến khi anh kia nhấp nháy đèn xanh tán mình thì mình lại nghĩ đến cái chảnh chẹ mà tỏ ra chảnh hơn cho anh kia tức. ^:)^ Yêu đương quái gì ở đây. Bạn gái ưa sở hữu được anh kia, ưa được anh kia quỵ lụy trong chuyện tình cảm, chứ có yêu thương gì đâu.

    Tôi không bao giờ bỏ qua một cơ hội được ở trong vòng tay người nào mình yêu quý hết. [-X Thời gian cạnh nhau có nhiều đâu mà phải to ve tỏ vẻ hợm hĩnh này nọ. Tất cả công sức tán tỉnh, cưa cẩm, quan tâm, chăm sóc nhau cũng chỉ để được ở cạnh nhau, để có người vòng tay ôm lấy mình. Nay đã có được cơ hội thì lại sổ toẹt vào.

    Ai yêu nhằm / nhầm phải chủ topic thì rất bất hạnh. =((
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic rất vui vì có người lắng nghe những chuyện tỉ mỉ bạn ấy kể về anh chàng kia, từng tí cảm xúc như thế nào...và nhất là đó là phương cách duy nhất để có được cảm giác gắn bó với anh kia. Vì đi chơi tối ngày sáng đêm với anh kia là bạn ấy không được hưởng rồi. :P

    Kể lể lại chuyện cũ thì ảo lắm, có đang trải qua thời khắc cạnh nhau mới thật.

    Hôm nay chủ topic đã nhấc phone hẹn anh kia đi đâu chưa? Hoặc đã sms hỏi han vớ vẩn ngày làm việc của anh kia chưa? Hay chỉ online kể lể về anh kia thế này?
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Okie, tôi đã hẹn. Nhưng ko phải hôm nay.

    Mà sao bạn không nghĩ rằng một người hiếu kì và nghịch ngợm như chàng ta thì việc xin số điện thoại của tôi có khi chỉ để xác nhận xem tôi thực sự là ai, bởi vì chúng tôi là đối tác, ngay cả đồng nghiệp của anh ta cũng có thể hỏi được số điện thoại, và với một người mà sĩ diện chẳng hạn thì xác nhận là để khoe với đồng nghiệp ở cùng rằng "có em nào tán mình"?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không hẹn hôm nay gặp? Bạn có hẹn ngày mai gặp và ngày mốt và ngày kia cũng gặp không? Hay gặp 1 lần / tuần với bạn là đủ?

    Tôi không biết anh ta là người hiếu kỳ đấy. Cũng không biết anh ta nghịch ngợm. Toàn do bạn dán nhãn anh ta thôi, chứ tôi làm gì biết cái anh chàng đó thế nào. Bạn thích nhãn nào thì dán nhãn ấy thôi. Tôi là người dưng thì làm sao biết được gì.

    Chuyện anh ta xin số vì cũng ưa tán mấy con lỏi giấu mặt chat chit qua mạng hay vì muốn xác nhận lại đó chính là bạn thì bạn hỏi anh ta, hỏi tôi làm gì? Hành động đó đâu có CHỨNG MINH anh ta hiếu kỳ lẫn nghịch ngợm? Tôi có số cell gần như tất cả các admin ttvn này trong máy đây, nhưng đâu có nghĩa tôi là người hiếu kỳ hay tôi từng vì hiếu kỳ mà liên lạc với họ? Tôi có 1 loạt số cell của các mod và mem khác, do họ tự cho hoặc do tôi hỏi "để lỡ khi cần thì liên lạc" nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi hiếu kỳ gì? Tôi cũng không nghịch ngợm gì cả.

    Anh ta sĩ diện à? Tôi đâu có biết anh ta sĩ diên. Chỉ có bạn dán nhãn anh ta là thông minh rồi lại nhãn hiếu kỳ, giờ là nhãn sĩ diện, chứ tôi đâu có biết anh ta thế nào. Sĩ diện là tính xấu, sao bạn lại có vẻ thích thú khi mường tượng ra khả năng là anh ta có cái tính xấu đó?

    Đàn ông ưa khoe mẽ với đồng nghiệp là mình có em này em kia tán tỉnh đâu phải là người đáng tin tưởng, đáng kính trọng? Chuyện tình cảm luôn là riêng tư, đem ra khoe với người thứ ba để làm gì? Để nâng giá mình? Mình thấp giá quá hay sao mà cần nâng? Sao bạn lại có vẻ thích thú khi mường tượng ra khả năng là anh ta có thể cư xử như thế?

    Xin số cell để xác nhận ai là ai? Bạn sống thời nào vậy? Nhân viên vp ở VN, ở các tp lớn, rất nhiều ng có 2-3 số (số thực) và 1 đống sim rác nữa. Số cell có dùng để xác nhận ai với ai đâu? Anh ta chat chit với 1 cô gái xin gặp mặt anh ta thì nếu anh ta đủ quỡn để xếp lịch gặp thì anh ta sẽ hỏi số cell để liên lạc qua phone thôi. Có gì lớn đâu mà bạn chủ topic suy diễn ghê quá vậy?

    Mà bạn bảo là liên lạc ẩn danh qua chat để tìm hiểu tính cách vì sợ anh ta cư xử "kịch" với đồng nghiệp. Qua mấy cái g9 với sweet dream vớ vẩn thì bạn đã hiểu thêm thế nào về tính cách của anh ta? Đâu, nhờ chat chit vậy mà bạn hiểu hơn gì về tính cách của anh ta rồi, kể đi bạn.
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  8. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mấy mợ diễn hài cho "gà" nó cười kìa...[:D] Hèn giề hay nghe đàn ông nó gào " ÔI ĐÀN BÀ" =))

    Người được tư vấn cũng " TÔI" mà người vào tư vấn cũng cái " TÔI "...He he, thế mới là cuộc sống! C'est la vie :))
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Mềnh hết thông cảm cho chủ thớt rồi. Lên xe thì lên mau nó đi, chảnh nữa chứ.

    Giai ấy mà là tớ là bye bye nhé.

    :D chém gió tí :D
  10. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đã là admin cho một diễn đàn, dù diễn đàn hay hay dở thì bạn cũng nên sửa giọng văn của mình cho nó mang tính tôn trọng người đọc một tí!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này